Ước vọng xuân Đinh Dậu của những "thủ lĩnh trẻ" tài năng

(Dân trí) - Những bạn trẻ đứng đầu các tổ chức sinh viên, tổ chức cộng đồng như Phạm Hương Ly (Carrer Circle), Nguyễn Trung Kiên (Vovinam Ngoại giao), Nguyễn Trâm (CLB Thanh niên tình nguyện sông Mã) và Nguyễn Hữu Trung (Aiesec Hà Nội) đã bày tỏ những nguyện vọng, mong ước đầy thú vị, ý nghĩa của mình trong năm Đinh Dậu 2017.

Phạm Hương Ly (SV năm cuối HV Ngoại giao), Ban điều hành dự án Career Circle (Truyền cảm hứng) cho biết: “Năm mới đã đến, mình chúc độc giả Dân trí nói riêng, nhất là các bạn trẻ nói riêng, một năm mới an khang thịnh vượng, luôn tràn đầy nhiệt huyết để theo đuổi được khát khao và ước mơ của các bạn!

Trong năm mới Đinh Dậu này, với cương vị là Ban tổ chức, mình mong muốn chuỗi workshop Hướng nghiệp Career Cirlce có thể thành công và thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của các bạn trẻ. Vì đây thực sự là cơ hội để các bạn trẻ có thể gặp gỡ, kết nối giao lưu với các diễn giả uy tín thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ đó, mình rất mong các bạn có thể có được những thay đổi, nhận thức tích cực về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, cũng như việc xác định được ước mơ của mình và con đường nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi”.

Ước nguyện năm mới Đinh Dậu của các thủ lĩnh trẻ

Hoàng Trung Kiên (SV năm cuối HV Ngoại giao), Phó chủ nhiệm CLB Vovinam HV Ngoại giao chia sẻ: “Năm mới đang đến gần, mình xin chúc độc giả báo Dân trí, đặc biệt là các bạn độc giả trẻ tuổi một năm mới tràn trề sức khoẻ, thành công trong công việc cũng như học tập.

Đối với bản thân mình, năm mới ĐInh Dậu 2017 cũng đánh dấu bước ngoặt, mình sẽ phải cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nghiệp xuất sắc nhất. để có đủ hành trang vươn cao lên nữa. Đối với CLB, mình cũng hy vọng các bạn thành viên tổ chức thành công về nguồn – các chuyến đi về Nghĩa trang Trường Sơn, về Thành cổ Quảng Trị; cùng CLB tập luyện để đạt được các giải đấu vovinam trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện vovinam trong cộng đồng các bạn trẻ. Ngoài ra, mình cũng hy vọng xây dựng CLB thành một trong những tập thể lớn mạnh nhất HV Ngoại giao cùng viết nên bản sắc Ngoại giao trong thời kỳ hội nhập”.

Nguyễn Trâm (SV năm cuối trường ĐH Ngoại thương Hà Nội), Chủ tịch CLB Thanh niên Tình nguyện sông Mã bày tỏ: “Lời đầu tiên, cho mình gửi lời chúc đến độc giả Dân trí, đặc biệt là các bạn độc giả trẻ, một lời chúc năm 2017 nhiều tươi vui và mới mẻ nhất.

Trong năm 2017 sắp tới, Đội thanh niên tình nguyện sông Mã chúng mình sẽ thực hiện một dự án xây dựng thư viện cho trẻ em vùng cao với tên gọi là Cội rễ. Mong rằng dự án sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa từ các bạn. Song hành với việc thực hiện các hoạt động của đội thanh niên tình nguyện sông Mã, mình cũng có những hoạt động riêng của bản thân.

Trong năm nay, mình sẽ có dự định tốt nghiệp trường đại học, và mình cũng mong muốn có thể tiết kiệm đủ tiền để đi xuyên Việt. Các bạn hãy cùng chia sẻ những dự định của mình với báo Dân trí nhé! Cảm ơn các bạn!

Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch Aiesec Hà Nội chia sẻ: “Trong năm 2016, mình đã làm được rất nhiều điều mới. Mình đã thử sức dẫn dắt tổ chức lớn hơn 100 người, học được nhiều bài học về lãnh đạo quý giá, đồng thời cũng là lần đầu tiên mình đi thực tập với ngành tài chính mà mình đã theo đuổi. Và đây cũng là một trải nghiệm nhiều thú vị.

Có thể nói trong năm 2016 có rất nhiều thứ là lần đầu với mình. Cũng có khá nhiều điều vất vả nhưng mình nhìn lại, bản thân đã học được rất nhiều điều và ý nghĩa.

Trong năm 2017 mình chúc độc giả Dân trí một năm an lành, gặp nhiều thành công, hãy luôn thử thách mình với những điều mới! Ví dụ như là hãy đi ra nước ngoài chẳng hạn, tuy vậy hãy đừng quên yêu thương những người thân, gia đình, bạn bè bên cạnh, cũng như yêu thương chính bản thân mình nữa! Chúc mừng năm mới!"

Hoàng Dung