Tuổi trẻ Bạc Liêu về quê hương anh hùng, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bằng tất cả tấm lòng biết ơn những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, tuổi trẻ Bạc Liêu bày tỏ sự kính trọng, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ trong ngày 27/7.

Năm nay tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội nên dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) không tổ chức nhiều hoạt động.

Tuổi trẻ Bạc Liêu tri ân ngày 27/7

Tuy nhiên, bằng tất cả tấm lòng của thế hệ trẻ, trong ngày 27/7, đại diện tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.

Những nén hương thơm đã được thắp trước tượng đài Tổ quốc ghi công, trên các phần mộ liệt sĩ… thể hiện sự kính trọng, ghi nhớ công ơn của tuổi trẻ Bạc Liêu với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Tuổi trẻ Bạc Liêu về quê hương anh hùng, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 1

Đại diện tuổi trẻ thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công...

Tuổi trẻ Bạc Liêu về quê hương anh hùng, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 2

... và trên phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.

Nghĩa trang Liệt sĩ ngày 27/7 năm nay vắng vẻ nhưng khói hương vẫn nghi ngút trước nhiều phần mộ, ấm lòng những người đã khuất.

Anh Nguyễn Phong Phú, Bí thư huyện Đoàn Hòa Bình, cho biết trước dịp kỷ niệm, đoàn viên thanh niên của huyện phối hợp với Ban quản trang đã quét dọn khuôn viên, lau phần mộ cho sạch sẽ tươm tất. Đây sẽ là nhiệm vụ mà huyện Đoàn nhận duy trì trong thời gian tới. 

Tuổi trẻ Bạc Liêu về quê hương anh hùng, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 3

Dịp này, tỉnh Đoàn Bạc Liêu cũng giao huyện Đoàn huyện Hòa Bình công trình chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ.

Về với quê hương người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lắm ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình), thăm cụ Nguyễn Thị Ba (81 tuổi, vợ anh hùng liệt sĩ Trần Văn Lắm), các cán bộ tỉnh Đoàn Bạc Liêu không khỏi khâm phục khi nghe cụ bà kể về những chiến tích của cụ ông thời kháng chiến chống Mỹ.

Và ngay tại địa phương này có một ngôi trường khang trang được đặt chính tên của người anh hùng, đó là Trường THCS và THPT Trần Văn Lắm. "Lúc trường học được khánh thành và mang tên của ông, tôi vui lắm, tự hào nữa", cụ Ba chia sẻ.

Anh, chị em trong đoàn không khỏi xúc động khi biết cụ Ba đã vào tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn còn minh mẫn, nhiệt tình, vui vẻ chuyện trò cùng con cháu đến thăm.

Tuổi trẻ Bạc Liêu về quê hương anh hùng, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 4

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, thăm hỏi và trao phần quà đến cụ Ba, tri ân người chồng của cụ - anh hùng Trần Văn Lắm.

Tuổi trẻ Bạc Liêu về quê hương anh hùng, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 5

Đoàn viên thanh niên Bạc Liêu cũng có dịp đến thăm ngôi trường mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lắm.

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, cho biết dịp 27/7 là để tri ân thế hệ đi trước đã cống hiến xương máu cho đất nước, những gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cho thế hệ trẻ hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no.

"Qua đó, là tấm gương, động lực và với trách nhiệm của mình, thế hệ trẻ sẽ học tập, đóng góp bảo vệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ ông cha đi trước", anh Thoại bày tỏ.