Lễ kết nghĩa Đoàn Thanh niên Tổng Cục thuế với đảo Nam Yết:

Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”

(Dân trí) - Thể hiện sinh động tình quân - dân gắn bó máu thịt, Lễ kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) và đảo Nam Yết trong những ngày tháng 6/2010 là tình cảm thiêng liêng không thể tách rời giữa đất liền với biển đảo Trường Sa.

Lễ kết nghĩa của Đoàn Thanh niên Tổng Cục thuế và Liên chi Đoàn đảo Nam Yết (Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân) diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Với tinh thần “Vì biển đảo quê hương”, “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, Lễ kết nghĩa thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết, tình quân - dân gắn bó máu thịt, đồng thời thực hiện mối quan tâm sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với cán bộ, chiến sĩ và tuổi trẻ đảo Nam Yết trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 1
Các chiến sĩ Trường Sa hát vang bài Quốc ca thiêng liêng

Tại buổi lễ kết nghĩa, Đoàn Thanh niên Tổng Cục thuế đã tặng cho Đoàn Thanh niên đảo Nam Yết bức tranh chùa Một Cột của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và hàng trăm sim, thẻ điện thoại Viettel cho các chiến sĩ. Một lá cờ Tổ quốc được treo 5 năm liên tục trên đảo Nam Yết, 1 cây hoa ốc biển do các chiến sĩ tự tay làm với ý nghĩa biểu tượng cho sức sống mãnh liệt trên vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng được Liên chi Đoàn đảo Nam Yết gửi tặng Đoàn Thanh niên Tổng Cục thuế.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (Phó Bí thư Đoàn Tổng Cục thuế) cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi là một trong những đơn vị đầu tiên kết nghĩa với Liên chi Đoàn đảo Nam Yết. Chúng tôi - những đoàn viên thanh niên Tổng Cục thuế nói riêng và đoàn viên, thanh niên, nhân dân cả nước nói chung sẽ luôn tự hào hướng về biên giới hải đảo, hướng về những người chiến sỹ đang ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ chủ quyền Việt Nam”.
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 2
Đoàn Thanh niên Tổng Cục thuế gửi tặng bức tranh Chùa Một Cột
 của Hà Nội nghìn năm tới Trường Sa thân yêu

Không khí buổi lễ kết nghĩa trở nên sôi nổi hơn, xúc động hơn khi chương trình giao lưu văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước được các đồng chí lãnh đạo Ban, ngành, đoàn văn công Quân khu 5, chiến sĩ đảo Nam Yết và đoàn phóng viên, báo chí nhiệt tình tham gia biểu diễn.

"Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, sâu sắc để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên đảo Nam Yết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, luôn chắc tay súng, giữ vững biển đảo Trường Sa", Trung tá Nghiêm Xuân Dự (Bí thư Liên chi Đoàn đảo Nam Yết) xúc động.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ kết nghĩa PV Dân trí ghi lại từ Trường Sa:
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 3
Cờ Tổ quốc và hoa ốc biểu tượng cho sức sống mãnh liệt trên vùng biển đảo
Trường Sa thiêng liêng được trao tặng cho đơn vị Đoàn trong đất liền 
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 4
Lễ kết nghĩa là tình cảm thiêng liêng không thể tách rời giữa đất liền với biển đảo Trường Sa
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 5
Đồng chí Vũ Trọng Kim (Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
trở lại thời trai trẻ với ca khúc mở màn: Lên đàng
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 6
Giấc mơ Cha Pi do ca sĩ Xuân Đề của đoàn văn công Quân khu 5 làm say lòng người
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 7
Ca sĩ Y Thanh Nhị mang cái nắng, cái gió của Tây Nguyên đến với Trường Sa

Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 8
Người lính trẻ hát Những nẻo đường phù sa hay như ca sĩ
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 9
Đoàn phóng viên, báo chí nhộn nhịp trong bài hát: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân 

Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 10
Nụ cười thân thiện, đầy yêu mến của những người lính đảo...
 
Xúc động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” - 11
... và những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình trong chương trình văn nghệ 
 
Châu Như Quỳnh