Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lê Ngọc hiện là sinh viên năm hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hơn một năm học tập tại Học viện, cô gái đến từ Nghệ An luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động với tinh thần vui vẻ, trách nhiệm.

Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, Lê Ngọc đã tham gia vào rất nhiều các câu lạc bộ, hội nhóm. Cô nàng hăng hái thi tuyển vào rất nhiều các câu lạc bộ, hội nhóm mà không hề có chút ngại ngùng, sợ sệt. Đối với cô, đây là cơ hội, môi trường tốt nhất để rèn luyện bản thân, học hỏi và trải nghiệm.

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 1
Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 2

"Một năm qua, học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bản thân mình đã có rất nhiều cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ và mình luôn nắm bắt lấy những cơ hội đó. Mình đang là thành viên của CLB MC, Đội múa của CLB văn nghệ, ban Chuyên môn của CLB Guitar, Hội đồng hương Nghệ An tại Học viện.

Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ từ phía các anh chị đi trước và các bạn, hiện giờ Ngọc đang nắm vai trò đội phó tập sự Đội múa và Ban chủ nhiệm của Hội đồng hương", Lê Ngọc bộc bạch.

Có thể nói, những hoạt động, những thành tích mà Lê Ngọc làm được khi mới chỉ là sinh viên năm nhất là một điều rất đáng tự hào.

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 3
Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 4
Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 5

Lê Ngọc đảm nhiệm nhiều vai trò từ MC, diễn viên múa, ca hát,...

Khi được hỏi về đam mê, Lê Ngọc chia sẻ cô có sở thích được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn và phía dưới là khán giả đang dõi mắt nhìn theo. Cho dù là với vai trò MC, diễn viên múa, hay cầm mic hát thì Lê Ngọc cũng đều say mê.

"Ngọc cảm thấy Ngọc được là chính mình khi được đứng trên sân khấu, Ngọc nhận lời tham gia tất cả các hoạt động khi có cơ hội để được làm điều mình thích. Mỗi cơ hội đều là một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình. Và chỉ khi được làm những điều mình thích thì Ngọc mới cảm thấy hanh phúc."

Theo cô nàng đến từ Nghệ An, để niềm yêu thích trở thành đam mê thì phải cần có thời gian để cảm nhận và hiểu chính bản thân mình. Cứ cố gắng từng chút, từng ngày, tận dụng khi cơ hội đến và rồi cũng sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 6

Trước đây, vì lo lắng rằng Lê Ngọc không chú tâm vào học hành, gia đình đã khuyên cô không nên tham lam nhận quá nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Nhưng càng ngày, Lê Ngọc càng có những bước tiến tốt và đạt được những thành tích nhất định, khi đó gia đình cũng rất vui và ngày càng ủng hộ cô hơn.

Tham gia nhiều hoạt động như vậy, điều khó khăn nhất đối với cô gái 19 tuổi là việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, khoa học để có thể thực hiện tốt mọi việc, lại không bị bỏ lỡ bất cứ nhiệm vụ nào. Cô nàng lên cho mình một thời gian biểu cụ thể, ghi chép, đánh dấu những công việc cần hoàn thành để dễ dàng theo dõi.

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 7
Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 8

Mọi người khi gặp gỡ Lê Ngọc đều nhận xét Ngọc là một cô gái tràn đầy năng lượng, nhưng ít ai biết rằng cũng có lúc cô nàng cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lúc như vậy, việc quan trọng nhất là vực dậy bản thân, lấy lại tinh thần và cách nhanh chóng nhất đối với cô chính là nghĩ về gia đình. 

“Gia đình luôn là nơi để mình tìm về mỗi lúc mình yếu đuối và mệt mỏi nhất. Nhưng nhiều khi vì yêu và thương nên Ngọc không muốn làm cho những người thân của mình buồn lòng, lo lắng. Chuyện gì tự chịu đựng và giải quyết được Ngọc sẽ làm một mình, còn mỗi khi bất lực, mẹ luôn là người Ngọc gọi về đầu tiên.

Mẹ Ngọc là giáo viên, mẹ hiểu và luôn sẵn sàng lắng nghe mình tâm sự. Mẹ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không quát mắng mỗi khi Ngọc làm sai, nhưng như vậy mới thấm lời mẹ dặn”, Lê Ngọc tâm sự.

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 9
Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 10

Tự nhận xét về mình, Lê Ngọc cho biết bản thân là cô gái hòa đồng, năng động, thích khám phá những điều mới lạ và đặc biệt là luôn thân thiện với mọi người.

Chắc cũng chính vì điều này mà cô nàng sinh năm 2001 luôn nhận được ánh nhìn thiện cảm từ phía bạn bè đồng trang lứa cũng như anh chị khóa trên và thầy cô trong nhà trường.

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 11

Với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt sâu biết nói và tính cách thân thiện lại cực kỳ “đa di năng” nên chắc chắn Lê Ngọc được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

Nhưng đối với cô gái đến từ Nghệ An, đó vừa là niềm vui, niềm vinh dự nhưng cũng là áp lực, áp lực để bản thân cố gắng, chăm chỉ hoàn thiện mình mỗi ngày để ngày mai luôn tốt hơn những ngày trước đó.

Với Lê Ngọc: “Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cứ cố gắng là mình tốt hơn của ngày hôm qua là được.”

Xao xuyến với nữ sinh đa tài, năng động Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 12