Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhắn nhủ các thủ khoa đừng “say” trong chiến thắng

(Dân trí) - “Những điều các bạn làm được đã tốt nhưng đừng say sưa trong chiến thắng, muốn chinh phục đỉnh cao, hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi. Không có giới hạn là kết thúc”, Đại tá Hoàng Xuân Vinh nhắn các bạn trẻ trong buổi giao lưu với 100 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp 2016 diễn ra sáng 20/8.

Niềm tự hào của thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 – xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giao lưu trực tiếp với 100 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện và gần 500 Đoàn viên, Thanh thiếu niên Thủ đô trong chương trình “Khát vọng chinh phục đỉnh cao” diễn ra sáng 20/8 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chùm hoạt động Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2016 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.


Bạn trẻ vui mừng vì được gặp gỡ trực tiếp “người hùng” của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016.

Bạn trẻ vui mừng vì được gặp gỡ trực tiếp “người hùng” của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016.

Đằng sau 22 giây ngắm bắn kỷ lục

Buổi giao lưu bắt đầu với hành trình trở thành nhà vô địch của Đại tá Hoàng Xuân Vinh – Huy chương vàng Olympic Rio 2016 cùng câu chuyện vượt khó đạt kết quả cao của Đinh Xuân Chung – Thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia và Vũ Thị Thu Huyền – Thủ khoa xuất sắc Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Những câu chuyện xúc động đằng sau ánh hào quang đã truyền thông điệp mạnh mẽ về nỗ lực vượt lên chính mình cùng khát vọng vươn tới đỉnh cao thông qua học tập, lao động và không ngừng cống hiến tới các bạn trẻ.

Phía sau chiếc huy chương vàng kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là những mất mát tình cảm tuổi thơ và vô vàn thất bại tuổi trẻ. Thành công mà anh có được hôm nay bắt nguồn từ việc anh luôn tạo mục tiêu, áp lực giành chiến thắng cho bản thân.

Anh Vinh chia sẻ về rất nhiều thất bại bản thân đã trải qua, đó là những thất bại trong gang tấc khiến anh đôi lúc cảm thấy rất nản lòng khi không thể thực hiện được ước mơ.

“Năm tôi lên 4 tuổi, mẹ tôi đã mất, tôi cùng em trai và bố về sống tại Thụy Khuê. Trong thời kỳ bao cấp khó khăn, tôi vẫn được bố và người mẹ kế đem lại niềm hạnh phúc và tình cảm để tiếp bước trong sự nghiệp. Đến bây giờ, qua quá trình dài tham gia thể thao thành tích cao, tôi luôn muốn mình chiến thắng đối thủ, chiến thắng chính mình.

Trước mỗi trận đấu, nhiều đêm tôi không ngủ được do nghĩ nhiều. Tôi nghĩ là tôi phải cố đứng lên trên bục và đứng cao hơn người khác, có rất nhiều giai đoạn tôi cảm thấy mệt mỏi... Nhưng sau đó, những gì diễn ra đã đúng như tôi từng nghĩ. Tôi cho đó là sự thăng hoa trong nghề cùng khát khao chiến thắng. Suốt quá trình đó, tôi cùng đồng nghiệp và HLV đã phải tìm tòi rất nhiều, tạo nên cách tập luyện hợp lí nhất và khát vọng buộc phải chiến thắng”, Đại tá Hoàng Xuân Vinh tâm sự.


Đại tá Hoàng Xuân Vinh truyền cảm hứng tới các Thủ khoa, đoàn viên, thanh niên bằng câu chuyện trở thành nhà vô địch của anh.

Đại tá Hoàng Xuân Vinh truyền cảm hứng tới các Thủ khoa, đoàn viên, thanh niên bằng câu chuyện trở thành nhà vô địch của anh.

Nhiều khán giả thắc mắc về tại sao xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lại kéo dài thời gian ngắm bắn đến 22 giây, anh đáp: “Trong giai đoạn cuối của cuộc thi chung kết, áp lực thường rất lớn. Khi biết mình nằm trong top giành huy chương, áp lực của tôi càng lớn hơn. Ở phát bắn cuối cùng, tôi suy nghĩ rằng, mình cần phải quyết đoán hơn, bởi phát bắn đó có thể thành công hoặc thất bại, nhưng tôi tin mình sẽ làm tốt.

Trong giây phút ấy, đó là một sự xuất thần và tôi biết, có nhiều người hâm mộ và bạn bè quốc tế đang chăm chú vào bài thi của mình. Bên cạnh đó, tôi không cho phép mình thất bại một lần nữa, bởi sẽ là niềm tiếc nuối và bất lực rất lớn”.

Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh không phải là sự thăng hoa, tự nhiên. Chỉ có 1% là sự may mắn, 99% là rèn luyện.

“Anh Vinh đã tập đến vài trăm ngàn lần chứ không phải một lần với viên đạn. Với bộ môn bắn súng có nhiều đặc thù như cần sự tỉ mỉ, sự nhẫn nại và đam mê, bởi vì bắn súng là một chuỗi động tác, hành động tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại liên kết với nhau.

