Vu vơ

Không biết hắn có thương mình không, mà tại sao hắn hay điện thoại cho mình nói chuyện vu vơ...

...đôi lúc lời nói hàm ý ám chỉ người đó là mình, nhưng mình làm ngơ không hiểu. Thực ra, mình cũng có một chút gì mến hắn, nhưng chỉ là thứ tình cảm ngu ngơ mới lớn, chứ nói yêu thì hắn không phải là mẫu người mà mình nghĩ tới!

 

Nói chuyện với hắn qua điện thoại, hay đi chat, thấy rất vui và thoải mái lắm. Nhưng dạo này lại chẳng thấy hắn gọi điện cho mình nữa. Rồi một hôm mình gặp hắn ở tiệm net, nói chuyện rất vui và bình thường.

 

Vậy mà hôm sau tụi mình đi đám cưới nhỏ bạn thận, gặp nhau hắn với mình lại như chưa từng quen biết, mặc dù ngồi chung bàn. Đến tối hắn điện thoại rủ mình đi uống nước, vì phải đi sinh nhật bạn nên mình không đi với hắn. Hôm sau, hắn lên đường đi làm xa, mình và hắn không biết khi nào sẽ gặp lại nhau nữa!

 

Mình không hiểu nổi hắn. Mình cũng không biết hắn có tình cảm thực sự với mình không? Nhưng với cách hắn nói chuyện, và với những lời mà bạn bè thân của hắn nói, thì đúng như vậy. Thế sao đối mặt nhau hắn lại làm ngơ vậy ta?

 

Bật mí tí xíu, "lúc trước hắn quen nhỏ bạn thân của mình, nhưng mình tiếp xúc với hắn nhiều nên hắn đã quay sang mình"..., mà bản thân mình luôn có một lập trường là ai đã quen bạn mình thì mình sẽ không bao giờ làm người thứ ba, mặc dù họ đã chia tay.

 

Đó là tâm sự mình muốn thổ lộ với các bạn. Đúng là tuổi mới, tình cảm thường vu vơ ghê nhỉ!

 

Thu Hà (bobenla@)

Theo Mực Tím