PhotoNews

Nội vụ

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Tối 25/7, sau khi nhận được di ảnh phục chế của người cha là liệt sĩ, người con gái ôm chầm lấy, khóc nghẹn không thành lời tại Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 1

Tối 25/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức "Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tham gia buổi lễ có Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng; đại diện các sở, ban, ngành thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các gia đình liệt sĩ, đại diện các đơn vị đồng hành cùng 1.800 bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 2

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Mai Dịch, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi lễ, lên dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 3

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, công tác chăm lo người có công luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động tri ân như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, phục dựng di ảnh, khám chữa bệnh miễn phí và tổ chức lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại 126 xã, phường.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 4

Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của nhân dân và tuổi trẻ Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 5

Đặc biệt, tại Lễ thắp nến tri ân, Ban Tổ chức đã chuẩn bị 130 di ảnh phục dựng cùng 130 phần quà trao tới đại diện các gia đình, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 6

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trao tới thân nhân của các Anh hùng liệt sĩ những bức di ảnh đã phục dựng. 

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 7

Mỗi bức ảnh được trao không chỉ mang đến niềm an ủi to lớn cho người thân, mà còn là hành động thiết thực giúp gìn giữ ký ức lịch sử vô giá cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 8

Nhận được di ảnh phục dựng của cha, bà Đoàn Thị Noãn (xã Vân Đình, TP Hà Nội) ôm chầm lấy và khóc nghẹn ngào không thành lời.

Theo bà Noãn, bố của bà tham gia chiến đấu và hy sinh tại mặt trận đường 9 - Nam Lào, sau đó được mang về an táng tại Nghĩa trang Trường Sơn.

"Bố tôi đi bộ đội từ lúc tôi mới 4 tuổi, lúc đó tôi cũng không nhớ được mặt bố, sau này mẹ cho xem một số hình ảnh của gia đình thì mới lờ mờ biết mặt bố mình. Nhưng những bức ảnh ngày xưa đã cũ, không còn rõ mặt nữa. Hôm nay nhận được di ảnh của bố được phục chế lại rất đẹp và giống, tôi xúc động lắm. Tôi như được gặp lại bố mình lúc còn nhỏ vậy" bà Noãn nghẹn ngào.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 9

Sau phần lễ tri ân, gần 1.800 đoàn viên, thanh niên đồng loạt dâng hương, dâng hoa và thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Mai Dịch.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 10
Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 11

Hàng nghìn ánh nến lung linh thắp sáng trong đêm không chỉ thể hiện sự biết ơn sâu sắc mà còn biểu trưng cho lời hứa của tuổi trẻ Hà Nội về việc tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo để chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 12

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng thắp hương tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang sau buổi lễ tri ân.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 13

"Có mặt tại đây mình cảm nhận được sự hào hùng, linh thiêng của chương trình, đặc biệt là rất xúc động với phần trao lại di ảnh cho người thân các Anh hùng liệt sĩ, rất ý nghĩa. Đồng thời cũng rất biết ơn vì nhờ sự hy sinh của thế hệ đi trước mới có những ngày hòa bình như hôm nay", chiến sĩ Nguyễn Hải Nam thuộc Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô, chia sẻ.

Con gái xúc động ôm di ảnh phục chế của cha tại Lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ - 14

Những ngọn nến, nén hương được các bạn đoàn viên thanh niên đến từ nhiều trường đại học của Hà Nội đồng loạt thắp lên tại nghĩa trang trong không khí trang nghiêm, thành kính.