1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Quảng Ngãi:

Công nhân thất nghiệp đi cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Đợi đến khi chủ tiệm vàng đi ra ngoài giao vàng cho khách, tên Phan Sỹ Mậu (SN 1989, ngụ xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vào tiệm vàng khống chế người nhà chủ tiệm, cướp vàng và tiền rồi bỏ chạy.

Vụ cướp tiệm vàng Tuyết Hải (tại thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) do bà Phạm Thị Tuyết Hải làm chủ xảy ra vào ngày 29/8 vừa qua.

 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h00 ngày 29/8, bà Hải vừa ra khỏi tiệm để đi giao vàng cho khách, lúc này tên Mậu bịt kín mặt, xông vào tiệm vàng và dùng dao khống chế em Nguyễn Thị Trâm (17 tuổi, cháu bà Hải) đang xem tivi. Một tay túm tóc, một tay dùng dao kề vào cổ em Trâm, tên Mậu đe dọa sẽ giết nếu nạn nhân chống cự. Nhằm khống chế hoàn toàn em Trâm, tên cướp dùng sợi dây dù cột tay em Trâm, lấy vải nhét vào miệng hòng không cho nạn nhân hô hoán. Sau đó, tên Mậu đẩy em Trâm vào buồng nhốt lại.

 

Đối tượng tiến hành lục đồ đạc để tìm tài sản. Thấy két sắt, y bảo em Trâm mở két sắt ra nhưng em Trâm không mở được. Đúng lúc này, bà Hải về. Phát hiện có tiếng xe máy, tên cướp khống chế em Trâm trong buồng. Khi bà Hải đang loay hoay cất đồ đạc thì hắn bắt Trâm nói: “Cô ơi, vào buồng cháu nói cái này”. Nghe thế bà Hải đi vào, hoảng hốt khi thấy cháu mình bị trói. Lập tức tên cướp kề dao vào cổ bà Hải, ra lệnh: “Đứng im, nhúc nhích thì bị giết chết”. 

 

Khống chế nạn nhân xong, tên Mậu đưa bà Hải ra ngoài quầy bán vàng. Bất ngờ bà chủ tiệm vàng vùng vẫy thoát khỏi sự uy hiếp của tên cướp và bỏ chạy ra ngoài tri hô. Trước khi chạy thoát, tên cướp kịp lấy túi xách (trong đó có trên 50 triệu đồng và hơn 29 chỉ vàng) của bà Hải trong tiệm vàng. Nghe hô hoán, người dân gần đó đuổi theo. Hòng chạy thoát thân, tên cướp buộc bỏ lại túi xách trước sự truy đuổi của người dân.

 

Nhận tin trình báo của bà Hải, Công an huyện Bình Sơn đã truy lùng và bắt được đối tượng gây cướp liều lĩnh vào ngày 31/8.

 

Được biết, khi học xong trung cấp, vào tháng 4/2011, Mậu được người bạn giới thiệu vào làm công nhân cho một công ty ở Khu kinh tế Dung Quất. Ngày 20/8/2011, Mậu nghỉ việc. Sau 9 ngày thất nhiệp và sống lang thang, Mậu thường xuyên qua lại rồi chú ý hoạt động, cũng như thói quen của tiệm vàng Tuyết Hải.

 

Vẫn còn hoảng loạn, bà Hải bày tỏ: “Đến bây giờ tôi và cháu Trâm vẫn còn ám ảnh, sợ hãi với tên cướp vừa rồi. Nghe đến vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, tôi sợ bị sát hại nên chỉ biết thoát thân bỏ chạy ra ngoài nhờ người dân cứu giúp”.

 

Hồng Long