Vui buồn kết duyên online

(Dân trí) - Sau thời gian dài hẹn hò qua một trang web về mai mối tình duyên, Thủy quyết định gặp chàng. Nhưng rồi vỡ mộng, Thủy chê chàng “nhể”, chàng chẳng vừa “phập” lại: “Tưởng cô “ngon” mắt lắm!”. Thế rồi đường ai nấy đi…

Lãng mạn như yêu… online          

Nắm bắt nhu cầu… muốn yêu hoặc tìm bạn đời của những người quá bận bịu hoặc quá nhút nhát, nhiều website hẹn hò đã đứng ra làm trung gian để các bạn trẻ tìm hiểu nhau. Yêu online tưởng là buồn tẻ, ảo mộng thế nhưng cũng có những điều thú vị, lãng mạn mà yêu thật chưa chắc đã gặp.

Anh Hào, 28 tuổi, kỹ sư xây dựng từng “phát hoảng” vì bị bố mẹ giục cưới vợ. Nghề của anh, ngày đi công trình, tối còn đâu sức mà đi cưa cẩm em nào. Anh còn nghĩ đến việc ế vợ hoặc chấp nhận cưới đại cô nào đó cho… bố mẹ. Thế rồi, một người bạn đăng ký thông tin của anh lên một trang web hẹn hò, ba tháng sau thì anh gặp “nửa kia”… “Mình đọc được một bài tâm sự của cô ấy trên diễn đàn rất cảm động, nên mình chủ động làm quen. Ban đầu là những trao đổi ngắn ngắn qua tin nhắn, rồi chat chit, gặp gỡ, quen thân”. 


Vui buồn kết duyên online - 1

Sau thời gian yêu nhau online qua một trang kết bạn, đôi bạn Anh Tuấn - Trà My đã đi đến… đám cưới.


Theo anh Hào, quá trình đưa bạn ảo ra ngoài đời thành bạn thật nhiều hồi hộp nhất:“ “Khi giận nhau, chỉ cần một câu nói đổ lên status “Buồn!” hay một vài câu thơ, triết lý nào đó đã đủ làm hai đứa bủn rủn, phải lại lành với nhau ngay”.

Qua giới thiệu của một người bạn, Xuân, nhân viên ngân hàng BIDV đăng ký trên trang web hẹn hò Love... Chính trên diễn đàn này, chị gặp lại một người quen… Anh là nhân viên Tài chính Kế toán. Sau một thời gian online, họ nảy sinh tình cảm. Yêu nhau hơn nửa năm, Xuân báo tin vui cho các thành viên tháng 11 này sẽ tổ chức đám cưới.

Chị Xuân chia sẻ: “Lúc đầu mình tham gia cho vui thôi, lúc đó mình nghĩ chỉ hàng “quá đát” chẳng ra gì mới lên đây kiếm người yêu. Sau này mình mới biết có nhiều nhiều người công việc đàng hoàng, tử tế nhưng chỉ vì quá bận rộn… Giờ thì mình không chỉ tìm được nửa kia mà có thêm những người bạn thân nữa”.

Xuân còn chia vui, nhiều đôi khác trên diễn đàn như đôi Bảo - Phúc, đôi Trà My  - Tuấn Anh… cũng đang rậm rịch làm đám cưới trong năm nay.

Không quen nhau qua website-dating, Hải, 22 tuổi rất ấn tượng với những topic hài hước của cô bé có nickname rất dễ thương, nên cậu thường tìm cách trêu chọc cô trên diễn đàn. Rồi trong một cuộc offline, Hải không ngờ Hà (tên cô gái) ở ngoài đời cũng nhí nhảnh đúng như trên thế giới “ảo” vậy.

Từ đó, Hải không còn “ném đá” vào các topic của cô nữa mà trở thành “độc giả trung thành” về chủ đề của cô đưa ra. Và thế rồi họ yêu nhau: “Yêu online có nhiều cái ngộ lắm. Có khi cả hai ngồi ở quán cà phê, đưa laptop tâm sự với nhau. Khi giận dỗi, cả tuần nàng không online, mình như hóa điên…”.

“Sốc” không ít

Suôn sẻ cũng nhiều nhưng cũng không ít bạn gặp phải những cú “sốc” khi tìm người yêu online qua hình thức hẹn hò này. Cú sốc nhẹ nhàng nhất mà khá nhiều người dễ gặp phải là thất vọng khi gặp nhau ngoài đời.

“Điều này cũng dễ hiểu vì muôn đời vẫn thế, trên mạng thì “tốt đẹp phô ra” ngoài thì “xấu xa đậy không hết” nên đối phương không thất vọng mới lạ”, Thủy, nhân viên một công ty truyền thông rút ra được bài học sau khi “một gặp không trở lại” với anh chàng mà cô từng yêu online tha thiết.

Vui buồn kết duyên online - 2

Thiếu cảnh giác khi yêu online cũng rất dễ bị lừa tình, lừa tiền.

Trước khi quyết định gặp gỡ, cả hai đã thống nhất dù thế nào cũng sẽ thông cảm cho nhau. Nhưng rồi, mới gặp Thủy đã chê chàng “nhể”, chàng chẳng vừa “phập” lại: “Tưởng cô “ngon” mắt lắm!”. Thế rồi đường ai nấy đi…

“Gặp là hết” xem ra còn may, có người còn bị “người trong mộng” lừa tình, lừa tiền. Như trường hợp Mai, sinh viên năm cuối, hẹn hò với một chàng thiết kế đồ họa hơn một năm trời mới gặp nhau. “Ảo” đã yêu, gặp ngoài còn quấn quýt hơn. Tin tưởng nhiều nên… không lâu Mai dâng hết cho chàng.

Sau đó thì chàng thôi liên lạc, Mai đến tận công ty để tìm thì mới té ngửa được biết ở công ty quảng cáo có tiếng đó chẳng có ai tên là Nguyễn Văn Hưng. Không chỉ thế, trước đó chàng họ “Sở” này còn cầm của Mai sợi dây chuyền 4 chỉ mang đi đánh bóng giúp cô.  

Anh Khánh, thành viên trong ban quản trị của một trang giới thiệu bạn bè kết bạn cho biết, bản chất website kết bạn - hẹn hò là một cầu nối hữu hiệu cho những người độc thân, tuy nhiên nó vẫn là một thế giới ảo. Không ít kẻ lợi dụng kênh này để lừa tình, lừa tiền các thành viên.

“Để tìm được một người bạn vừa ý các bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về nhau ở trên mạng. Sau đó hãy tham gia vào các buổi offline do ban quản trị các website tổ chức. Ở đó, bạn sẽ “mắt thấy tai nghe” về người bạn trên mạng của mình, nếu thấy hợp nhau và tin tưởng thì các bạn hãy quyết định hẹn hò riêng giữa hai người”, anh Khánh chia sẻ kinh nghiệm.

Hoài Nam