Trào lưu quay clip “sụt sùi nước mắt” lúc hậu yêu

Từ đầu năm đến nay xuất hiện mốt vừa quay clip vừa khóc lóc nhớ thương người yêu của các bạn trẻ, chủ yếu “yêu thương thì ít mà phô trương thì nhiều”.

Trào lưu quay clip “sụt sùi nước mắt” lúc hậu yêu
Clip của nữ sinh có khuôn mặt dễ thương hát ca khúc “Nhớ” với những giọt nước mắt lăn dài khi chia tay người yêu.
 
Người nổ phát súng đầu tiên cho trào lưu này là một bạn gái có tên Thu Loan quay lại hình ảnh mình khi hát ca khúc “Nhớ tặng người yêu cũ” với những dòng chú thích dạt dào tình cảm: "Đã 4 tháng rồi ta không còn bên nhau anh nhỉ. Nhưng cảm xúc trong em vẫn dạt dào... Chia tay không phải là hết, mà là chúng ta quay đầu nhìn về hai hướng khác nhau và tìm cho mình một người phù hợp hơn. Tặng anh - người yêu cũ của em. Cảm ơn vì tình yêu một thời anh đã dành cho em. Em mãi trân trọng!”. Xuất phát từ trái tim và bằng cảm xúc thật, nên cô gái trong clip đã nhận được ủng hộ của nhiều người.

Tiếp sau đó là clip cô gái trẻ có khuôn mặt dễ thương, mặc áo đồng phục trắng thể hiện ca khúc “Yêu anh” của Miu Lê trong trạng thái xúc động vì vừa chia tay người yêu đúng Ngày lễ Tình nhân. Với những lời lẽ day dứt của ca khúc cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp giúp cô gái nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên.

Nick name Vu ha viết: “Em gái ơi, đừng khóc nữa, tiếc nuối nữa mà chi anh nghĩ em mạnh mẽ hơn như thế này mà...”.

Nick name có tên Nho Nguyen đồng cảm với bình luận: “Ngày hôm qua là quá khứ, hiện tại là một món quà và ngày mai là một bí mật. Nếu phải đau lòng vì một người đã làm bạn phải sống dở - chết dở thì nó có thật sự cần và đáng không?... Khi bạn đau khổ nhất thì ắt hẳn ở đâu đó sẽ có một người gánh chịu một nỗi đau khác gấp nhiều lần hơn so với bạn, nghĩ thế bạn sẽ thấy cuộc đời này nhẹ nhõm hơn…”.

Mặc dù được đăng tải lên mạng xã hội cách đây 1 năm, nhưng khi trào lưu này trở thành mốt thì clip “Tìm lại bầu trời” của Trần Quang Huy đã được đào bới lên và chủ nhân của nó nhanh chóng trở thành tâm điểm hứng chịu “gạch, đá”. Trong clip là hình ảnh một chàng trai bị thất tình vừa hát vừa khóc.

Trước sóng gió dư luận, chủ nhân clip này đã phải đính chính rõ ràng: “Mình không làm trò tiêu khiển cho ai đang tìm kiếm vui chơi trong khi xem cái clip này, clip này mình làm ra cách đây cũng khá lâu, dành cho người mình yêu, đã yêu, đang yêu và mãi mãi yêu, dù còn được chấp nhận hay không, thế thôi và đây là cảm xúc của mình vào ngày mình để người đó ra đi”.

Được đánh giá cao về khả năng diễn xuất theo cách “khóc theo kiểu nghệ thuật”, clip sụt sùi nước mắt của Tuấn Yêu Học hát bài “Suy nghĩ trong anh” của Nam Cường là đỉnh cao của phô trương. Ngoài việc lo truyền tải cảm xúc thì nhân vật nam đặc biệt chú trọng đến việc tạo dáng khi quay clip, giữa bài hát Tuấn còn tranh thủ gửi gắm đôi lời cho cả người cũ lẫn người mới: “Người yêu cũ ơi, anh nhớ em. Xin lỗi người yêu mới nhưng bây giờ anh thực sự rất nhớ Thảo. Mình vẫn sẽ mãi yêu người yêu bây giờ nhưng thực sự mình đang rất nhớ Thảo”. Khi xem xong, nhiều người nhận xét: “Có cảm giác nhân vật này đang diễn xuất trước ống kính một cách điệu đà, giả tạo hơn là thể hiện cảm xúc chân thành của mình”.
 
Trào lưu này đã gây ra nhiều ý kiến trái ngược nhau, có người đồng cảm cho rằng: “Có thể đây là cách mà bạn ấy thể hiện cho người yêu mình biết là bạn ấy còn yêu rất nhiều, mỗi người có cách chữa lành vết thương riêng mà”. Nhưng cũng nhận xét khác, nhất clip của các bạn trai: “Cảm động quá đi à, nhưng bạn ơi nam nhi mà gia đình và sự nghiệp là thứ mà một thằng đàn ông luôn đặt lên hàng đầu. Tình yêu không phải là không cần nhưng bạn đừng xem trọng nó quá rồi đánh mất chính mình và tương lai của mình” - nick name Thongbuoncay.

Hoặc những comment nặng nề hơn như: “Làm clip để làm gì, để người yêu cũ của mình cảm tội lỗi của họ khi đã bỏ mình à, để đổ thừa là do họ bỏ mình nên mình mới thành ra vậy à? Hèn và nhục quá, đồng ý là đàn ông có thể khóc vì người mình yêu nhưng khóc một mình cho thoải mái thôi, khóc mà cũng rao rêu tùm lum thì bó tay rồi, người ta đã không yêu mình nữa thì thôi, giải thoát cho người ta đi, cần gì phải làm “nũng” kiểu này… mất mặt đàn ông”.
 
Theo Mai Phương
Lao Động