Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Với chủ đề “Mẹ ơi con đã trưởng thành”, ngày hội làm việc nhà do Trường Trung học phổ thông FPT tổ chức đã thu hút hơn 100 học sinh, phụ huynh tham gia. “Ngày hội” chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động khi những thành viên trong một gia đình chung sức, chia sẻ việc nhà cùng nhau.

“Mẹ ơi con đã trưởng thành” mới đây là sự kiện dành cho phụ huynh và học sinh Hà Nội do Trường Trung học phổ thông FPT tổ chức vào với nội dung chính là “thi làm việc nhà”.

 

Tại đây, các bậc phụ huynh và học sinh được phân chia theo đội, cùng nhau bước vào những phần thi làm việc nhà gay cấn nhưng không kém phần hài hước. Nếu như ngày thường, dọn dẹp, giặt quần áo, rửa bát, gập chăn màn… là những công việc có phần khô khan và nhàm chán, thì nay, chúng trở thành những “thử thách” thực sự để các thành viên trong gia đình cùng chinh phục.

 

Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà
Phần thi dọn dẹp giường ngủ, các học sinh FPT trổ tài gấp chăn vuông như “cục gạch” - một trong những kỹ năng các em được dạy từ ngày đầu bước vào cuộc sống KTX.

 

Sự kiện cũng là một dịp đáng nhớ để mỗi gia đình có cơ hội xích lại gần nhau hơn; để mỗi bạn học sinh thể hiện sự trưởng thành, tình yêu thương, quan tâm của mình với cha mẹ. Lần đầu tiên “việc nhà” trở thành một cuộc vui, nơi hàng chục gia đình cùng nhau chia sẻ và ghi dấu những khoảnh khắc hạnh phúc.

 

Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà
Học sinh của các đội thi tái hiện lại cảnh dọn dẹp giường, gấp quần áo trên chính chiếc giường mình vẫn ngủ hằng ngày.

 

Được biết, tại Trường Trung học phổ thông FPT, làm việc nhà là một trong những kĩ năng đặc biệt được coi trọng và rèn giũa cho mỗi học sinh. Các bạn sẽ trưởng thành hơn từ những điều nhỏ bé như biết tự chăm sóc bản thân, sống ngăn nắp, gọn gàng, có kỉ luật…

 

Những hình ảnh xúc động và hài hước trong Ngày hội làm việc nhà của Trường Trung học phổ thông FPT:

 
Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Hơn một trăm học sinh, phụ huynh hào hứng tham gia ngày hội với sự tò mò, hồi hộp. Với nhiều bậc phụ huynh, sự kiện là một dịp đáng quý để các thành viên gia đình thêm gắn kết, yêu thương nhau.

 

Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

 Tại cuộc thi, làm việc nhà trở thành những “thử thách” thực sự, không chỉ thách thức kĩ năng của mỗi người, mà còn thử thách sự đoàn kết, khả năng phối hợp ăn ý, hiểu nhau giữa các thành viên trong đội và khả năng hướng dẫn, hỗ trợ của bố mẹ.

 
Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Thi dọn nhà vệ sinh, thi giặt quần áo, là những nội dung thi với nhiều tình huống “bi hài”: Giặt đồ bằng chân, phơi chăn bằng móc; dùng nước cô – ca để tẩy rửa hay dùng tay thay… bàn chải.

 
Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Chị Đào Hoa Mai cùng con trai có những giây phút hạnh phúc trong ngày hội làm việc nhà của trường. Chị Mai chia sẻ, chị cảm thấy như trẻ lại bởi được hòa cùng bầu không khí tuổi học trò vô tư, đầy sức sống. Đây cũng là lần đầu tiên chị thấy con trai nấu ăn, giặt quần áo… một cách khá tự tin, thành thạo. “Ở nhà có máy giặt, có người giúp việc, có mẹ… nên hầu như con trai không phải làm việc nhà.  Việc rèn luyện kĩ năng làm việc nhà của nhà trường thực sự giúp con trai mình trưởng thành, chững chạc hơn nhiều”, người mẹ chia sẻ.

 
Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Tỉ mỉ học phơi chiếc áo sơ mi cho đúng cách, bạn Bạch Nguyễn Tuấn Minh (HS lớp 11) tỏ ra khá tận tâm với phần thử thách giặt quần áo. Giặt giũ, nhất là giặt tay luôn khiến Minh e ngại. Tuy nhiên, tham gia cuộc thi làm việc nhà ở trường đã giúp bạn có những trải nghiệm giặt quần áo thực sự mới mẻ và thú vị.

 

Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Chị Trần Tú Hoa – (đứng thứ 2 từ trái sang) (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết Đây là lần đầu tiên chị tham gia một “gameshow” và càng đặc biệt hơn khi đây là gameshow mà chị được tham dự cùng con gái Lê Trang Nhung. “Câu slogan của chương trình “Việc nhà cứ để con lo” khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy thật ấm áp với cảm giác các con đã lớn khôn, đã biết suy nghĩ. Những kĩ năng như làm việc nhà, sống độc lập sẽ là hành trang quan trọng cho cuộc sống của con sau này, khi con phải rời xa vòng tay cha mẹ”, chị nói.

 
Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

Bạn Nguyễn Hoàng Hiệp – HS lớp 10G Trường THPT FPT tha thiết mời mẹ lên tham gia thi cùng mình “vì muốn chứng tỏ với mẹ con đã lớn, đã biết tự lập”. Chiều ý con trai, 3h sáng, mẹ của Hiệp bắt xe từ Quảng Ninh lên Hà Nội để kịp dự chương trình. Chị hạnh phúc đón nhận tình cảm yêu thương của cậu con trai lớn với niềm tự hào, xúc động.

Xúc động những hình ảnh gia đình cùng chia sẻ việc nhà

 “Mẹ ơi, con đã lớn khôn” – là thông điệp mà nhiều teen FPT muốn gửi gắm đến bố mẹ mình trong ngày hội làm việc nhà. Lớn khôn, là biết yêu thương bố mẹ từ những điều giản dị; Lớn khôn, là biết tự lo cho mình, tự chăm sóc mình để bố mẹ yên tâm về mình, dù ở đâu đi chăng nữa.

 

Minh Tâm