Viết cho 8/3: Sự quan tâm chân thành không thể hiện “màu mè”

(Dân trí) - Những cô gái thông minh sẽ không đợi chờ hoa và quà từ đàn ông mà họ luôn có cách tự làm cuộc sống của mình trở nên đa sắc màu hơn. Thế nên, cánh mày râu đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần mang đến một bó hoa rực rỡ thì tự khắc đàn bà sẽ biết “ngoan”, điều họ cần là sự chân thành từ phía các anh cơ mà.

Không ít người cho rằng, 8/3 là dịp để nữ giới trở thành bà hoàng, còn các anh chàng lại quỳ rạp dưới chân, cung phụng, chiều chuộng.

Mấy bà nội trợ dường như nhẹ nhõm, thảnh thơi viết lên trang cá nhân facebook dăm ba dòng, đại ý hôm nay ông chồng đã “tự nguyện” rửa hết bát đĩa, nấu một bữa cơm gia đình.

Còn các cô gái trẻ thì đua nhau chụp ảnh cùng bó hoa hồng đỏ thắm, những hộp quà được gói ghém đẹp mắt với tâm trạng đầy hãnh diện. Bất chợt tôi nghĩ, chẳng biết từ bao giờ mà ngày 8/3 trở thành đại lễ khoe khoang vật chất.

Viết cho 8/3: Sự quan tâm chân thành không thể hiện “màu mè” - 1
Sự quan tâm vốn dĩ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt đời thường. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga)

Và rồi, cũng từ mạng xã hội, một số người phụ nữ đã lập gia đình lại cảm thấy chạnh lòng, hờn trách người đàn ông của mình vì chẳng tâm lý tặng quà “xịn” như ai kia.

Vẫn biết rằng là phụ nữ ai chẳng muốn nhận được quà và sự quan tâm lãng mạn từ nửa kia, thế nhưng, chúng ta cứ chạy đua vì những thứ hào nhoáng, so sánh để rồi dễ đánh mất những giá trị dung dị mà sâu sắc.

Với phụ nữ thông minh hiểu rõ giá trị của mình, và họ hiểu rằng sự quý giá, trân trọng mà người đàn ông dành cho họ không chỉ thể hiện qua một hộp quà, vài nhành hoa.

Người chồng chỉ “tranh” phần vợ làm việc nhà đúng một hôm, còn những ngày thường vẫn trong vai một người “bề trên”, xem bếp núc là chuyện của đàn bà và không hề phụ giúp hay có ý thức san sớt việc nhà, thì một ngày ấy hóa ra lại trở nên gượng ép, “làm màu”.

Hay chàng người yêu nọ để thể hiện rằng mình lịch lãm, lãng mạn nên cố tình chọn một bó hoa thật to để tặng cho cô gái, thế nhưng rồi cũng để mặc cô gái với những nỗi buồn vì sự vô tâm, hời hợt.

Những thứ vật chất ấy mang tính hình thức, cô gái thông minh sẽ nhìn thấu lòng chân thành hay sự chứng tỏ của đối phương. Sự trân trọng ấy không được thể hiện qua chỉ một bó hoa chọn vội trong ngày lễ, mà đó là những cử chỉ quan tâm thường nhật, cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nàng.

Hơn hết, người đàn ông hiểu được rằng cô gái bên cạnh mình cần những gì và hạnh phúc thì thường bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất.

Viết cho 8/3: Sự quan tâm chân thành không thể hiện “màu mè” - 2
Đừng biến ngày lễ trở thành dịp chỉ để thể hiện, khoe mẽ vật chất. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga)

Dường như khi xã hội càng phát triển, người ta đã mất quá nhiều thời gian để ru ngủ phụ nữ trong một câu chuyện tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại là sự đánh tráo khái niệm mang tên nghĩa vụ, thiên chức.

Và lối suy nghĩ đàn bà phải đứng sau, phải là hậu phương vững chắc để cho người chồng bước lên, cứ thế phụ nữ “đầu tắt mặt tối” dần trở nên chán ghét, luộm thuộm trong mắt người bạn đời.

Rồi ngày 8/3, họ cứ nghĩ rằng đó là ngày mình được tôn vinh, được hạnh phúc mà không nghĩ rằng đã là phụ nữ thì 365 ngày đều xứng đáng được tự do thể hiện bản thân.

Thế nên, nếu 8/3 này bạn chẳng nhận được một bông hoa hay một món quà nào thì cũng đừng vội chạnh lòng hay trách móc bất cứ ai.

Bởi đơn giản, giá trị của bạn không nằm ở những thứ mang hình thức bên ngoài đó.

Tuệ Nhi