Lời nguyện ước trước 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hang Đá Sập

(Dân trí) - Năm hài cốt liệt sĩ được đón về sau 57 năm nằm lại hang Đá Sập (Đà Nẵng). Thân nhân của nhiều gia đình có người thân hy sinh trong trận bom trút xuống hang năm 1969 thầm cầu khấn tìm được thân quyến.

Mong cha cũng có ngày trở về

Chiều 14/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha (xã Hà Nha), Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đông đảo cán bộ, nhân dân đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực hang Đá Sập.

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức quân đội gồm lễ viếng, truy điệu, đưa tang và hạ huyệt. Đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ trước khi di chuyển linh cữu về nơi an táng. Sau nghi thức thu cờ, các hài cốt được hạ huyệt giữa hàng người nghiêm cẩn tiễn đưa.

Lời nguyện ước trước 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hang Đá Sập - 1

Lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực hang Đá Sập (Ảnh: Hoài Sơn).

Đứng lặng trước 5 linh cữu phủ quốc kỳ, chị Phạm Thị Thu không giấu được nước mắt. Chị thắp nén hương, cầu mong một trong những hài cốt được quy tập từ hang Đá Sập là cha chồng mình.

Cha chồng chị là liệt sĩ Nguyên Huy Nhự (SN 1942, quê xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội). Theo gia đình, ông nhập ngũ năm 1964, hy sinh trong trận địch ném bom hang Đá Sập ngày 25/4/1969.

“Tôi vẫn hy vọng cha được trở về với gia đình. Nhưng dù chưa biết có phải cha hay không, nhìn đồng đội của ông được đưa về yên nghỉ, tôi cũng thấy rất xúc động", chị Thu chia sẻ.

Lời nguyện ước trước 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hang Đá Sập - 2

Chị Phạm Thị Thu (áo đen, từ trái sang) bật khóc tại lễ truy điệu (Ảnh Hoài Sơn).

Chị Thu kể từng một lần tìm đến hang Đá Sập. Con đường dẫn vào hang cheo leo, hiểm trở, nhìn những vách đá dựng đứng, chị không nghĩ sẽ có ngày lực lượng chức năng tìm được hài cốt các liệt sĩ.

Khi hay tin 5 hài cốt được quy tập, ngay trong chiều 14/7, chị đã vào Đà Nẵng, chỉ mong thắp một nén hương cho những người trở về từ lòng núi sau 57 năm. “Tôi cầu mong cha chồng mình cũng được trở về. Nếu chưa phải lần này thì cũng mong sẽ có một ngày gia đình được đón người thân”, chị Thu nói rồi lặng lẽ cúi đầu trước những linh cữu phủ cờ đỏ sao vàng.

Đón các anh về yên nghỉ 

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về là sự tri ân thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Ông khẳng định dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được trở về với gia đình, quê hương. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim", thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Lời nguyện ước trước 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hang Đá Sập - 3

Một cựu chiến binh bật khóc khi dâng hương trong lễ đón đồng đội (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Tuấn cho hay 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện sau nhiều năm khảo sát, tìm kiếm tại hang Đá Sập. Do điều kiện chiến tranh khốc liệt, thời gian đã quá dài, đến nay chưa thể xác định được danh tính các liệt sĩ.

"Dù quê hương các anh ở đâu trên dải đất hình chữ S, từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xin được đón các anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha, nơi đồng chí, đồng đội và nhân dân đời đời hương khói, chăm nom với tất cả lòng thành kính, biết ơn”, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, hang Đá Sập nằm ven chân dãy núi Sơn Gà, thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, cách khu dân cư khoảng 3km. Trong thời kỳ kháng chiến, đây là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết, trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị Thương nghiệp K600.

Đây cũng là nơi lực lượng Thương nghiệp Mặt trận 44 thu mua, tập kết lương thực, thực phẩm từ vùng đồng bằng để vận chuyển, tiếp tế cho bộ đội.

Lời nguyện ước trước 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hang Đá Sập - 4

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đưa các liệt sĩ về nơi an táng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo tư liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 25/4/1969, địch phát hiện khu vực có bộ đội trú quân đã bắn pháo hiệu chỉ điểm rồi sử dụng pháo binh, máy bay ném bom hạng nặng xuống hang Đá Sập. Vụ đánh phá khiến hang bị sập, đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt, hy sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 5-6/6, qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dép cao su, dép rọ, vải dù, áo mưa và một kho đạn với 18-20 quả thuộc nhiều chủng loại.

Tại vị trí được xác định là tâm điểm vụ ném bom của hang Đá Sập, đoàn khảo sát phát hiện một đôi dép rọ nữ, nhiều di vật cùng một đoạn xương ống dài 35-40cm nằm lộ thiên trong hang. Khu vực này đã được khoanh vùng để tìm kiếm.