Chặng 18 MotoGP 2017:

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt

(Dân trí) - Tưởng chừng như khán giả tại đường đua Ricardo Tormo và khán giả theo dõi trên truyền hình sẽ được chứng kiến một “trận chung kết” MotoGP 2017 đầy kịch tính; nhưng việc Andrea Dovizioso (Ducati Team) gục ngã ở vòng đua 25 đã khiến cho chức vô địch thế giới MotoGP lần thứ 4 thuộc về tay Marc Marquez một cách vô cùng dễ dàng.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 1

Pha đo đường ở vòng đua thứ 25 cũng chỉ là đỉnh điểm cho một chặng đua “tồi tệ” của Andrea Dovizioso; trước khi bỏ cuộc sau một tai nạn đáng tiếc, vị trí cao nhất mà Dovizioso có được cũng chỉ là thứ 4 toàn đoàn. Với kết quả này tốt nhất này thì bất chấp kết quả mà Marc Marquez có tại chặng đua ở Ricardo Tormo. Số 93 của Repsol Honda Team cũng chính thức đăng quang ngôi vương của mùa giải MotoGP 2017.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 2

Bước vào trận chung kết của mùa giải MotoGP 2017, bất lợi hoàn toàn thuộc về Andrea Dovizioso. Không chỉ để đối phương (Marc Marquez) bỏ cách khá xa trên bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải (21 điểm), mà số 04 của Ducati Team chỉ có được vị trí xuất phát thứ 9. Với vị trí này, chắc chắn Dovizioso phải rất cố gắng để lọt vào nhóm đầu chứ chưa nói đến việc có được một chiến thắng chặng.

Còn với Marc Marquez, tay đua người Tây Ban Nha đã bước vào chặng đua cuối cùng của mùa giải năm nay với một tâm lý khá nhẹ nhàng. Như đã nói từ trước, “chỉ cần bình tĩnh và chính xác”, chức vô địch thế giới MotoGP lần thứ 4 khó mà thoát khỏi tay của số 93 đến từ Repsol Honda Team.

Không giống như “trận chung kết” MotoGP 2013, với đối thủ lúc đó là Jorge Lorenzo (Yamaha), ở trận chung kết với Andrea Dovizioso (Ducati Team), Marquez đã nhập cuộc và thi đấu một cách vô cùng chính xác. Với vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức, Marquez nhanh chóng lao lên phía trước đó chắc chắn xuất hiện trong nhóm đầu. Cái đích vươn tới là một trong 12 vị trí cán đích đầu tiên gần như đã được Marquez đảm bảo khi vài vòng đua đầu tiên trôi qua.

Sức ép với Marquez còn được giảm xuống bớt phần nào với sự hỗ trợ đặc biệt đến từ người đồng đội Dani Pedrosa. Số 26 của Repsol Honda Team đã có một khoảng thời gian khá dài chạy ngay phía sau Marquez, qua đó có thể giảm được sức ép từ những màn tấn công đến từ Jorge Lorenzo. Lúc tâm lý thoải mái, Marquez đã lựa chọn cho mình cách chạy khá thong dong, trong 5 vòng đua đầu tiên, Marquez vững vàng ở vị trí dẫn đầu đoàn. Lúc này, ngay phía sau anh là Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), Dani Pedrosa và bộ đôi Ducati Team - Lorenzo và Dovizioso.

Khi vòng đua thứ 5 gần trôi qua, Zarco liên tục tăng tốc để thu hẹp khoảng cách với vị trí đầu đoàn của Marquez. Nhận thấy đối thủ đang hừng hực khi thế lao lên phía trước, Marquez đã không có nhiều biểu hiện về việc thực hiện những màn phòng thủ bảo vệ vị trí cùa mình. Và đến khi vòng đua thứ 6 bắt đầu, Zarco đã có được vị trí dẫn đầu đoàn của Marquez.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 3

Diễn biến của “trận chung kết” MotoGP 2017 đã diễn ra vô cùng tẻ nhạt từ vòng đua thứ 6 cho đến vòng đua thứ 24. Trong suốt hơn 18 vòng đua này, các vị trí của nhóm đầu không hề có sự thay đổi. Các tay đua đã giữ vững vị trí của mình trên đường; không có bất kỳ pha tấn công hay vượt người đáng chú ý nào xảy ra.

