Những bức hình nằm cùng liệt sĩ, chờ ngày trở về với gia đình
(Dân trí) - Những bức hình được tìm thấy trong các phần mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng đang trở thành manh mối quý giá giúp xác minh danh tính, kết nối các liệt sĩ với gia đình sau hàng chục năm thất lạc.
Bức ảnh người cháu gái gửi theo chú ra trận
Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều bức ảnh trong các phần mộ. Có những tấm ảnh đã mờ nhưng trở thành manh mối tìm thông tin gia đình sau hơn nửa thế kỷ.
Ngày 20/8, trong quá trình lấy mẫu ADN tại phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật. Đáng chú ý là bức ảnh chân dung người phụ nữ được đặt trong chiếc ví, cùng bảng chữ “Thà hy sinh tất cả quyết không làm nô lệ”.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhận mình là người trong bức ảnh (Ảnh: A Cường).
Chỉ hai ngày sau, manh mối từ bức ảnh bất ngờ kết nối với một gia đình ở Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Hạnh (72 tuổi, quê thôn A Cấu, xã Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) liên hệ với cơ quan chức năng và nhận ra người phụ nữ trong ảnh chính là mình thời trẻ.
Bức ảnh ấy được bà Hạnh tặng cho người chú ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu trước ngày ông lên đường làm nhiệm vụ.
Bà Hạnh kể năm 14 tuổi, bà cùng em gái đi bộ gần 10km để chụp ảnh. Thời điểm đó, việc có được một bức ảnh là điều không dễ dàng. Mỗi người giữ một tấm làm kỷ niệm.
Ít lâu sau, bà nghe tin chú Hậu chuẩn bị nhập ngũ. Trước ngày ông lên đường, bà mang bức ảnh của mình tặng chú và dặn giữ trong ví. Không ngờ, hơn nửa thế kỷ sau, chính kỷ vật ấy lại xuất hiện trong một phần mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng.
“Nhìn ảnh tôi nhận ra đó chính là mình ngay. Hồi xưa dễ gì được chụp ảnh nên ký ức về nó sâu đậm lắm”, bà Hạnh chia sẻ.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, kết quả xác minh bước đầu cho thấy thông tin có sự trùng khớp với liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1930, cấp bậc Binh nhất, hy sinh ngày 14/5/1969, tại khu vực Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thể khẳng định danh tính liệt sĩ nếu chưa có kết quả giám định ADN.
Chị Nguyễn Thị Huyền, cháu nội liệt sĩ Hậu cho biết gia đình đã đăng ký lấy mẫu ADN để phục vụ việc xác minh. Tuy nhiên, những người đủ điều kiện lấy mẫu theo quy định đều đã qua đời nên gia đình phải chờ các phương pháp xác minh phù hợp khác.
“Nếu kết quả xác định đúng là hài cốt của ông nội, gia đình mong muốn đưa ông về quê an nghỉ, để hoàn thành ước nguyện tìm kiếm người thân suốt hàng chục năm qua”, chị Huyền nói.
Những bức ảnh hy vọng thành manh mối tìm thông tin liệt sĩ
Trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Tam Phước (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Tây Hồ, Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví và một bức ảnh chân dung người phụ nữ.
Hay tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Thu Bồn, Đà Nẵng), nhiều bức ảnh cũng được tìm thấy dưới mộ liệt sĩ. Phần lớn đã mờ, hư hỏng do thời gian, nhưng một số vẫn có thể nhận diện được chân dung một người đàn ông và một phụ nữ.

Bức ảnh người phụ nữ được phát hiện trong mộ liệt sĩ tại xã Tây Hồ (Ảnh: A Cường).
Thiếu tá Nguyễn Văn Thôi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn, cho biết những bức ảnh được xem là manh mối quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và xác minh danh tính liệt sĩ.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhận định đây là hiện vật quan trọng, đề nghị các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, người dân nếu biết thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng xác minh.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 25/8, các lực lượng đã mở 19.482 trong tổng số 25.858 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang để lấy mẫu sinh phẩm.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, động viên bộ đội làm nhiệm vụ lấy mẫu (Ảnh: A Cường).
Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Qua đó, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Đại tá Hưng, công tác lấy mẫu sinh phẩm đang được triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chậm nhất ngày 15/9.







