Xúc cảm tuổi 18 với bầu cử Quốc hội

Bước vào Tuổi 18, hầu hết các bạn học sinh đều rất phấn chấn, háo hức khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử Quốc hội. Nhiều bạn đã không giấu nổi cảm xúc vinh dự, tự hào xen lẫn những kỳ vọng lớn lao vào Quốc hội khóa mới.


Chương trình đối thoại Công dân Tuổi 18 với bầu cử Quốc hội thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Chương trình đối thoại "Công dân Tuổi 18 với bầu cử Quốc hội" thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Phạm Tuấn Dũng (12A1, Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy): Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Trước đây khi còn là một đứa trẻ, tôi từng được bố mẹ dẫn đi xem bỏ phiếu bầu cử. Khi đó tôi thấy bố mẹ tôi và mọi người ở đó đều cầm trên tay những tấm thẻ màu hồng rồi bỏ vào trong một cái hộp lớn được dán kín. Khi đó tôi cảm thấy rất thích thú, tò mò và không hiểu vì sao mình không được cầm những tấm thẻ đó bỏ vào thùng giống mọi người.

Lúc ấy, tôi còn nhỏ nên không hiểu bầu cử nghĩa là thế nào và có quan trọng không? Sau này, khi dần lớn lên, tôi mới biết rằng khi nào mình đủ 18 tuổi, mình sẽ được đi bầu cử giống mọi người và tôi luôn mong ước mình lớn thật mau để được đi bỏ phiếu bầu cử.

Năm nay tôi đã đủ 18 tuổi, tôi thấy sự kiện này trở nên gần gũi hơn và thấy rằng mình cũng có trách nhiệm ở trong đó. Trách nhiệm ở đây được thể hiện ở chỗ mình phải đi tìm hiểu các thông tin về các ứng viên và lựa chọn ra người xuất sắc nhất bầu ra trong dịp này.

Dù chưa được cầm lá phiếu bầu cử nhưng tôi cũng có cảm giác đã trưởng thành hơn, người lớn hơn so với trước đây. Đây như là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của bản thân tôi. Do đó, tôi cũng cần phải có trách nhiệm hơn với những công việc của đất nước.

Lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, trong lòng tôi có những cảm xúc rất mới mẻ, vừa hồi hộp, vừa cảm thấy vinh dự, tự hào và ý thức được rằng mình đã thực sự trưởng thành.

Năm nay, tôi sẽ bầu cử ở khu dân cư phường Dịch Vọng (Cầu Giấy), nơi mình đang sinh sống.


Các em học sinh Tuổi 18 chia sẻ cảm xúc tự hào khi lần đầu tiên tham gia bầu cử Quốc hội

Các em học sinh Tuổi 18 chia sẻ cảm xúc tự hào khi lần đầu tiên tham gia bầu cử Quốc hội

Mai Chí Nhân (Lớp 12A1, Trường THPT Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng): Hi vọng sẽ chọn ra những người có tâm, có tài

Tháng 5 sắp đến, có một sự kiện rất quan trọng diễn ra trong cuộc đời tôi, sự kiện đánh dấu một bước trưởng thành mới, khẳng định rằng tôi đã chính thức trở thành công dân của nước CHXHCN Việt Nam. Đó chính là việc năm nay tôi được đi bầu cử. Lần đầu tiên thực hiện quyền công dân, trong lòng tôi có những cảm xúc rất mới mẻ, vừa hồi hộp vừa cảm thấy vinh dự và ý thức được rằng mình đã thực sự trưởng thành.

Như bao bạn trẻ khác, tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị quan trọng này. Việc cầm lá phiếu để bỏ vào hòm phiếu bầu cử sẽ là một hành động thiết thực, gần gũi thể hiện sự đóng góp nhỏ bé của bản thân vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên tôi cũng thấy rằng, các thông tin về các ứng viên ứng cử còn rất ít. Tôi thấy rằng mới chỉ có một số thông tin ít ỏi về tên tuổi, quê quán, trình độ học vấn, chức vụ công tác mà thiếu đi các thông tin về quá trình phấn đấu của cá nhân, đạo đức lối sống của cá nhân đó tại khu vực dân cư… Tôi nghĩ nếu có được thêm các thông tin đó thì các cử tri sẽ dễ dàng lựa chọn những người xuất sắc nhất cho lá phiếu của mình.


Tuổi 18 hăng hái tham gia đối thoại Công dân Tuổi 18 với bầu cử Quốc hội

Tuổi 18 hăng hái tham gia đối thoại "Công dân Tuổi 18 với bầu cử Quốc hội"

Tôi rất hy vọng rằng, mọi người sẽ chọn ra cho mình những con người thực sự có tài, có đức. Sẽ không còn tham nhũng, không còn những kẻ chỉ biết hưởng thụ từ những đồng tiền xương máu của nhân dân nữa. Sẽ có thêm nhiều trường học, bệnh viện, đường sá, cầu cống... được xây dựng. Phúc lợi xã hội sẽ ngày càng được nâng cao.

Theo Nam Trang - Vương Đức

Tuổi trẻ thủ đô