Sở thích nói xấu để gây... chia lìa

"Mình không phải là người hay để ý những chuyện nhỏ nhặt nhưng sự soi mói quá vô duyên của những cô bạn khiến mình thực sự cảm thấy khó chịu và ức chế", Thùy Linh (24 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc chia sẻ.

Xúi bạn bỏ người yêu

 

Vừa chính thức công khai quan hệ yêu đương với bạn trai chưa đầy 2 tháng nên Linh chưa có nhiều dịp tiếp xúc với bạn bè của người yêu. Vì vậy, khi được nghe người khác nói lại về những lời nhận xét sau lưng của cô bạn người gái khá thân thiết với người yêu, Linh không khỏi hoảng hồn: "Không hiểu hai người đó hợp nhau ở điểm gì mà lại yêu nhau?".

 

Chưa dừng lại ở đó, cô bạn này cũng không ngần ngại chê bai Linh không tiếc lời trước những bạn bè, đồng nghiệp khác của người yêu cô. Đến đâu, cô gái cũng rêu rao về chuyện yêu đương của người khác bằng giọng mỉa mai..

 

Linh bức xúc chia sẻ: "Mình mới chỉ biết mặt chứ chưa bao giờ nói chuyện với cô gái ấy, vậy mà dựa vào đâu bạn ấy lại chê bai, nhận xét mình trước những bạn bè, đồng nghiệp của người yêu mình? ". Dù giận tím người và rất muốn hỏi cô gái đó cho ra lẽ nhưng vì giữ thể diện cho người yêu và cũng không muốn làm to chuyện nên Linh đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

 

Yêu nhau đã lâu nhưng mỗi lần nhắc đến những cô bạn gái của người yêu, Bảo Nhi (26 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) lại cảm thấy bực bội. Nguyên nhân chính cũng bắt nguồn từ sự vô duyên quá đỗi của những cô bạn này.

 

"Người yêu mình có một tá các cô bạn thân thích lo chuyện của người khác. Trước mặt mình thì tỏ ra vui vẻ nhưng sau lưng thì nói xấu, chê bai mình đủ điều, rồi xúi bạn trai mình: "Bỏ con đó đi" rồi "Tớ không thích cậu yêu con bé này"... Mới gặp một lần mà bạn ấy như biết rõ về mình lắm vậy! ức chế không chịu được", Nhi chia sẻ.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Biến mình thành vô duyên...

 

Bức xúc với những câu kích động, những lời nhận xét "không mang tính chất xây dựng", sự vô duyên thái quá của bạn, Bảo Nhi đã không ít lần giận lây sang cả người yêu.

 

"Không dừng lại ở việc chê bai, xúi bẩy chia tay, có cô ả còn vô duyên đến mức thích mè nheo, nhờ vả một cách không ngượng ngùng. Có lần mình với người yêu đi ăn cưới một người bạn của anh ấy. Bạn ấy gọi điện mè nheo bắt người yêu mình phải đến nhà đón đi.

 

Mặc dù anh ấy đã nói là đi cùng người yêu rồi, không đến được nhưng cô ấy vẫn nhõng nhẽo cứ như anh ấy mới là người yêu của cô ta vậy. Phải là bạn mình chắc mình đã mắng cho một trận tơi bời rồi. Đúng là vô duyên hết mức", Nhi cho biết.

 

Cũng vẫn đối tượng là các cô bạn của người yêu, Quỳnh Giang (24 tuổi, Lạc Trung, Hà Nội) chia sẻ: "Người yêu mình cũng có mấy "cô em gái" hồi đại học. Hồi bọn mình mới yêu nhau, mỗi khi mình chia sẻ ảnh chụp chung cùng người yêu lên facebook là họ lại "lao" vào bình luận: Trông như 2 chị em ấy. Sao già thế, trông xấu hơn cả em... Mình thì ra trường 2 năm rồi, còn bạn ấy thì mới ra trường".

 

Vẫn biết rằng, khi có người yêu hay gia đình, không gian riêng dành cho bạn bè và các mối quan hệ cá nhân của mỗi người là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, có những lúc, những lời nhận xét phiến diện, mang đầy cảm tính của những người ngoài cuộc ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí, tình cảm, gây nên những tổn thương đối với những người trong cuộc.

 

"Mình không ngại ngần với những lời đánh giá của những người xung quanh, đặc biệt là bạn bè của người yêu. Tuy nhiên, mình mong nhận được những lời góp ý chân thành, thẳng thắn chứ không phải là những lời nói xấu sau lưng", Thùy Linh chia sẻ.

 

Theo Thu Ngà

Tuổi trẻ thủ đô