Đường đua Ricardo Tormo chỉ “sôi động nhẹ” ở vòng đua thứ 25 khi bất ngờ Marquez có một pha vào cua thiếu chính xác, khiến cho chiếc Honda RC213V trượt ra ngoài đường đua. Tưởng chừng như sẽ là một “thảm kịch” ập lên Marquez và Repsol Honda Team. Nhưng không, số 93 đã có một pha xử lý vô cùng chính xác để đưa chiếc xe đua trở lại quỹ đạo trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của “khu vực kỹ thuật đội đua Honda”.

Tận dụng việc Marquez bị trượt ra ngoài đường đua, nhóm phía dưới nhanh chóng lao lên phía trước. Lúc này Zarco vẫn vững vàng ở ngôi đồi, phía sau anh là Pedrosa, Lorenzo và Dovizioso. Sau cú “mất lái”, Marquez tụt xuống vị trí thứ 5 toàn đoàn.

Thế nhưng với vị trí thứ 5 này, dù Dovizioso có được chiến thắng chặng tại đường đua Ricardo Tormo thì chức vô địch vẫn nằm gọn trong tay của Marquez. Khi cuộc đua càng trôi về cuối, sự bình tĩnh và chính xác trong cách điều khiển xe của Dovizoso đã dần mất đi do sự tuyệt vọng.

Số 04 của Ducati Team bất ngờ có một pha xử lý thiếu chính xác và chạy thẳng ra ngoài khu vực đường trải cái. Dovizioso và chiếc Ducati GP17 dần đổ gục xuống. Và dấu chấm hết cho mọi cố gắng của Dovizioso đã đến. Mặc dù sau đó, đội ngũ hộ trợ viên ven đường đua đã rất nhanh chóng dựng chiếc GP17 lên và giúp Dovizioso có thể thi đấu tiếp. Nhưng “sức cùng lực cạn”, số 04 của Ducati quyết định dừng cuộc chơi ở đây. Sự thất vọng của Ducati Team còn được đẩy lên cao độ khi không chỉ mình Dovizoso bỏ cuộc, Jorge Lorenzo cũng ngã và nhanh chóng dừng cuộc đua.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 4
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 5

Khi mà Andrea Dovizoso tuyên bố dừng cuộc chơi, đội ngũ tư vấn của Repsol Honda Team đã rất nhanh chóng đưa bảng “gợi ý” cho Marquez “DOVIZIOSO OUT”. Và thế là chức vô địch thế giới MotoGP 2017 đã chính thức thuộc về số 93 của Repsol Honda Team. Đây cũng là chức vô địch thế giới MotoGP thứ 4 trong sự nghiệp thi đấu của Marquez (2013, 2014, 2016). Và là chức vô địch thế giới thứ 6 ở tất cả các hạng mục thi đấu chuyên nghiệp của tay đua sinh năm 1993 này.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 6

Niềm vui của Repsol Honda Team tiếp tục “ùa về” khi mà Dani Pedrosa ở những vòng đua cuối cùng đã thi đấu vô cùng khởi sắc. Số 26 của Repsol Honda Team đã tạo ra những áp lực vô cùng ghê gớm cho vị trí dẫn đầu đoàn của Zarco (Monster Yamaha Tech3). Và điều gì đến cũng đã đến, tại vòng đua cuối cùng ở Ricardo Tormo, Dani Pedrosa đã chính thức vượt qua Johann Zarco để trở thành tay đua cán đích đầu tiên.

