1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát chữa cháy lái xe truy đuổi cướp trong đêm

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô cướp của nạn nhân, Trung úy Lương Trọng Nghĩa (công tác tại Cảnh sát PCCC TPHCM) đã lái xe máy truy đuổi và bắt được tên cướp, thu hồi tài sản cho người dân.

Rạng sáng 4/10, Công an phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Phạm Viết Thịnh (16 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) để lập hồ sơ, điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Phạm Viết Thịnh tại cơ quan công an
Phạm Viết Thịnh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30’ đêm 3/10, Thịnh và một đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) chở nhau bằng xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường tại quận Phú Nhuận để tìm “con mồi” nhằm ra tay cướp giật.

Khi đến trước nhà số 137 Nguyễn Đình Chính (phường 8, quận Phú Nhuận), cả 2 phát hiện anh Nguyễn Anh Tuấn, (27 tuổi, ngụ quận 2) đang sử dụng điện thoại iPhone 4 nên áp sát. Thịnh ngồi sau giật mạnh chiếc điện thoại rồi lên xe tên Đạt tẩu thoát.

Anh Tuấn tri hô “cướp, cướp”, đồng thời lái xe máy đuổi theo 2 đối tượng. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, Trung úy Lương Trọng Nghĩa (đang công tác tại trung tâm thông tin chỉ huy -  Phòng 1 – Cảnh sát PCCC TPHCM) đã tăng ga đuổi theo hai tên cướp.

Đến trước nhà số 207 Phan Đăng Lưu, Trung úy Nghĩa đuổi kịp và dùng chân đạp ngã 2 tên cướp xuống đường, tên cầm lái lom khom bò dậy lấy xe tẩu thoát, riêng tên Thịnh đã bị anh Nghĩa lao vào khống chế cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Thịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hiện công an đang truy bắt đối tượng còn lại.

Thành tích của Trung úy Lương Trọng Nghĩa được diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10 đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ phòng cháy chữa cháy.

Đình Thảo

Cảnh sát chữa cháy lái xe truy đuổi cướp trong đêm - 2