Vũ công “nhí”

Từ ba tuổi, Trang đã được mẹ cho đi học múa, đến giờ cô bé này đã gắn bó với sàn tập được 11 năm. Theo đuổi nghiệp “nhảy nhót” này, không ít mồ hôi, nước mắt củaTrang rơi xuống trên sàn tập.

Nhìn bên ngoài không ai nghĩ Trang, cô bé 13 tuổi lại có cá tính mạnh mẽ, được thể hiện dứt khoát trong mỗi động tác nhảy. Khi không diễn, Trang có vẻ nhút nhát, ít nói hơn rất nhiều khi bước đi trên sàn tập, thi đấu. Ngay cả Hải, người bạn nhảy của cô bé cũng khá khác biệt. Cậu học sinh lớp 8 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội trước lúc đến với nghệ thuật khiêu vũ thể thao, Hải vốn ít nói, trầm tính và hay ngại tiếp xúc với bạn khác giới.

Tính ra cả Hải và Trang mới theo môn khiêu vũ thể thao được hai năm. Nhưng thành tích của cặp nhảy học sinh phổ thông cơ sở này đạt được thật đáng nể. Trong năm 2006, cả hai liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cho đôi nhảy nhí các điệu Latin. Mốc đầu tiên trên bước đường nghệ thuật của hai cô cậu học trò là giành HCV toàn TP Hà Nội năm 2006 với 3 điệu và 2 điệu (Rumba, Chachacha, Jive).

Cả nhà của Trang và Hải không một ai theo đuổi nghệ thuật. Nhưng các bậc phụ huynh này đều mong muốn hướng cho con đi tới cùng niềm đam mê. Chị Thủy, mẹ Trang, tâm sự: "Hồi nhỏ, cháu nhà chị rất nhút nhát, đi đâu mẹ cũng kè kè bên cạnh, không dám tiếp xúc với đám bạn nhỏ cùng tuổi. Hồi 3 tuổi, chị cho cháu đi học múa, mục đích chỉ là để con mình tự rèn luyện tính cách tự tin, hòa đồng với bạn bè".

Thế là, cô bé Trang học múa từ dạo lên ba tuổi. Đến năm 10 tuổi, khi nhìn các vũ điệu của môn khiêu vũ thể thao, những bước nhảy nhanh, thoát, uyển chuyển và công phu kết hợp sự vận động của tất cả các bộ phận trên cơ thể đã "quyến rũ" Trang, cô bé theo học từ đó.

Vũ công “nhí” - 1

Trong căn phòng tầng 4 của khu tập thể Giảng Võ, Trang - Hải say mê tập luyện.

Đối với Hải, việc đến với môn nghệ thuật này, xuất phát điểm cũng gần giống như cô bạn nhảy của mình. Anh Hà, bố cháu Hải, cho biết, qua xem TV, các chương trình khiêu vũ thể thao quốc tế phát trên mạng truyền hình cáp, trên Internet, anh thấy "hay hay". Với tinh thần để con cái phát huy được tính cách năng động, tháo vát và quan trọng hơn hết là cách đối xử lịch sự khi đối diện với người khác giới, anh đã động viên con trai theo học khiêu vũ. "Cả nhà chúng tôi đều có máu nghệ thuật dù không theo nó", anh Hà cho biết.

Xác định lúc đầu cũng chỉ có vậy nhưng thời gian trôi qua, con trai lớn của anh cuốn theo khiêu vũ một cách đam mê lúc nào không hay. Ngay cả cậu út đang học lớp hai cũng có năng khiếu như anh trai. Nhìn những bước nhảy "điệu nghệ" xuất thần của hai anh em khi tập chung ở nhà, mới thấy được môn khiêu vũ làm "thoát thai" hai tâm hồn trẻ. Chúng trở nên năng động với những động tác có hồn, phiêu theo những nhịp trống, điệu nhạc.

Hải tâm sự: "Khi mới tham gia lớp học nhảy tại câu lạc bộ Họa Mi, thầy giáo dạy ghép đôi nhảy, em ngại lắm. Nhưng dần dần, trên sàn tập cũng như trên sân khấu biểu diễn, em chỉ có biết đến nhạc và các điệu nhảy đã được học và cố gắng tìm tòi những nét riêng trong từng động tác". Cậu còn nói, lúc đầu nhờ người bạn nhảy là Trang chỉ bảo rất nhiều nên cũng tự tin, mạnh dạn cầm tay và "phiêu" với những vũ điệu Latin sôi động.

Hàng ngày, Hải - Trang để ra khoảng 4 tiếng đồng hồ cho việc luyện tập. Cứ lúc nào rảnh rỗi là cả hai tự tập hoặc đến gần một cuộc thi, biểu diễn, Trang và Hải lại cặm cụi tập chung với nhau. Cả hai như hóa thân vào mỗi nhịp của điệu Valse, Tango, Samba, Rumba, Waltz, Jive, Paosodoble, Slowfox, Quickstep... dòng khiêu vũ Latin, standard.

Dành khá nhiều thời gian để luyện tập nhưng cả Hải và Trang vẫn sắp xếp hợp lý học ở trường. Ở trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trang luôn học khá giỏi tất cả các môn. Hải cũng hoàn thành tốt việc học hành của mình, năm nào cũng đạt tiên tiến.

Cũng như ông anh, cậu em trai có tên nghệ danh là Sí không chịu thua kém. Sí và cô bạn nhảy hơn hai tuổi đã mang vinh quang về cho làng khiêu vũ thể thao Việt Nam bằng việc giành giải nhất ở giải Singapore mở rộng.

Vũ công “nhí” - 2

Sí nhảy cặp với cô bạn Hương Ly trong một cuộc thi khiêu vũ thể thao.

Chị Hiền Anh, mẹ Sí, chia sẻ: "Dạo đó, có rất nhiều nước tham gia thi thố. Các giải thưởng được trao cho hầu hết các nước thuộc châu Mỹ Latin. Khi đọc đến tên con mình, cả tôi và anh Hà không kìm được nước mắt. Thấy con mình bé tí giữa một đoàn đôi nhảy các nước to lớn mà thấy tự hào".

Mới học lớp hai trường Tiểu học Kim Đồng nhưng phong cách biểu diễn của Sí có nghề không khác anh trai. Từng nét mặt, cử chỉ đều toát lên vẻ đậm chất nghệ sĩ. Sí (7 tuổi) "cặp" nhảy đôi với cô bạn nhảy hơn mình 2 tuổi. Còn nhỏ nhưng nhìn những gì cậu bé thể hiện trên sàn diễn với những động tác uyển chuyển, dứt khoát không ai nghĩ chúng lại có thể cảm thụ được cái "hồn" của các điệu nhảy la-tin huyền ảo.

Hiện, cậu nhóc và anh có hẳn một "gia sư" đẳng cấp về dance sport dạy riêng. Không biết tương lai của môn nghệ thuật này thế nào nhưng cả chị Thủy và anh chị Hà - Hiền Anh vẫn đầu tư từng khâu như trang phục, thầy dạy, thậm chí theo cả sang các nước khi con có dịp thi. Chị Thủy tâm sự: "Thực ra giải thưởng cũng không được là bao nhưng con mình đã đam mê với môn nghệ thuật này, làm cha mẹ, chúng tôi cố gắng tự trang trải cho chúng mà thôi".

Dưới đây là clip biểu diễn của hai anh em Hoàng Hải và Sí:

 

 

Theo Quang Việt
Ngôi Sao