1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cụ bà ngất xỉu khi nghe tin côn đồ kéo đến nhà đập phá tài sản

Huyền My

(Dân trí) - Nghe tin nhóm côn đồ cầm hung khí đập phá tài sản trong nhà, cụ bà 83 tuổi, ở Long An, đã tăng huyết áp, ngất xỉu tại chỗ.

Khoảng 10h ngày 14/5, người đàn ông tên Bi (41 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) cùng nhóm thanh niên chạy xe máy đến đầu hẻm nhà bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ở cùng xã). Bi cầm hung khí trên tay, đi vào hẻm chừng 10 m, sau đó lên tiếng kêu tên ai đó là Đức Hòa nhưng không có lời đáp.

Cụ bà ngất xỉu khi nghe tin côn đồ kéo đến nhà đập phá tài sản - 1

Camera ghi lại cảnh người đàn ông tên Bi tự xông vào nhà bà Lương Thị Dưa rồi đập phá tài sản (Ảnh: Huyền My).

Sau khi mở được cửa cổng nhà bà Dưa, Bi la lối, văng tục chửi thề người tên Đức Hòa. Gần 2 phút sau, người đàn ông này đập phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị của chủ nhà.

Phá hỏng tài sản và làm náo loạn khu dân cư một lúc, nhóm thanh niên rời đi. Theo người dân địa phương, Bi sống bằng nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Bà Lương Thị Dưa cho biết, mảnh đất trên do bà sở hữu. Bà sống một mình, không có vay nợ bất kỳ ai.

Thời điểm xảy ra sự việc, bà Dưa đang ở nhà cháu. Nghe tin, cụ bà 83 tuổi tăng huyết áp, đã ngất xỉu tại chỗ.

Theo tìm hiểu, bà Dưa có cháu nội tên Đức Hòa nhưng đã ra sống riêng được hơn 5 năm. 

Sáng 15/5, Chủ tịch UBND xã Hựu Thạnh - Nguyễn Văn Xiếu - cho biết, chưa nắm được thông tin vụ việc. UBND sẽ yêu cầu công an báo cáo để có hướng xử lý.