Manh mối của 2 đồng đội tại đơn vị có mật danh H10 giúp tìm thấy liệt sĩ

(Dân trí) - Từ manh mối quý giá của ông Y Nghe Pang Taih (71 tuổi) và ông Y Biêng Ntơr (68 tuổi), ở Đắk Lắk, từng là đồng đội tại đơn vị H10 cung cấp, liệt sĩ Y Chông Triêk đã được tìm thấy.

Ngày 15/7, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang xã Krông Nô quy tập hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực ven sông Krông Nô.

Manh mối của 2 đồng đội tại đơn vị có mật danh H10 giúp tìm thấy liệt sĩ - 1

Lực lượng quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk (Ảnh: Trung Hải).

Manh mối quý giá dẫn đến cuộc tìm kiếm được ông Y Nghe Pang Taih (71 tuổi) và ông Y Biêng Ntơr (68 tuổi), cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô cung cấp. Cả 2 ông từng là đồng đội của liệt sĩ Y Chông Triêk tại đơn vị H10 (mật danh của huyện Lắk cũ thời kháng chiến chống Mỹ).

Theo ông Y Biêng Ntơr, cuối năm 1975, trong một trận truy quét tàn quân Fulro, đơn vị H10 chiến đấu vô cùng ác liệt. Người đồng đội Y Chông Triêk (SN 1952, trú tại buôn Trang Yốk, xã Krông Nô) đã anh dũng hy sinh. Thi thể ông bị địch bỏ xuống dòng sông Krông Nô sau khi bị bắn cụt 2 chân.

Manh mối của 2 đồng đội tại đơn vị có mật danh H10 giúp tìm thấy liệt sĩ - 2

Liệt sĩ được tìm thấy sau hơn 50 năm (Ảnh: Trung Hải).

Những người đồng đội đã tìm được hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk và đưa lên bờ, mai táng dưới một gốc cây ven sông. Họ cố gắng ghi nhớ vị trí ngôi mộ với lời hứa sẽ có ngày đưa anh trở về với gia đình.

Thời gian trôi qua, cánh rừng rậm năm xưa đã trở thành buôn làng trù phú. Các dấu tích gần như bị xóa sạch, chỉ còn ký ức của những người lính già vẫn nguyên vẹn. Khi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động, 2 cựu chiến binh Y Biêng Ntơr và Y Nghe Pang Taih đã cung cấp thông tin cho Đội K51 và cố gắng xác định vị trí nơi đồng đội đã ngã xuống.

"Khi nghe tin lực lượng chức năng mở đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên diện rộng, tôi tin rằng đây là cơ hội để đưa anh trở về với gia đình sau bao năm nằm lại nơi chiến trường", ông Y Nghe Pang Taih chia sẻ.

Manh mối của 2 đồng đội tại đơn vị có mật danh H10 giúp tìm thấy liệt sĩ - 3

Ông Y Biêng Ntơr (áo xanh nhạt) và ông Y Nghe Pang Taih (áo hồng) xúc động khi tìm thấy được người đồng đội sau hơn nửa thế kỷ (Ảnh: Trung Hải).

Cả 2 cựu chiến binh dẫn đường cho Đội K51 khảo sát hiện trường. Sau khi tỉ mỉ rà tìm một số vị trí, tổ công tác đã phát hiện phần mộ liệt sĩ Y Chông Triêk. "Hôm nay chứng kiến hài cốt đồng đội được tìm thấy sau hơn 50 năm, tôi mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng anh ấy cũng được trở về", ông Y Nghe Pang Taih xúc động nói.

Theo Đội K51, hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk được thờ cúng, bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Nô để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang trọng.

Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, cho biết đây là thành quả của sự kiên trì trong công tác tìm kiếm và nghĩa tình của những người đồng đội năm xưa. "Có những lời hứa được giữ suốt hơn nửa thế kỷ. Chính tình đồng đội son sắt của những người lính năm xưa đã giúp chúng tôi tìm thấy liệt sĩ Y Chông Triêk", Đại tá Đỗ Văn Thiệu chia sẻ.

Manh mối của 2 đồng đội tại đơn vị có mật danh H10 giúp tìm thấy liệt sĩ - 4

Hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk sẽ được an táng tại quê nhà trước ngày 27/7 (Ảnh: Trung Hải).

Bà H'Bình Rơ Yam, Bí thư Đảng ủy xã Krông Nô, cho biết trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, các huyện của tỉnh Đắk Lắk được đặt ký hiệu từ H1 đến H11, trong đó huyện Lắk cũ được gọi là H10. Ngày nay, khu căn cứ H10 năm xưa nằm trên địa bàn 2 xã Krông Nô và Đắk Phơi.

"Chúng tôi rất xúc động khi sau hơn nửa thế kỷ, liệt sĩ Y Chông Triêk đã được trở về với gia đình. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp tổ chức lễ an táng trang nghiêm, chu đáo trước ngày 27/7 để tri ân sự hy sinh cao cả của liệt sĩ", bà H'Bình Rơ Yam chia sẻ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô, Đội K51 tiếp tục triển khai công tác quy tập trong nước. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 47 nguồn tin, xác minh 18 trường hợp và tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ.