Từ chàng trai bại não, bị bố bỏ rơi đến thạc sĩ luật tại Đại học Harvard

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Lúc mới sinh, Đinh Đinh (người Trung Quốc) được chẩn đoán bị bại não. Nhờ sự đồng hành của mẹ, anh đã không ngừng nỗ lực để có được hai bằng thạc sĩ và vượt qua kỳ thi luật sư tại Mỹ.

Đinh Đinh (SN 1987, Trung Quốc) khi ra đời bị ngạt và trở thành đứa trẻ bị bại não. Bố anh không chút do dự lựa chọn từ bỏ việc điều trị với lý do chưa có phương pháp điều trị rõ ràng, gia đình không đủ khả năng chi trả viện phí và bắt mẹ anh lựa chọn bỏ con trai hoặc sẽ phải ly hôn.

Bà Trâu Hồng Yến - mẹ Đinh Đinh - quyết định ly hôn và một mình nuôi dưỡng anh. Bà dành tất cả tình cảm và sự kiên trì đưa anh đi phục hồi chức năng bất chấp ngày đêm.

Từ chàng trai bại não, bị bố bỏ rơi đến thạc sĩ luật tại Đại học Harvard - 1

Lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, Đinh Đinh không ngừng cố gắng vượt lên nghịch cảnh (Ảnh: Sohu).

Bà Trâu làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và lấp đầy ngôi nhà bằng những quả bóng nhiều màu sắc rồi kiên nhẫn dạy con nhận biết các màu. Tình cờ, mẹ Đinh Đinh đã phát hiện ra, anh có thể nhận biết rõ ràng màu sắc của những quả bóng bay mà bà chỉ.

Việc này đã tạo cho mẹ anh hy vọng lớn bởi nếu con trai phân biệt được màu sắc, anh có thể phát triển trí thông minh bình thường. Bà Trâu đưa Đinh Đinh đến bệnh viện kiểm tra và nhận kết quả anh có trí thông minh như những đứa trẻ bình thường. 

Tuy nhiên, các triệu chứng bại não như thường xuyên chảy nước dãi, chân tay yếu, không thể lật người đã thể hiện rõ ở Đinh Đinh. Anh được chẩn đoán mắc chứng liệt nửa người bên trái và 3 tuổi mới có thể tập đi. Muốn trở lại bình thường, anh phải trị liệu bằng phương pháp xoa bóp để thúc đẩy dây thần kinh phát triển.

Vào thời điểm đó, mức lương giáo viên hàng tháng của mẹ Đinh Đinh chỉ hơn 100 nhân dân tệ (344.000 đồng) nhưng liệu pháp xoa bóp phục hồi chức năng mà anh điều trị mất 5 nhân dân tệ (hơn 17.000 đồng) mỗi buổi.

Chưa kể chi phí sinh hoạt, mức lương giáo viên của bà Trâu đã không đủ chi trả tiền xoa bóp trị liệu mỗi ngày của Đinh Đinh. Ngoài giảng dạy tại trường, bà Trâu đã phải dạy thêm ở trung tâm và bán bảo hiểm, làm 3 công việc một lúc để cố gắng duy trì việc trị liệu cho con trai.

Nhờ kiên trì điều trị, Đinh Đinh có thể đi lại mà không cần ghế hỗ trợ khi 4 tuổi. Đến hơn 5 tuổi, anh có thể chạy và nhảy. Đặc biệt, khi hơn 7 tuổi, anh đã tự vệ sinh cá nhân, biết chăm sóc bản thân như đứa trẻ bình thường. 

Thấy con có thể tự chăm sóc bản thân, bà Trâu quyết định cho Đinh Đinh đi học. Vượt ngoài sự kỳ vọng, anh đạt được thành tích học tập nổi bật. Trong kỳ thi ở trường, Đinh Đinh là học sinh duy nhất từng đạt điểm tuyệt đối ở cả môn tiếng Trung và môn toán.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007, anh xuất sắc đạt số điểm 660 và thành công bước vào Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đinh Đinh tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Luật tại Đại học Bắc Kinh và làm việc ở bộ phận pháp lý của công ty Internet nổi tiếng ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Từ chàng trai bại não, bị bố bỏ rơi đến thạc sĩ luật tại Đại học Harvard - 2

Đinh Đinh và mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh năm 2015 (Ảnh: Sohu).

Năm 2015, anh nhận được giấy báo nhập học của Đại học Harvard, Mỹ. Bà Trâu xúc động, không ngăn được những dòng nước mắt khi Đinh Đinh đã thực hiện được ước mơ lớn, theo học tại ngôi trường đại học hàng đầu thế giới.

Năm 2017, chàng trai bị bại não đã tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Đại học Harvard và thành công vượt qua kỳ thi luật sư ở Mỹ. Mong muốn được trở về nước cống hiến, Đinh Đinh chọn quay lại Trung Quốc và làm cố vấn pháp lý cho một công ty lớn tại Bắc Kinh.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Đinh Đinh nói: "Tôi từng thực sự không hiểu tại sao mẹ lại có thể kiên trì đồng hành cùng mình đến vậy. Khi tôi hỏi, mẹ bảo rằng, dù chỉ còn 1% hy vọng, chúng ta cũng phải cố gắng 100%.

Sự thành công của tôi ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn có sự đồng hành, nâng đỡ rất lớn từ mẹ".