Nhà văn Marc Levy:

Từ tình cờ đến dấn thân

(Dân trí) - Những ngày đông giá lạnh của năm 2006, bên trong cửa kính, bước chân người nhấn nhá dừng lại giá sách văn chương. Tên cuốn tiểu thuyết: Nếu em không phải một giấc mơ đánh động tâm thức người đọc. Tác giả Marc Levy xa lạ trở nên quen...

5 cuốn tiểu thuyết của Marc Levy đã được dịch sang tiếng Việt: Nếu em không phải một giấc mơ, Em ở đâu, Kiếp sau, Bảy ngày cho mãi mãi, Gặp lại, Bạn tôi, tình tôi. Cuốn tiểu thuyết Gặp lại là phần 2 của tiểu thuyết Nếu em không phải một giấc mơ.

Ban đầu, Marc Levy không có ý định làm nhà văn bởi một điều, một nguyện vọng  thời trẻ là làm thầy thuốc. Ý định đó đã toại nguyện, sau đó đến Francisco sống 7 năm, tại đây ông thực hiện ý tưởng sáng lập 2 công ty chuyên về hình ảnh tổng hợp. Sau đó, Marc Levy trở về Paris sáng lập công ty kiến trúc và đã mang đến cho ông những thành công.

Năm 38 tuổi, tiền của dư dật nhưng M. Levy cảm thấy có một cái gì đó chán chán tiềm ẩn, và nếu như cuộc sống cứ xoay quanh những điều mình đã làm và tiếp tục làm thì sẽ ra sao? Một ngày kia chết đi chỉ để lại cho đứa con trai gia tài kếch xù thì cũng chẳng có gì để nói. Chính những thôi thúc này khiến M. Levy quyết định cầm bút. Ban đầu với suy nghĩ của mình, ông viết một truyện cổ tích cho độc giả là con trai.

Và điều không ngờ lại xảy đến, cuốn sách xếp trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong suốt 70 tuần và được hãng Dreamworks dựng thành phim. Nếu em không phải một giấc mơ như một giấc mơ có thực. Từ đây, Marc Levy thôi không làm giám đốc nữa và dành hết thời gian chăm chút chữ nghĩa, chuyển sang sự nghiệp mới: Viết văn.

Nếu em không phải một giấc mơ là những tường thuật trải nghiệm riêng tư cuộc đời tác giả, giọng văn lãng mạn và hơi nghiêng về cổ điển dư vị ngọt ngào ấm áp, cay đắng khát khao, hạnh phúc mong manh... Bạn đọc có thể đồng tình hoặc muốn chỉ ra một điều gì đó cho nhân vật Arthur, Lauren rằng tình yêu là như thế. Hoặc bạn có nhận thấy tình yêu là khắc khoải cô đơn. Hoặc bạn có thể nhận thấy có tình yêu khác với mình đã yêu, có cách nghĩ khác về người yêu thông qua tình yêu tiểu thuyết? Hoặc bạn có thể tham khảo tình yêu khi chưa yêu, hoặc đang trong ngưỡng cửa tình yêu.

Marc Levy đem đến cho người đọc giấc mơ tình yêu hay đem khổ đau tình yêu đến người đọc. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh nhân vật, để vô tư hơn mà sống mà yêu, bạn có thể đọc Kiếp sau cũng của Marc Levy!

Ng.Ninh