Những người làm công tác người có công tận tụy
(Dân trí) - Phía sau những kỳ điều dưỡng chu đáo dành cho người có công, nối dài truyền thống "uống nước nhớ nguồn", là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, điều dưỡng viên và nhân viên tại các trung tâm nuôi dưỡng.
Mỗi năm, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng từ nhiều địa phương của Hà Nội về Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 để nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe.
Đằng sau những kỳ điều dưỡng diễn ra chu đáo, an toàn là sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, điều dưỡng viên và nhân viên nơi đây - những người lặng lẽ gìn giữ đạo lý "uống nước nhớ nguồn" bằng những công việc bình dị mỗi ngày.

Người có công nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe tại Trung tâm (Ảnh: Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4).
Theo Hướng dẫn số 1082 của Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2026, Trung tâm được giao nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng cho khoảng 4.000 người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc 23 xã, phường của Hà Nội.
Trước khi những đoàn xe đầu tiên đưa người có công tới Trung tâm, cán bộ, nhân viên đã tất bật chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ. Khuôn viên được tổng vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, bổ sung hoa và cảnh quan, phun thuốc phòng dịch, kiểm tra hệ thống điện, nước, phòng nghỉ và phương tiện đưa đón.

Cán bộ, điều dưỡng viên và nhân viên tại Trung tâm tổng vệ sinh, chuẩn bị sẵn sàng đón người có công đến nghỉ dưỡng (Ảnh: Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4).
Bên trong từng phòng điều dưỡng, chăn ga, giường tủ, thiết bị sinh hoạt đều được kiểm tra cẩn thận. Phòng Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, đồng thời xây dựng phương án theo dõi sức khỏe và xử lý các tình huống có thể phát sinh. Bộ phận nuôi dưỡng khảo sát nguồn thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa đáp ứng yêu cầu điều trị.

Cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội đón tiếp các đoàn người có công đến điều dưỡng (Ảnh: Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4).
Khi người có công đến Trung tâm, ngay từ cổng đón tiếp, những nụ cười, lời hỏi thăm thân tình giúp nhiều cụ ông, cụ bà cảm thấy gần gũi như trở về ngôi nhà thứ hai. Sau khi ổn định chỗ ở, các điều dưỡng viên hướng dẫn sử dụng trang thiết bị trong phòng, hỗ trợ sắp xếp hành lý và giới thiệu nội quy sinh hoạt.
Mỗi người đều được khám sức khỏe ban đầu, ghi nhận tiền sử bệnh, đo các chỉ số cần thiết để xây dựng chế độ chăm sóc phù hợp.
Suốt thời gian điều dưỡng, đội ngũ nhân viên luôn đồng hành cùng người có công trong từng bữa ăn, giấc ngủ và các hoạt động phục hồi chức năng. Người có công được hướng dẫn tập vật lý trị liệu, điện xung, xông hơi, khám sức khỏe định kỳ, đồng thời được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, giao lưu và tham quan các địa chỉ đỏ…
Không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, Trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần. Thư viện luôn mở cửa để các cụ đọc sách, báo, trò chuyện cùng nhau. Những buổi giao lưu văn nghệ, bóng chuyền hơi, cờ tướng hay các chuyến tham quan giúp nhiều người tìm lại niềm vui, gặp gỡ đồng đội cũ.
Để các hoạt động diễn ra thuận lợi, Trung tâm thường xuyên trao đổi với trưởng đoàn của từng địa phương nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công. Công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm, giám sát bữa ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được thực hiện hằng ngày với sự tham gia của đại diện các đoàn điều dưỡng.
Từ sự chuẩn bị chu đáo trước mỗi đợt điều dưỡng, sự tận tâm trong từng bữa ăn, viên thuốc, đến những lời hỏi han, động viên hằng ngày, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội trở thành điểm tựa để những người từng cống hiến cho Tổ quốc có những ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình.







