1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chấp hành án 10 năm ròng, nam phạm nhân bật khóc vì không nhớ nổi mặt con

(Dân trí) - Ngày đi chấp hành án, cũng là ngày gia đình nhỏ của Phượng tan vỡ, đứa con còn ở độ tuổi chưa biết gọi “ba” đã phải về quê ngoại nhờ ông bà nuôi nấng giúp. 10 năm chấp hành án, Phượng không còn nhớ nổi mặt mũi của con ra sao...

Mẹ già hứa chờ con về

Từ quê Hải Dương, Đinh Văn Phượng (SN 1986) cùng gia đình vào xã Đắk Ha (Đắk G’Long) sinh sống. Ở vùng đất mới, Phượng từng nổi tiếng ngang tàng khi có những hành vi phạm pháp. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Phượng cùng với một số đối tượng gây ra nhiều vụ án cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tiếng thời bấy giờ.

Chấp hành án 10 năm ròng, nam phạm nhân bật khóc vì không nhớ nổi mặt con - 1

Đinh Văn Phượng xúc động, hạnh phúc khi gặp được mẹ và vợ

Phượng ngại ngùng kể về "con đường" đưa mình vào vòng lao lý. Nhóm của Phượng thường nhắm đến những người chạy xe ôm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh lân cận để ra tay cướp giật tài sản. Cả bọn thường thuê xe ôm với giá cao, chạy vào những khu vực vắng, xa dân cư rồi dùng hung khí để khống chế cướp xe máy, tiền bạc... Sau khi cướp được tài sản, Phượng sẽ cùng cả nhóm chạy về TP.HCM để bán và cầm cố rồi chia nhau tiền.

Năm 2009, Phượng và đồng bọn đã bị bắt sau khi đã thực hiện các hành vi phạm tội tại Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk và Bình Phước. Sau đó, nam phạm nhân này bị kết án 15 năm 3 tháng tù, chấp hành án tại Trại giam Đắk P’lao (C10, Bộ Công an).

Chấp hành án 10 năm ròng, nam phạm nhân bật khóc vì không nhớ nổi mặt con - 2
Nam phạm nhân ôm chầm lấy người thân trong giây phút đoàn tụ

Đi chấp hành án, bỏ lại mẹ già, vợ và con thơ, Phượng mới thấm thía, ân hận vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Mỗi ngày chấp hành án tù là mỗi ngày Phượng nhớ về gia đình, thèm về tổ ấm xưa kia mình đã không trân trọng, gìn giữ.

“Em từng có một gia đình. Ở đó có người mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Thế nhưng, tất cả những hạnh phúc bình dị ấy dường như đã tan biến từ ngày em đi tù”, nam phạm nhân ân hận.

Trải lòng về cuộc sống gia đình, Phượng cho biết, bố đi biệt tích từ lâu, mẹ gặp tai biến nên từ ngày đi tù, cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của người vợ. Sau nhiều năm chấp hành án, Phượng mới có cơ hội được gặp lại mẹ và vợ thông qua chương trình “Vì một ngày mai tươi sáng” dành cho các nam phạm nhân trẻ.

Giây phút chứng kiến người mẹ tập tễnh từng bước bước vào hội trường, nam phạm nhân nức nở vì ước mơ bao nhiêu năm nay đã được hiện thực hóa, nhưng hơn hết là ân hận vì phải gặp mẹ trong chốn lao tù. Kẻ ngang tàng một thời gục đầu bật khóc ôm lấy mẹ già, ôm lấy vợ.

Chấp hành án 10 năm ròng, nam phạm nhân bật khóc vì không nhớ nổi mặt con - 3
Phượng hứa với người thân sẽ cải tạo tốt để về với gia đình, xã hội

“Hôm nay mẹ em mới có điều kiện vào trại giam thăm em. Sức khỏe mẹ yếu nên cũng không dám nghĩ sẽ có lần tiếp theo nữa không ? Thực lòng, em chỉ biết xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ con. Chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, em sẽ chấp hành án thật tốt, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về chăm sóc mẹ”, nam phạm nhân nắm chặt tay người mẹ, hứa trước mọi người.

Bật khóc khi được vào thăm đứa con trai sau bao ngày nhung nhớ, trước lời nói chân thành của con, bà Nguyễn Thị Huệ cũng nghẹn ngào tâm sự chồng bỏ đi từ lâu, cả cuộc đời bà Huệ bươn chải nuôi nấng, yêu thương Phượng.

Thương con, với tình yêu của người mẹ, bà Huệ vẫn tin và mong Phượng có ngày sẽ thay đổi và quay về làm đứa con ngoan, hiếu thảo của bà. Ôm con trai vào lòng, bà xúc động không nói lên lời, chỉ biết bịn rịn, nhắn nhủ " Con dại cái mang. Mẹ sẽ chờ con về!".

Chỉ mong khi ra tù con nhận cha

Cuộc nói chuyện trên sân khấu chỉ vỏn vẹn 30 phút, khiến nhiều điều vẫn chưa thể nói hết. Ban tổ chức chương trình tạo điều kiện cho gia đình Phượng ngồi nói chuyện riêng phía dưới sân khấu.

Nam phạm nhân kể thêm về hoàn cảnh của gia đình, mẹ Phượng tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, khổ sở chống chọi với căn bệnh tai biến mạch máu não. Con gái nhỏ của Phượng không ai chăm sóc nên phải gửi về quê Thanh Hóa, nhờ ông bà ngoại nuôi hộ. Bao năm nay, Phượng không có cơ hội gặp con.

Chấp hành án 10 năm ròng, nam phạm nhân bật khóc vì không nhớ nổi mặt con - 4

Nam phạm nhân nghẹn ngào khi được nghe tiếng con gái thông qua một video ngắn

Gần 10 năm chấp hành án, Phượng từ dáng vẻ thư sinh ngày nào đã trở nên rắn rỏi, chững chạc. Người đàn ông 33 tuổi nghẹn ngào khi được xem video với những hình ảnh về bé Đinh Thị L (SN 2008) - con gái của mình.

“Từ ngày vào tù đến nay, vì hoàn cảnh khó khăn, em chưa một lần được gặp con. Qua video, được thấy con gái đã khôn lớn từng ngày, khỏe mạnh, đáng yêu khiến người cha đầy lỗi lầm như em càng ân hận. Giá như em tu chí làm ăn, giá như em đặt gia đình lên trên hết thì có lẽ bây giờ em không phải ở đây, con gái em không phải thiếu thốn tình cảm của người cha 10 năm nay” -  Phượng nói.

Chấp hành án 10 năm ròng, nam phạm nhân bật khóc vì không nhớ nổi mặt con - 5
Ước mơ về một ngày đoàn tụ cả gia đình là động lực để nam phạm nhân cải tạo tốt

Cầm tay vợ sau bao ngày xa cách, Phượng không quên gửi lời cảm ơn đối với người phụ nữ tần tảo, vẫn phụng dưỡng mẹ những ngày nam phạm nhân đi chấp hành án. Đối với Phượng, thời gian sắp tới vẫn sẽ khó khăn, Phượng phải cải tạo thật tốt để nhận được khoan hồng, hy vọng có cơ hội được tha tù trước thời hạn.

“Em chỉ hy vọng, con gái sẽ không xa lánh em và cho em chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Em khao khát nghe một tiếng gọi “ba” của cháu lắm. Hàng ngày, em vẫn lấy cháu làm động lực để cải tạo thật tốt, hy vọng sẽ sớm đến ngày trở về” - Phượng nghẹn giọng nhắc về cô con gái đầu lòng của mình.

Đặng Dương