Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử

(Dân trí) - Tái hiện giấc mơ của một cô gái ngỡ đã mất đi người cha thân yêu mang bạo bệnh qua tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “Mơ”, SV Lê Thị Thúy khiến nhiều bạn trẻ không khỏi bồi hồi, xúc động và giật mình thảng thốt.

Ngày 4/1 Triển lãm “Sinh viên làm nghệ thuật”, E.A.T (Exercitation.Art.Term) chính thức khai mạc tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 10/01/2012.

Triển lãm là kết quả của quá trình thực hiện Dự án thực nghiệm nghệ thuật Sắp đặt và Video art của 14 sinh viên Khoa Hội họa và Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Hầu hết các tác phẩm đều để lại ấn dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem. Những trò chơi dân gian như nhảy lò cò, ô ăn quan được tái hiện trong nghệ thuật Sắp đặt gợi nhớ một thời tuổi thơ của nhiều bạn trẻ.

Buổi đêm Hà Nội với những bức ảnh và những chiếc cột điện nhằng nhịt chữ mang đậm hơi thở cuộc sống thường nhật.
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 1
Tác phẩm của Vi Phương Thảo
 
Các bạn trẻ và cả những vị khách nước ngoài khá chú ý tới tác phẩm “Chơi” của Nguyễn Thị Kim Nga. Rất nhiều chiếc chìa khóa được treo trên những sợi len, nếu tìm được ổ khóa nhét vừa chìa, mỗi người chơi sẽ được nhận một chiếc kẹo. Tác phẩm đem lại sự tương tác giữa người chơi và tác giả.
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 2
 
“Bến” của Nguyễn Thúy Nguyệt, Nguyễn Ánh Tuyết với hành trình Quá khứ đến tương lai, từ thực tại đến ước mơ, địa ngục đến thiên đường, trái đất đến vũ trụ gợi cái bất tận của sự chờ đợi và rất nhiều cảm xúc trái chiều trong lòng người xem.
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 3
 
Tái hiện giấc mơ của một cô gái ngỡ đã mất đi người cha thân yêu mang bạo bệnh qua tác phẩm nghệ thuật Sắp đặt “Mơ”, SV Lê Thị Thúy khiến nhiều bạn trẻ bồi hồi, xúc động.
 
Những câu hội thoại trong mơ của một nhân vật giả tưởng trong tác phẩm không khỏi khiến người xem giật mình thảng thốt: “Dây thừng, ván mỏng, áo quan, cả cờ phướn gì nữa, bỏ hết đi. Nhà cháu không cần…”, “Bố, bố, bố… Sao mình không được gọi nữa nhỉ? Mình muốn gọi quá nhưng bố có nghe được mình đâu.”, “Lần này đi thực tế về nhà Chúc ăn cơm, cái cảm giác cả gia đình ngồi quây quần nói về những chuyện thường ngày, có Bố, có Mẹ và các con. Mình tủi thân quá! Cái hạnh phúc đơn giản thế mà sao mình mong ước mãi không có được”.
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 4

Hạnh phúc là khi có bố, có mẹ
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 5
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 6


Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 7
Những lời đối thoại trong "Mơ" khiến người xem xúc động
  
Xem thêm các tác phẩm
 
Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 8
Bí mật - Trần Hoàng Ngân

Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 9
Thăm ký ức - Phạm Ngọc Hà Ninh

Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 10
Dù sao thì cũng phải đứng nghiêng – Bùi Minh Hà

Triển lãm sinh viên khắc sâu tình phụ tử - 11
Ranh giới – Phạm Hoàng Tuân

 Phương Nhung