1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu: Nỗi ám ảnh của nhiều người

(Dân trí) - Sau vụ án mạng kinh hoàng khiến 12 người thương vong xảy ra tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vào chiều ngày 24/7, đã 2 ngày qua, cả xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Các nhà nạn nhân đóng cửa im ỉm, trong khi đó nhiều người thoát nạn vẫn còn thất thần, run sợ.

Trở lại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) sau 2 ngày xảy ra vụ việc thương tâm, PV Dân trí ghi nhận nhiều nhà dân vẫn trong tình trạng cửa đóng im ỉm. Theo những người trong xóm, hiện tại gia đình các nạn nhân đều đang tập trung lo chăm sóc cho người thân bị thương tại bệnh viện.

Chỉ có nhà của bà Hồ Thị Trầm (93 tuổi, một nạn nhân) đang tổ chức lo hậu sự cho bà. Trời chiều ở ấp Đay Tà Ni cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhiều người dân không khỏi ngậm ngùi xót thương bà Trầm là nạn nhân đầu tiên tử vong dưới sự "cuồng sát" của nghi phạm Thạch Sà Khên.

Đường vào ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Đường vào ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Khu vực xóm nhà xảy ra vụ chém người ở ấp Đay Tà Ni. Nhà bên phải là gia đình đang lo hậu sự cho 2 nạn nhân xấu số.

Khu vực xóm nhà xảy ra vụ chém người ở ấp Đay Tà Ni. Nhà bên phải là gia đình đang lo hậu sự cho 2 nạn nhân xấu số.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Nhãn (70 tuổi, một người dân trong xóm, gần nhà bà Trầm), một người may mắn thoát nạn đến nay vẫn còn chưa hết run sợ. Bà cho biết vừa ra khỏi nhà chỉ ít phút trước khi Khên cầm dao gây án.

Bà Bùi Thị Nhãn và các cháu ngoại là những người may mắn thoát nạn.
Bà Bùi Thị Nhãn và các cháu ngoại là những người may mắn thoát nạn.

Thời điểm vào nhà bà Nhãn, đối tượng Khên kêu 3 chai nước ngọt rồi ngồi uống trong tiệm tạp hóa sát vách nhà bà Nhãn. Vừa uống xong, Khên cầm dao xông lên nhà trước chém vào 2 cháu ngoại (13 và 16 tuổi) của bà Nhãn đang ngồi xem tivi nhưng trúng vào mặt kính bàn. 2 cháu của bà Nhãn nhanh chân chạy ra nhà sau. Khên tiếp tục rượt theo chém vào cửa nhà tắm vì tưởng 2 cháu trốn trong này. Tuy nhiên, lúc này 2 cháu đã chạy ra ngoài thoát thân.

“Tôi về nhà nghe các cháu kể lại mà vẫn còn run sợ đến giờ. May mà 2 cháu tôi kịp thoát, chứ nếu trốn vào nhà tắm chắc tụi nó bị chém chết rồi. Mà cũng may là tui không có ở nhà, chứ thường nằm ở trên võng, nên không chắc cũng không biết sẽ sống chết ra sao”, bà Nhãn vẫn còn thất thần kể lại.

Đối tượng Khên xông vào nhà bà Nhãn, vung dao chém bể kính trên bàn...
Đối tượng Khên xông vào nhà bà Nhãn, vung dao chém bể kính trên bàn...
... rồi rượt theo chém 2 cháu ngoại của bà Nhãn. Tưởng các cháu ở trong nhà tắm, Khên đã cầm dao chém mạnh vào cửa, nhưng lúc này 2 cháu ngoại bà Nhãn đã chạy thoát ra ngoài.
... rồi rượt theo chém 2 cháu ngoại của bà Nhãn. Tưởng các cháu ở trong nhà tắm, Khên đã cầm dao chém mạnh vào cửa, nhưng lúc này 2 cháu ngoại bà Nhãn đã chạy thoát ra ngoài.

