Con trai “Hùm Xám” nghẹn ngào trong lễ truy điệu bố liệt sĩ

(Dân trí) - “Tôi chưa từng được biết mặt bố, chưa một lần được đón nhận vòng tay ôm ấp của bố..”, anh Nguyễn Văn Trường nghẹn ngào trong lễ truy điệu, an táng Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao.

Sáng 11/5, chính quyền xã Yên Xuân (tỉnh Nghệ An) và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao. Sau 48 năm nằm lại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh), liệt sĩ Nguyễn Sông Thao đã trở về, yên nghỉ trong lòng đất Mẹ thân yêu.

Dự lễ truy điệu có các đồng đội, đồng chí đã từng sát cánh cùng liệt sĩ Nguyễn Sông Thao trong chiến đấu và đông đảo bà con nhân dân quê nhà.

Con trai “Hùm Xám” nghẹn ngào trong lễ truy điệu bố liệt sĩ - 1

Vợ, con trai và con dâu liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Sông Thao tại lễ truy điệu (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao (SN 1950) tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Yên Xuân). 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ, biên chế vào Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Thượng úy Nguyễn Sông Thao trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh quan trọng, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Sông Thao (Video: Hoàng Lam).

Giữa trận mạc, sự can trường, quả cảm, mưu lược và tài trí cầm quân của Thượng úy Nguyễn Sông Thao trở thành nỗi khiếp sợ của đối phương. Chúng gọi anh là "Hùm xám" với sự nể phục và cả sợ hãi. 

Anh hi sinh ngày 17/7/1978, trong khi chỉ huy chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, khi chưa một lần được gặp mặt người con trai duy nhất Nguyễn Văn Trường (SN 1976).

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Thượng úy Nguyễn Sông Thao được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba và được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân ngày 20/12/1979.

Con trai “Hùm Xám” nghẹn ngào trong lễ truy điệu bố liệt sĩ - 2

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Sông Thao (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau nhiều năm yên nghỉ cùng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, theo nguyện vọng của gia đình, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao được đưa về quê, nơi người vợ Hồ Thị Hoài Thu (SN 1953) vẫn kiên trinh thờ chồng, nuôi con, nơi có người con trai đã trưởng thành, tiếp nối con đường binh nghiệp của bố...

Điếu văn buổi lễ khẳng định: “Sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Sông Thao đã trở thành tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm, người con ưu tú của quê hương, đồng chí đã cống hiến cả tuổi thanh xuân vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu tại lễ truy điệu, anh Nguyễn Văn Trường nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến người bố anh chưa từng được gặp mặt.

“Bố hi sinh khi tôi còn quá nhỏ, chưa từng được biết mặt bố cũng như chưa một lần được đón nhận vòng tay ôm ấp của bố...”, anh Trường nghẹn ngào.

Con trai “Hùm Xám” nghẹn ngào trong lễ truy điệu bố liệt sĩ - 3

Đông đảo người dân đến tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Sông Thao về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ (Ảnh: Hoàng Lam).

Kết nối giữa anh và bố là những câu chuyện kể của mẹ, là những lá thư đã vượt khói lửa chiến tranh gửi về với lời dặn dò “đánh xong trận này anh sẽ về với em và con”. Nhưng phải mất gần nửa thế kỷ, người bố thân yêu của anh mới có thể thực hiện được lời hứa ấy trong hình hài được ôm chặt bởi lá cờ Tổ quốc...

“Sự hi sinh cao cả của bố trở thành niềm tự hào lớn lao, là điểm tựa tinh thần để tôi sống tốt hơn, trưởng thành hơn. Bố không chỉ là đấng sinh thành mà còn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự dũng cảm và đức hi sinh vì Tổ quốc. Con luôn tự hào về bố...”, anh Trường xúc động phát biểu.

Sau lễ truy điệu trọng thể, hài cốt liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Sông Thao được an táng tại nghĩa trang dòng họ.