Băng rừng, phá đá đưa 5 hài cốt liệt sĩ trở về từ hang sâu trên núi
(Dân trí) - Giữa núi rừng Đà Nẵng, những người lính hôm nay đưa 5 hài cốt liệt sĩ trở về sau 57 năm nằm lại trong hang Đá Sập. Mỗi bước chân xuống núi là một hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hang Đá Sập nằm ven chân dãy núi Sơn Gà, thuộc xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Trong thời kỳ kháng chiến, đây là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết, trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị Thương nghiệp K600. Đây cũng là nơi lực lượng Thương nghiệp Mặt trận 44 thu mua, tập kết lương thực, thực phẩm từ vùng đồng bằng để vận chuyển, tiếp tế cho bộ đội.
Suốt hơn một tháng qua, hang Đá Sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, các cơ quan chức năng khi nơi đây được cho là có nhiều liệt sĩ mắc kẹt, hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4/1969.

Sau khi hoàn tất công tác rà phá, xử lý vật liệu nổ, sáng 12/7, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ đội quy tập thắp hương xin phép anh linh các liệt sĩ trước khi cất bốc.

Chưa đầy một ngày sau, các chiến sĩ lật từng phiến đá lớn để mở đường vào lòng hang Đá Sập và phát hiện những dấu vết đầu tiên. Tiếp tục đào sâu dưới lớp đất đá và rễ cây, nhiều hiện vật cùng xương cốt của các liệt sĩ lần lượt được tìm thấy.

Đến chiều 13/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập. Đây là kết quả đầu tiên của một đợt tìm kiếm, xác minh thông tin và quy tập đầy khó khăn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai tại khu vực này.

Các hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc, đưa ra ngoài, đánh số thứ tự để phục vụ công tác xác minh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật nhằm tìm kiếm các liệt sĩ còn lại.



Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật quan trọng như đồng xu, bút, muỗng, lọ và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Trong không khí trang nghiêm, đội quy tập đã dâng hương tưởng niệm trước khi đưa các hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng để tổ chức lễ truy điệu.
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, kết cấu hang bị sập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Tuy nhiên, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ dựng lán, bám rừng, tổ chức tìm kiếm đến khi hoàn thành nhiệm vụ", Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.

Năm hài cốt liệt sĩ được bộ đội đưa xuống khỏi khu vực hang Đá Sập.
Hang Đá Sập nằm cao trên núi, đường lên dốc đứng, hiểm trở, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn một giờ mới đưa được hài cốt liệt sĩ xuống núi. Địa hình phức tạp khiến việc đưa máy móc hạng nặng vào hỗ trợ gần như không thể thực hiện.
Dù vất vả nhưng các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ vẫn tự hào với khẩu hiệu: "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim!".
Khi hay tin đã tìm thấy 5 hài cốt tại hang Đá Sập, Thượng tá Lê Huy Từ, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đoàn Pháo binh 575 Mặt trận 44 Quảng Đà, cho biết sẽ trực tiếp vào Đà Nẵng để thắp hương viếng các đồng đội của mình.

Chiều 13/7, 5 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng. Dự kiến chiều 14/7, UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, cùng chính quyền địa phương sẽ tổ chức lễ truy điệu, đưa các anh linh liệt sĩ về thờ phụng sau hơn 50 năm nằm lại trong hang sâu.
Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/6, tại hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại hang Đá Sập, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổng hợp ý kiến từ các cơ quan chức năng, nhân chứng, đối chiếu, đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu liên quan tại hang Đá Sập. Các ý kiến là cơ sở khoa học, pháp lý để các cơ quan chức năng khảo sát, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang.

Vị trí khu vực hang Đá Sập, xã Hà Nha (Ảnh: Google Maps).












