Từ tay trắng thành ông chủ phát hành báo

Sinh ra vào đúng thời khắc trọng đại của lịch sử, Nguyễn Hoà Bình lớn lên trong nghèo khó nhưng càng khó khăn càng nung nấu trong anh ý chí và quyết tâm đổi đời. 30 tuổi, Hòa Bình là giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Thắng, chuyên về phát hành sách báo. Nhưng anh không định dừng ở đó…

Bà Phạm Thị Trước, sinh năm 1952, mẹ của Nguyễn Hòa Bình, kể: Quê tôi ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trước năm 1975, gia đình đã chuyển vào sinh sống ở Sài Gòn. Vào tháng 4/1975, lúc cảnh loạn lạc xảy ra, vợ chồng tôi mỗi người một ngả. Đêm 29/4/1975, tôi đang ở Thủ Đức thì đau bụng chuyển dạ, tìm đến nhà ông bác sỹ sản thì vị này đã đi di tản. 

 

Tôi tìm ra đường, may có chiếc xe cho đi nhờ và người lái xe tốt bụng đã đưa tôi đến một trạm xá trung tâm thành phố mà bây giờ tôi cũng không biết tên và nằm ở đâu. Tôi còn nhớ, lúc đó ở trạm xá chỉ còn có hai điều dưỡng. May mắn là tôi sanh thường.

 

Lúc tôi sanh con, bom nổ ở khu Long Bình làm rung cả đất ở nơi tôi nằm. Sanh xong, tôi phải nhịn đói hai ngày vì không có cái gì ăn. Lúc đầu, các cô điều dưỡng ghi tên cho cháu là Nguyễn Văn Thành. Hai ngày sau, lúc gặp lại cha cháu thì chúng tôi mới chính thức đặt tên cho cháu là Nguyễn Hòa Bình, đứa con đầu lòng của vợ chồng chúng tôi, được sanh vài thời khắc lịch sử 1 giờ 15 phút ngày 30/4/1975.

 

Sau ngày miền Nam giải phóng, gia đình bà Trước đi kinh tế mới, lên lập nghiệp ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Hòa Bình là con đầu, sau Bình còn có 5 đứa em. Cuộc sống khó khăn càng nung nấu trong Bình quyết tâm học tập giỏi để phụ giúp gia đình, làm gương cho các em.

 

Năm 1994, thi đại học, Bình đỗ một lúc ba trường: Đại học Sư phạm TPHCM, Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai và Đại học Đà Lạt. Bình quyết định theo học Trường Đại học Đà Lạt, khoa Anh văn, chuyên ngành kinh doanh báo chí du lịch.

 

Đêm 30/4/2005, tại Khu du lịch Văn Thánh (TPHCM) sẽ diễn ra buổi dạ tiệc “Sài Gòn - ngày tôi 30” với khoảng 5.000 thực khách là những công dân Việt Nam sinh vào ngày 30/4/1975.

 

Theo Thành đoàn TPHCM, các bạn trẻ sinh ngày 30/4/975 ở TPHCM có 1.967 người.

Nguyễn Hòa Bình, kể: Lúc tốt nghiệp đại học (1988), Bình quyết định về lập nghiệp tại TPHCM. Buổi đầu thật khó khăn với “bốn không”: không nhà, không người thân, không công việc, không có tiền vốn. Trong những ngày gian nan đó, Bình đã làm nhiều nghề để kiếm sống: đi dạy kèm, đi làm tiếp thị, dịch phim...

 

Năm 2000, Bình được nhận vào cơ quan đại diện phía Nam của báo Đầu Tư, làm phụ trách phát hành. Từ đây, với vốn kiến thức học được ở trường đại học cộng với kinh nghiệm vốn sống, Nguyễn Hòa Bình đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc.

 

Không bằng lòng với những gì đã có, đầu năm 2004, Nguyễn Hòa Bình cùng với một người bạn thành lập Công ty TNHH phát hành báo chí Nguyễn Thắng. Công ty do Bình làm giám đốc, có 7 nhân viên và một mạng lưới cộng tác viên rộng khắp.

 

Công ty Nguyễn Thắng chuyên về phát hành báo chí trong nước và ngoài nước. Báo chí trong nước có các tờ : Thương mại, Thế giới Thương mại, Thương hiệu Việt, Kinh tế Việt Nam, Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, Vietnam Economic News, Sunflower (tiếng Anh)... Báo chí nước ngoài có các tờ : Times, USA Today, Bisiness week... Sắp tới, công ty của Hòa Bình còn bổ sung thêm chức năng về quảng cáo.

 

Vì sao lại chọn tên công ty là Nguyễn Thắng? Nguyễn Hòa Bình, cho biết : Đó là tên của con trai đầu lòng (tên đầy đủ của cháu là Nguyễn Võ Toàn Thắng, sinh 24/12/2003). Hòa Bình và Toàn Thắng, đó là những cái tên đầy ý nghĩa, sự nối tiếp của kỷ niệm và những kỳ vọng.

 

Khi chia tay, tôi hỏi Nguyễn Hòa Bình: Báo Khuyến Học & Dân Trí đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới phát hành tại phía Nam, anh có thể giúp báo về lĩnh vực này không? Nguyễn Hòa Bình không chỉ nhận lời, anh còn ước mong góp một phần vào sự phát triển đầy hứa hẹn của báo Khuyến Học & Dân Trí.

 

Sơn Nguyên