1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Con nợ" cờ bạc lô - đề ra tay tàn độc, sát hại vợ chồng chủ nợ

Nguyễn Công Ngọc, SN 1990, trú quán tạihuyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện ở xã Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội vừabị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt khẩn cấp, làm rõ hành vi giết người, cướp tàisản.

Nguyễn Công Ngọc là hung thủ sát hại dã man vợ chồng người bán xổ số ở phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây vào tối 24-12 vừa qua, gây chấn động dư luận. Sau khi gây án, đối tượng đã đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội.

Cán bộ cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ghi lời khai của Nguyễn Công Ngọc
Cán bộ cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ghi lời khai của Nguyễn Công Ngọc

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 21 giờ tối 24-12, mùi khét tỏa ra tại căn nhà số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây đã gây sự chú ý của nhiều người dân sống xung quanh. Chủ nhà này là cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955), bà Phạm Thị Nhỡ (SN 1958). Gọi cửa mãi không thấy ông bà Nhỡ ra mở, những người hàng xóm thấy có sự bất thường đã phá cửa xông vào và phát hiện ông Chúc nằm sấp dưới chiếc ghế gỗ, bà Nhỡ cũng nằm bất động cách đó vài bước chân. Mọi người bàng hoàng vì phát hiện cả hai vợ chồng chủ nhà đều đã tắt thở với nhiều vết thương ở đầu, cổ, máu chảy lênh láng dưới nền nhà. Phía khu bếp và cầu thang, ngọn lửa gặp làn gió từ cửa chính ùa vào, đã bén sang một số vật dụng của gia đình bốc lên ngùn ngụt.

Đối tượng Ngọc tại trụ sở Công an thị xã Sơn Tây
Đối tượng Ngọc tại trụ sở Công an thị xã Sơn Tây

Nhận được tin báo của người dân ở ngõ 24, phố Chùa Thông, lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương tới hiện trường dập lửa, tổ chức bảo vệ nơi xảy ra vụ việc, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Đào Duy Ngọc, Phó Giám đốc, kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP cùng với Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP đã tới hiện trường chỉ huy các lực lượng điều tra phá án.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mạng, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo ban chuyên án cử nhiều mũi trinh sát của Phòng CSHS và Công an thị xã Sơn Tây tỏa đi thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ trong vòng bán kính 5 km, tính tâm từ khu phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, nơi xảy ra vụ án mạng.

Tìm hiểu về sinh hoạt và quan hệ xã hội của vợ chồng nạn nhân, cơ quan điều tra nắm được ông Chúc và bà Nhỡ sống hiền lành, chan hòa với bà con hàng xóm. Hàng ngày, ông Chúc vẫn lái xe máy chở bà Nhỡ lên khu vực phường Vị Thủy, thị xã Sơn Tây để bán xổ số. Tuy nhiên, có thông tin cho biết ngoài việc kinh doanh xổ số, bà Nhỡ còn kiếm thêm bằng nghề “tay trái” là ghi “lô - đề”. Từ chi tiết này, các chiến sỹ công an đã tập trung tìm hiểu những người khách thường xuyên của bà Nhỡ và phát hiện một nam thanh niên quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện trú tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây tên là Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi), gần đây có mâu thuẫn với bà Nhỡ do nợ nần tiền cờ bạc “lô - đề”.

Mặc dù đêm 24 và sáng 25-12 trời mưa, rét đậm, nhiệt độ có lúc xuống 12 - 13 độ, nhưng các chiến sỹ Phòng CSHS và Công an thị xã Sơn Tây vẫn kiên trì bám địa bàn để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án mạng. 8 giờ sáng 25-12, qua rà soát khu vực xung quanh hiện trường vụ án, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên có nhận dạng giống Nguyễn Công Ngọc, rời khỏi chiếc xe taxi đỗ gần cổng Bệnh viện quân y 105, thị xã Sơn Tây trong đêm 24-12, sau khi vụ án mạng ở phố Chùa Thông xảy ra vài chục phút. Hình ảnh này đã được camera an ninh lắp ở khu vực Bệnh viện quân y 105 ghi lại. 10 giờ cùng ngày, Nguyễn Công Ngọc đã được cơ quan công an mời đến trụ sở Công an thị xã Sơn Tây để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Tại đây, Ngọc khai đã giết vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ rồi đốt nhà tạo dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Về nhân thân, Ngọc từng được gia đình cho ăn học tử tế và làm việc ở thị xã Sơn Tây. Để tiện công tác, Ngọc đã đến phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây ở. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Ngọc không chịu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và thường chơi cờ bạc “lô - đề” với bà Nhỡ. “Mỗi lần, tôi chơi lô - đề của bà Nhỡ từ 25 đến 50 ‘điểm’ (tương đương 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng)” - Ngọc khai nhận và tính đến ngày 16-12 đã thua và phải viết giấy vay nợ bà Nhỡ số tiền 23 triệu đồng.

17 giờ ngày 22-12, Ngọc đi chơi qua chỗ bà Nhỡ bán xổ số đã bị chủ nợ gọi đòi tiền và bị bà Nhỡ to tiếng vì chưa có tiền để trả. Cảm thấy bị xúc phạm, Ngọc âm thầm nuôi tâm hèn, sát hại vợ chồng bà Nhỡ để trả thù và thực hiện đến cùng hành vi phạm tội vào tối 24-12.

Sau khi gây án mạng, Ngọc lục lọi từ tầng 1 đến tầng 3 lấy được 3 nhẫn, 2 khuyên tai bằng vàng; 4 điện thoại di động; 1 đôi dép tổ ong; 1 mũ bảo hiểm của người bị hại rồi rời khỏi hiện trường… Ngày 25-12, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công Ngọc tại phường Xuân Khanh, đã phát hiện và thu được 1 điện thoại di động Nokia; 3 chiếc nhẫn, 2 khuyên tai bằng vàng và đôi dép tổ ong là tài sản đối tượng cướp được của vợ chồng nạn nhân.

Theo Hà Hoàng - Phong Vi

An ninh thủ đô