Ông Trần Văn Trí (57 tuổi, nhà gần nhà bà Nhãn, bà Trầm, ông Trang) và một người cháu ngoại cũng may mắn thoát khỏi sự “điên cuồng” của đối tượng Khên.

Người dân kể lại, sau khi Khên chém bị thương cha con ông Hồ Quang Trang (có nhà phía trước nhà ông Trí) thì tiếp tục cầm dao xuống nhà ông Trí. Lúc này, ông Trí và 2 cháu là Trúc Như (13 tuổi) và Bích Ngọc (11 tuổi) đang ở nhà sau chuẩn bị hái dừa. Khi Khên xong vào, ông Trí chỉ kịp cùng cháu Trúc nhảy xuống sông trốn, còn lại cháu Ngọc bên trong không kịp chạy thoát nên bị Khên chém gây thương tích nặng.


Nhà ông Trần Văn Trí đã đóng cửa sau vụ việc. Ông Trí và một người cháu 13 tuổi thoát nạn. Tuy nhiên, một người cháu khác 11 tuổi không may bị chém trọng thương.

Nhà ông Trần Văn Trí đã đóng cửa sau vụ việc. Ông Trí và một người cháu 13 tuổi thoát nạn. Tuy nhiên, một người cháu khác 11 tuổi không may bị chém trọng thương.

Trong khi đó, trò chuyện với PV Dân trí, ông Hồng Phi Hoàng (công an viên, phụ trách ấp Đay Tà Ni) kể lại: Gần 15h ngày 24/7, khi ông đang dự đám cưới trên xóm thì nhận được tin báo đối tượng Khên dùng hung khí đi chém người.

Ông Hoàng chạy về thì thấy Khên đang cầm cây dao và khúc gỗ dài đi nghênh ngang giữa lộ. Do không có công cụ khống chế nên ngay lập tức ông Hoàng báo lên cấp trên, đồng thời thông báo cho bà con trong xóm lẩn tránh. Tuy vậy, do tình thế quá nguy cấp nên nhiều người vẫn không thoát kịp.

Theo ông Hồng Phi Hoàng, sở dĩ có nhiều người bị thương trong vụ án mạng là tại thời điểm này hầu hết đàn ông, trai tráng trong xóm đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại chủ yếu người già, trẻ em và phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Sự vụ lại xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp thời trở tay, cho đến khi đối tượng Khên bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ sau đó.

Ông Hồng Phi Hoàng đang kể lại vụ việc. Ông cho biết, đối tượng Khên cầm dao và một cây gỗ dài tấn công người dân trong xóm.
Ông Hồng Phi Hoàng đang kể lại vụ việc. Ông cho biết, đối tượng Khên cầm dao và một cây gỗ dài tấn công người dân trong xóm.

Nhiều người dân địa phương ở gần khu vực hiện trường vụ án còn cho biết, đã có hàng chục người dân may mắn thoát khỏi lưỡi dao của đối tượng Khên (đoạn đường đối tượng Khên mang dao đi chém người ước chừng khoảng 1km, với hàng chục nhà dân-PV). Do tại thời điểm này, nhiều người dân không có trong nhà, một số đóng kín cửa, một số đã nhanh chân ẩn nấp, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều ngày 24/7, Thạch Sà Khên (SN 1983, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bất ngờ cầm dao và một khúc gỗ dài đi chém người trong xóm tại ấp Đay Tà Ni, khiến 12 người thương vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Khên, đồng thời đưa người bị thương đến Trạm Y tế xã Hưng Hội và Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Điều đáng nói, những người bị Khên chém không hề có thù hằn, mâu thuẫn gì với y. Theo người nhà và cơ quan chức năng địa phương, ghi nhận ban đầu cho thấy, đối tượng Khên có tiền sử bị bệnh tâm thần từ nhiều năm nay.

Huỳnh Hải