Tiếp sức mùa thi ở thành phố sương mù

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, đi đâu cũng thấy bóng sinh viên tiếp sức từ khu Hòa Bình, bến xe Nội thành, ngã 5 Đại học, cổng trường ĐH Đà Lạt… chen đầy màu áo xanh tình nguyện.

TP Đà Lạt nhỏ bé nhưng mùa tiếp sức năm nay có đến hơn 400 sinh viên ĐH Đà Lạt tham gia...

Bến xe Nội thành, nơi được xem là “nóng nhất” trong 6 điểm tiếp sức luôn túc trực hơn 30 sinh viên và 10 xe ôm miễn phí. Thoáng thấy chiếc xe buýt, xe khách nào là có 4, 5 bạn chạy ra đón và dẫn đường cho sĩ tử và phụ huynh. “Em và bác về đâu, thi ở hội đồng nào, có người quen ở Đà Lạt chưa?...” là những câu hỏi đầu tiên. Sau đó là thời gian dành cho tư vấn địa điểm trọ miễn phí hay giá rẻ. Tư vấn xong, các thành viên tổ xe ôm miễn phí sẽ đưa thí sinh và phụ huynh về đến tận địa chỉ nhà trọ, hoặc đến xem trước địa điểm thi.

Đợt thi thứ 2 này, lượng thí sinh đổ về Đà Lạt đông hơn đợt 1. 2000 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ của Thành đoàn Đà Lạt chuẩn bị cũng hết. Do đó, công tác tư vấn của sinh viên tình nguyện càng khó khăn hơn vì nhà trọ giá rẻ càng lúc càng khó kiếm…

22 giờ đêm tại bến xe Liên tỉnh, trời mưa phùn, nhiệt độ lúc này vào khoảng 13-14 độ C, cái lạnh buốt da thịt hiện rõ trên đôi bàn tay các cô cậu sinh viên. Bến xe vắng lặng, chỉ vài chuyến xe lữ hành vào ra thưa thớt, 13 thành viên đội Tiếp sức mùa thi vẫn ngồi đó bên những xấp bản đồ, giấy thông tin giá cả…

Bạn Từ Hải Nam, nhóm trưởng nhóm cho biết: “Dù rất ít xe đến nhưng tụi em vẫn phải trực. Sợ có xe nào đến muộn, để các bạn thí sinh bơ vơ trong đêm lạnh, tội nghiệp lắm”.

Phố núi về khuya trời thêm lạnh, hầu hết các bạn sinh viên đều không chợp mắt được, cả đội cùng thức và chờ đợi những chuyến xe. 5 giờ sáng cũng là lúc bến xe tấp nập những chuyến từ phía Bắc, các bạn lại bắt đầu một ngày tiếp sức mới sau một đêm thức trắng vì lạnh.

“Chào mừng các bạn đã đến với kỳ thi tuyển sinh vào trường ĐH Đà Lạt. Có gì khó khăn, có gì thắc mắc hãy đến với đội Tiếp sức mùa thi của chúng tôi…” - loa phát thanh của đội Tiếp sức mùa thi lại vang lên chào đón một đoàn xe mới, chào đón những sĩ tử mới đến thành phố sương mù.

Trời Đà Lạt sáng tinh mơ đầy sương mù, thấm đẫm chiếc áo xanh tình nguyện. Nhưng càng thấm sương, màu xanh của áo lại càng xanh.

Hà Huy Vũ - Tùng Nguyên