Trường học "tuyển" dê con để thu hút học sinh đến lớp

Nghi Phương

(Dân trí) - Ngôi trường tại Nhật Bản thậm chí còn tổ chức một buổi lễ để chào đón "học sinh" mới đặc biệt.

Một trường tiểu học nông thôn ở tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) đang gặp khó khăn trong việc tuyển sinh. Do đó, họ chọn cách độc đáo là tuyển dê con làm "học sinh mới" để thu hút học sinh tới trường.

Hiện tại, trường chỉ có 8 học sinh trong suốt 6 năm và không tuyển được thêm học sinh mới nào cho năm học tiếp theo.

Trường học tuyển dê con để thu hút học sinh đến lớp - 1

Dê con được đón chào nhiệt tình khi tới trường học (Ảnh: News Now).

Trong nỗ lực làm hài lòng học sinh và tạo thêm bầu không khí sôi động cho khuôn viên trường, nhà trường quyết định chào đón một người bạn mới độc đáo, đó là một con dê cái.

Dê con được hiệu trưởng đặt tên là Minami, chào đời vào cuối năm ngoái. Cha của một học sinh lớp 6 học tại trường đã tặng nó cho trường như một món quà.

Các em học sinh đã nồng nhiệt đón chào người bạn mới. Thậm chí, các em còn đưa nó ra khu vực sân chơi và cùng nhau xây dựng ngôi nhà mới cho nó.

Ban đầu, Minami thỉnh thoảng xông vào lớp trong giờ học, gây náo loạn và khiến các học sinh mất tập trung. Sau khi quen với cuộc sống học đường, dê con dành cả ngày để gặm cỏ, ngủ và đi dạo quanh khuôn viên trường.

Trường học tuyển dê con để thu hút học sinh đến lớp - 2

"Học sinh" mới đi dạo, thăm lớp học và tuần tra khuôn viên trường hàng ngày (Ảnh: News Now).

Ngày 24/4, nhà trường chính thức nhận Minami bằng cách tổ chức buổi lễ định hướng độc đáo với sự tham dự của học sinh, phụ huynh và người dân địa phương.

Tại buổi lễ, người nông dân tặng Minami đã bế dê con vào địa điểm tổ chức trong sự chào đón nồng nhiệt của ban giám hiệu và học sinh toàn trường. Các học sinh xếp hàng, hát quốc ca, tặng cỏ khô như một món quà cho Minami.

Trong bài phát biểu chào mừng, hiệu trưởng đã chào đón con vật mới nhập học bằng âm thanh giống tiếng dê. Thậm chí, nhà trường còn bố trí một giáo viên đóng vai "người phiên dịch" để dịch lại đoạn văn chúc mừng dê con gia nhập trường.

Các học sinh rất hào hứng với cuộc sống trong khuôn viên trường của dê con: "Em thực sự muốn chơi và đi dạo với Minami", một học sinh nói.

"Em rất hạnh phúc. Em cảm thấy như có thêm một thành viên nữa trong gia đình", học sinh khác vui mừng chia sẻ.

Câu chuyện này được NHK World - Japan đưa tin và được nhiều người đón nhận với tâm trạng vui vẻ, tích cực.

"Việc đưa động vật vào để bọn trẻ không bị nhàm chán là ý tưởng tuyệt vời. Họ thậm chí có thể thêm một số động vật như chó, bò, vịt, gà và mèo con", một người để lại bình luận dưới bài viết của NHK World - Japan.

"Cuộc sống còn kỳ diệu hơn phim truyền hình. Hãy tưởng tượng học sinh nói: "Bạn cùng lớp của tôi là một con dê". Điều này tạo nên câu chuyện đáng yêu giữa con người và động vật", một người khác nói.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng một cách hài hước về tương lai của dê con sau khi tốt nghiệp.

"Nhiều năm sau, liệu những học sinh tiểu học này có đoàn tụ với người bạn cùng lớp 4 chân của mình trong một nhà hàng?", một người nói.

"Thầy có nói được tiếng dê không? Họ đang dạy con dê khao khát trở thành gì vậy?", người khác trêu đùa.