Ví dụ anh Vinh phải đứng nguyên một chỗ từ 2 - 3 tiếng. Đứng yên và bắn súng tưởng không liên quan nhưng thực tế muốn ngắm và bóp cò tốt, phải tập bài tập tĩnh tâm. Nhiều lúc tôi thương VĐV của mình vì đưa ra bài tập khắt khe nhưng tôi biết muốn chiến thắng không hề đơn giản đặc biệt với các VĐV nước bạn giỏi hơn mình, mình chưa từng chiến thắng”, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.


Nữ thủ khoa Vũ Thị Thu Huyền chia sẻ về việc vượt khó để khẳng định mình trong môi trường đông nam giới như ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Nữ thủ khoa Vũ Thị Thu Huyền chia sẻ về việc vượt khó để khẳng định mình trong môi trường đông nam giới như ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Muốn chinh phục đỉnh cao, đừng giới hạn!

Cũng như đại tá Hoàng Xuân Vinh, các bạn thủ khoa xuất sắc đã vượt qua nhiều khó khăn, thất bại trước khi có được thành quả ngọt ngào. Bạn Đinh Xuân Chung, thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia cho biết, em là con út trong một gia đình có 5 anh chị em ở Hòa Bình.

Bố em từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mẹ làm ruộng, gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn nên chị gái đã phải nghỉ học sớm. Nhưng mỗi khi nhìn bố vượt qua nỗi đau, khi nghe những lời động viên từ mẹ, chàng trai Hòa Bình đã có sức mạnh để tiến bước.

“Bố em luôn nói rằng, khi gặp khó khăn, không thể nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, mà phải tự mình vượt qua khó khăn”, Chung nói. Nhìn nhận những thành công hiện tại chỉ là bước đầu, bước đệm và con đường phía trước còn vô vàn chông gai, Chung dự định sẽ tích lũy kinh nghiệm, cố gắng rèn luyện để thực hiện ước mơ trở thành một giảng viên đại học và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa.

Nói đến trường Phòng cháy chữa cháy, người ta thường nghĩ ngay đến những chàng trai vạm vỡ, rắn rỏi nhưng thủ khoa trường PCCC năm nay lại là một cô gái xinh đẹp. Vũ Thị Thu Huyền, ngoài thành tích học tập – nghiên cứu khoa học xuất sắc, bạn còn được ví như một “bông hồng thép” vì là một cao thủ taekwondo từng đoạt nhiều huy chương tại các Liên hoan võ thuật thanh niên Công an nhân dân; đặc biệt Huyền từng giành huy chương vàng Hội thi chung kết bắn súng, võ thuật thanh niên công an nhân dân.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhắn nhủ các thủ khoa đừng “say” trong chiến thắng - 4

Mục tiêu của Thu Huyền khi bước vào giảng đường ĐH là hoàn thành tốt chương trình học tập, tham gia hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, sau một thời gian học tập trong trường, điều thôi thúc Huyền là mong được nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên nhiều đấu trường quốc tế. Sau 5 năm học tại Đại học Phòng cháy chữa cháy, Huyền đã cố gắng nghiên cứu khoa học, luyện tập thi đấu.

Để đạt được thành tích hôm nay, ngoài nỗ lực, cố gắng bản thân, nữ thủ khoa cho biết, gia đình, nhà trường và bạn bè cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều và đối với Huyền “khó khăn lớn nhất là vượt qua được bản thân mình”.

“Tất cả những thành quả của mình chỉ xảy ra khi mình nỗ lực, cố gắng không ngừng” là lời nhắn nhủ của cô bạn tài năng tới các bạn sinh viên, thanh niên. Bạn Đinh Xuân Chung thì gửi gắm: “Chúng ta là những người trẻ, chúng ta hãy cùng cố gắng, cống hiến và lao động hết mình để cuộc sống và đất nước ta phát triển hơn”.


BTC, các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

BTC, các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nhiều người đặt câu hỏi với Đại tá Hoàng Xuân Vinh rằng liệu anh có thể tiếp tục với thể thao chuyên nghiệp, tiếp tục thi đấu hay không hay “giải nghệ để giữ thành tích”, anh Vinh khẳng định rằng “khi niềm đam mê của tôi vẫn còn, tôi sẽ tiếp tục chinh phục”.

Tấm HCV Asiad vẫn là khát khao của anh Vinh, cũng như mong muốn được sống, làm việc, cống hiến và thể hiện hết mình đối với môn thể thao này. Ngoài ra, “người hùng” của thể thao Việt Nam cũng muốn tham gia những công tác xã hội hay những công việc giúp ích cho cộng đồng.

“Niềm đam mê của chúng ta sẽ cháy mãi nếu chúng ta nuôi ý chí và hy vọng làm tốt hơn để thành công hơn nữa. Những điều các bạn làm được đã tốt nhưng đừng say sưa trong chiến thắng, muốn chinh phục đỉnh cao, hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi. Bên cạnh đó, trong cuộc sống có những thời khắc quyết định, bạn cần giữ cho tâm lý mình thật vững vàng để hành động, có như vậy cả quá trình rèn luyện mới thật sự có nghĩa”, Đại tá Hoàng Xuân Vinh nhắn nhủ.

Lệ Thu