1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cả gia đình sống trong sợ hãi vì bị “khủng bố” bằng sơn và mắm tôm

(Dân trí) - Những ngày qua, gia đình anh Phạm Minh Hải (36 tuổi) ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu vì bị kẻ xấu ném mắm tôm và sơn đỏ vào nhà.

Theo trình bày của anh Hải với PV Dân trí, khoảng 0h45 rạng sáng 15/12, khi cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng động lạ ngoài sân, mở cửa ra thì mùi hôi thối xộc lên mũi. Anh Hải bật điện kiểm tra thấy khắp sân và trên tường, cửa… đầy mắm tôm và vết sơn đỏ.

Ngay trong đêm, đại diện Công an xã Phước Kiển đã có mặt lập biên bản, ghi nhận sự việc.

Căn nhà anh Hải dính đầy chất bẩn
Căn nhà anh Hải dính đầy chất bẩn
Các đối tượng cho sơn, mắm tôm vào ly thủy tinh để ném vào nhà anh Hải
Các đối tượng cho sơn, mắm tôm vào ly thủy tinh để ném vào nhà anh Hải

Theo anh Hải, đây là lần thứ 2 gia đình anh bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà, trước đó ngày 11/12, khi gia đình đang ngủ thì cũng bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà.

Anh Hải cho biết, trong cuộc sống anh không gây thù chuốc oán với ai và cũng không nợ nần gì.

“Có thể do một người chị trong gia đình có nợ tiền của nhóm cho vay nặng lãi và chưa trả nên họ đến “khủng bố”, gây áp lực để bắt mẹ tôi phải trả nợ thay”, anh Hải nhận định.

Cũng theo anh Hải, mặc dù người chị có nợ nần nhưng người này đã ra ở riêng gần 20 năm nay, việc nợ nần ai gây ra thì người đó phải có nghĩa vụ trả, anh và mẹ anh hoàn toàn không liên quan gì đến khoản nợ này.

Đại diện Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho biết, đã nắm được sự việc và đang điều tra, xác minh.

Thảo Trần

Cả gia đình sống trong sợ hãi vì bị “khủng bố” bằng sơn và mắm tôm - 3