Tự tử vì tình: Đáng trách hơn là đáng thương?

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều vụ tự tử vì tình xảy ra ở các bạn trẻ, khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Nhưng liệu quyết định ấy, là đáng thương hay đáng trách nhiều hơn?

Tự tử vì tình

 

Chỉ trong vòng ít tháng qua, đã có 4 vụ người trẻ tự tử vì tình. Vào ngày 10/4/2014, thông tin cặp đôi T.A và Tr.A (sinh năm 1993) tự tử tại một nhà nghỉ trên phố Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội đã được đưa trên nhiều kênh thông tin. Khi biết cặp đôi đồng tính này yêu nhau, gia đình đôi bên đã ngăn cấm quyết liệt.

 

Vì thuyết phục không được gia đình, hai người đã quyết định cùng nhau tự vẫn. Trước khi chết, cặp đôi này đã chụp ảnh tình cảm và tung lên facebook cá nhân với lời đề tựa: “Giữ những điều đẹp nhất. Lần đầu cũng là lần cuối. Hóa đôi bướm đẹp nhất thế gian”.

 

Vì mâu thuẫn tình cảm, bạn gái chia tay, mà L.N.T. (21 tuổi, cư trú tại Đà Nẵng) sau khi sát hại người yêu, đã tự kết liễu đời mình bằng dao và thuốc trừ sâu, vào ngày 18/4. Sau khi được đưa đến bệnh viện, vì mất máu quá nhiều, cô gái đã tử vong. Còn T. được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 
Dòng tâm sự trên facebook của một nữ sinh trước khi ra đi.
Dòng tâm sự trên facebook của một nữ sinh trước khi ra đi.
 

Trong khi vụ việc còn chưa lắng xuống, sự ra đi bất ngờ của một cô gái trẻ tên V (1995, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) vào ngày 25/4 lại khiến cho nhiều người đau đớn, xót xa.

 

Trước khi quyết định nhảy cầu Tân Thuận (Quận 7) tự tử, cô đã đăng tải dòng trạng thái lên Facebook: "Em xin lỗi anh.... Con xin lỗi mẹ... Xin lỗi các bạn". Được biết, V. đã chuyển ra Sài Gòn để học tiếng Anh và buôn bán mỹ phẩm, đã quen và yêu bạn trai người Sài Gòn được một thời gian cũng khá dài.

 

Và gần đây nhất (27/4) là cái chết của L (đang học lớp 11 trường THPT T.S - Thanh Hóa). Được biết nguyên nhân của hành động tự tử của L. là cãi nhau với người yêu và bức xúc với gia đình.

 

Những vụ tự tử vì tình liên tiếp xảy ra, trong một thời gian ngắn của người trẻ đã gióng lên một hồi chuông báo động, gây nên sự hoang mang và thương cảm của cộng đồng.

 

Hành động ấy bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trao đổi về những vụ việc này, thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân (Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Các bạn trẻ tự tử vì tình, đầu tiên xuất phát từ sự khủng hoảng tâm lý, đã không biết cách để vượt qua khủng hoảng.

 

Đối với những người quá coi trọng chuyện tình cảm, dồn toàn bộ tâm sức vào tình cảm đó thì lại càng dễ bị khủng hoảng khi không được đáp ứng tình yêu như mong đợi. Không phải chỉ có 1,2 người thất tình mà rõ ràng rất nhiều trường hợp như vậy nhưng sự khác biệt ở đây chính là cách hành xử thông qua việc vượt qua khủng hoảng như thế nào.

 

Bên cạnh đó, còn do các bạn ấy đã nhận thức sai giá trị của tình cảm, của tình yêu. Tình yêu là thứ tình cảm làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Và người yêu cũng chỉ là một số trong những mối quan hệ của chúng ta trong cuộc đời này.

 

Tuy nhiên những bạn ấy nghĩ rằng tình yêu là vô cùng quan trọng, thế nên định hướng cũng như giá trị của cuộc sống đã phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm và đặt hoàn toàn vào yếu tố cá nhân”.

 
Dòng tâm sự trên facebook của một nữ sinh trước khi ra đi.

Chỉ vì bế tắc chuyện tình cảm, không ít bạn trẻ như L. (Thanh Hóa) đã chọn cho mình giải pháp cực đoan nhất.
 

Đáng trách hơn đáng thương

 

Sự ra đi của những bạn trẻ đã đem lại nỗi đau cho người ở lại, đặc biệt là gia đình. Cũng chính vì vậy mà Thạc sĩ Hồng Quân nói tiếp: “Chắc chắn là đáng thương, nhưng cũng không phải là không đáng trách. Với mình, nếu chia tỉ lệ tương đối thì 6 phần đáng trách, 4 phần đáng thương”.

 

Theo Thạc sĩ, những người trẻ đáng trách vì đã chọn hành động quá ư dại dột. Có vô vàn cách để vượt qua khủng hoảng nhưng các bạn lại chọn giải pháp cực đoan nhất. Hơn nữa, các bạn ấy được gia đình sinh ra, nuôi dưỡng, được nhà trường dạy dỗ học hành bao nhiêu năm trời. Các bạn đã làm được những gì để có thể báo đáp được một phần công ơn của cha mẹ, thầy cô?

 

“Quyết định đó sẽ giúp cho các bạn không phải đối diện với thực tế nhưng đằng sau đó phản ánh  điều rằng bạn bất lực với thực tế. Và tại sao có rất nhiều người họ đang khó khăn tương tự như vậy hoặc bất hạnh hơn nhưng vẫn vượt qua để sống thật bản lĩnh, vững vàng? Nhưng các bạn lại chọn giải pháp đó thì chứng tỏ rằng đầu hàng chính bản thân mình.

 

Các bạn ấy cũng rất đáng thương, bởi đang có một tương lai phía trước, nhưng lại tự khép cánh cửa cuộc đời mình. Đáng thương vì rất nhiều người khác có tình cảm tốt đẹp, làm cho họ lớn, trưởng thành hơn nhưng các bạn lại không may rơi vào tình trạng như vậy”, Thạc sĩ Hồng Quân đánh giá.

 

Trước tình trạng tự tử của người trẻ, thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) cũng từng chia sẻ trên Facebook: “Nếu bạn bị phụ tình, bạn hãy mừng vì đã nhận ra được đó là một người họ Sở, người đó đã mất đi một người yêu họ còn bạn thì chỉ mất đi một kẻ không yêu mình.

 

Cuộc đời sẽ bắt bạn phải nhầm lẫn vài lần trước khi tìm ra một người bạn yêu và yêu bạn thật sự! Không có người đó, bạn vẫn còn bao nhiêu người xứng đáng hơn để yêu! Và vẫn còn bao nhiêu người thân thiết yêu thương bạn! Thế mà bạn nghĩ: Mình mất hết tất cả rồi!

 

...Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, mà sống thì tất yếu phải có gió ngược! Đừng bật rễ một cách dễ dàng, sống một cách yếu ớt và chết một cách hèn nhát! Khi muốn tự tử, đừng bao giờ hỏi: Tôi đã Mất gì? Mà hãy tự hỏi: Tôi vẫn Còn gì?".

 

Hoàng Dung