Chung cuộc, kết thúc 30 vòng đua tại Ricardo Tormo, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) có được vị trí cao nhất trên bục podium với thành thích 46 phút 08 giây 125. Vị trí thứ hai thuộc về Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) với 0 giây 337 nhiều hơn. Và vị trí thứ ba thuộc về Tay đua vô địch thế giới MotoGP 2017 Marc Marquez (Repsol Honda Team) với 10 giây 861 nhiều hơn.

Kết thúc 18 chặng đua của mùa giải MotoGP 2017, Marc Marquez đến từ đội đua Repsol Honda Team đã xuất sắc có được chức vô địch thế giới với 298 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Andrea Doviziso (Ducati Team) với 261 điểm. Và tay đua xếp thứ ba là Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) với 230 điểm. Mùa giải MotoGP 2017 thật sự là mùa giải của Repsol Honda Team, khi trước đó đội đua này cũng có được chức vô địch thế giới đội đua MotoGP 2017.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 7
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 8

Quay trở lại diễn biến chính của chặng 18 MotoGP 2017. Thật bại có lẽ là một điều không quá khó đoán với Andrea Dovizioso. Thế nhưng với những gì mà Dovizioso thể hiện được ở những chặng đua gần đây, không ai tưởng tượng ra nổi một thất bại “bạc nhược” như vậy của của số 04 đến từ Ducati Team.

Andrea Dovizioso dường như đã không có một sự chuẩn bị tốt cho chặng đua “sinh tử”. Chỉ có thành tích tốt thứ 9 trong ngày đua phân hạng đã báo hiệu một thất bại của Dovizioso. Không những vậy, khi bước vào ngày đua chính thức, Dovizioso đã không thể hiện được quá nhiều.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 9

Số 04 của Ducati Team liên tục “loay hoay” ở vị trí thứ 5 toàn đoàn. Và đỉnh điểm của sự thất vọng chính là pha đo đường ở vòng đua thứ 25. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ thuật của Ducati Team liên tục vô tay an ủi Dovizioso trước thất bại này. Cũng có thể thấy rằng, Ducati Team tạm hài long với kết quả của mùa giải năm nay và sẽ là một “đối thủ” thực sự ở mùa giải tiếp theo.

Một chi tiết đáng chú ý nữa trong thất bại của Dovizioso tại Ricardo Tormo. Đó chính là việc người đồng đội Jorge Lorenzo dường như không có một động thái hỗ trợ nào với Andrea Dovizioso. Với Jorge Lorenzo, mùa giải MotoGP 2017 coi như đã kết thúc từ lâu. Đây có lẽ chỉ là quãng thời gian quý báu mà Lorenzo có thể làm quen với chiếc GP17 ở cường độ cao. Nhưng không, trong suốt 25 vòng đua có mặt tại Ricardo Tormo, thậm chí, Lorenzo còn trở thành “vật cản” khó chịu với Andrea Dovizioso. Lorenzo liên tục đẩy nhanh tốc độ và phòng thủ tốt vị trí của mình với người đồng đội chạy ngay phía sau.

Việc Lorenzo phải hỗ trợ Dovizioso ở chặng đua “sinh tử” này có lẽ đã được đội ngũ lãnh đạo của Ducati quán triệt từ đầu. Nhưng không, Lorenzo vẫn rất dũng mãnh trên đường đua và khiến cho Dovizioso phải tốn rất nhiều công sức để vượt qua người đồng đội của mình. Cuối chặng, Dovizioso đã thốt lên rằng: “Bỏ qua yêu cầu của đội, Lorenzo đã không đẩy tôi lên phía trước”.

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 10
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 11
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 12
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 13
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 14
Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 15

Bảng xếp hạng chặng 18 MotoGP 2017:

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 16

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 18:

Marquez vô địch thế giới trong một chặng đua tẻ nhạt - 17

Đức Phúc