Giới trẻ Singapore:
“Xâu đục cơ thể” bất chấp hiểm họa sức khỏe
(Dân trí) - Nhìn từ xa, anh chàng Mervyn Haze Chan, 22 tuổi trông cũng giống như bất kì cậu thanh niên nào khác. Nhưng khi tới gần có thể thấy rõ những vòng tròn lồi lên trên cả hai bàn tay của Chan. Chúng được tạo ra nhờ vào việc cấy silicon hình nhẫn dưới da.
Khi ngồi nói chuyện với Chan, người đối diện sẽ không thể không chú ý đến chiếc lưỡi bị xẻ làm đôi của anh chàng.
“Tôi cấy những hình tròn này vì tôi thấy chúng đẹp. Nhưng tôi đoán ở mức độ này đó, tôi cũng thích gây được sự chú ý”, Chan nói.
Để có được chiếc lưỡi khác thường như mong muốn, Chan đã phải bỏ ra 200 USD và trải qua 30 phút đau đớn tại nhà của một người bạn. Ca “làm đẹp” của Chan do một nghệ sĩ Body Modification (viết tắt là “Bod-Mod”, tạm dịch là “xâu đục cơ thể”) người Tây Ban Nha thực hiện.
Chan chỉ là một trong số những người trẻ tại Singapore chuộng “mốt” biến đổi cơ thể kỳ quái và đầy mạo hiểm này.
Ngoài những kiểu “làm đẹp” như cấy dưới da và xẻ lưỡi, những tín đồ của trào lưu “Bod-Mod” còn chơi những kiểu thiết kế đốt cháy da.
Những ca làm đẹp mạo hiểm trên đều do các nghệ sĩ “Bod-Mod” thực hiện. Ước tính tại Singapore hiện có khoảng 30 nghệ sĩ theo đuổi trào lưu này.
Kiểu “chơi” quái dị này không nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế Singapore và các bác sĩ cảnh báo rằng chúng có thể đưa lại những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe.
Bác sĩ Jane Lim, một chuyên gia tư vấn cao cấp tại Khoa phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện đại học Quốc gia Singapore cho biết bơm silicon hoặc đeo khuyên có thể gây chảy máu, nhiễm trùng, hoặc là mô cấy di chuyển, bị ăn mòn hoặc ngộ độc do những tạp chất trong mô cấy.
Bác sĩ Lim từng chứng kiến nhiều trường hợp các bệnh nhân yêu cầu tháo bỏ những chiếc khoen do bị nhiễm trùng. Mới đây, bác sĩ Lim đã phải tháo bỏ những hạt kim loại từ cẳng tay của một bệnh nhân. Mủ từ những vết sẹo trên cánh tay bệnh nhân này không ngừng rỉ ra.
Khung Wei Nan, 23 tuổi, một nghệ sĩ xăm mình cũng đã phải trải qua những nỗi đau đớn vì chạy theo trào lưu quái dị này. Cách đây bốn năm, Nan đã đính trên ngực mình ba chiếc khoen.
Nhưng Nan không “khoe mẽ” được lâu. Anh chàng phải chịu đựng sự đau đớn và khó thở. Một tuần sau đó, Nan tìm đến một nghệ sĩ “Bod-Mod” để tháo những chiếc khoen ra và chịu mất 150 USD.
“Tôi đã nhận ra những mối nguy hiểm của “Bod-Mod” và hiện tại tôi sẽ nghĩ kĩ trước khi quyết định “xâu đục”, Nan nói.
Các nghệ sĩ xăm trổ tiết lộ hầu hết khách hàng của họ ở độ tuổi từ 18 đến 25. Họ cho rằng phong cách sống rất riêng của họ sẽ nổi bật ở bất cứ nơi đâu. Để có được “sự nổi bật đó”, họ sẵn sàng trải qua những ca “làm đẹp” mạo hiểm đến sức khỏe và cắn răng chịu những cơn đau dai dẳng.
Vernon Koh, 26 tuổi, một nghệ sỹ xăm trổ cho hay không chỉ dân chơi sành điệu hay những cô cậu mới lớn đua đòi mà đến cả giới trí thức, văn phòng cũng tìm đến thứ trào lưu này.