Thú vui khoe quà tặng 20/10 lên mạng đôi khi làm phái đẹp... mất vui

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Một số phụ nữ tự đặt lên mình áp lực phải có quà tặng để khoe lên mạng xã hội vào những ngày lễ.

Nhiều người thích khoe những niềm vui trong cuộc sống lên mạng xã hội như: được tặng quà, thăng chức, mua nhà mới, xe mới... Tuy nhiên, việc khoe khoang quá thường xuyên trên mạng xã hội dễ trở thành một nỗi ám ảnh.

Nỗi ám ảnh ấy đặc biệt thôi thúc nữ giới, nhất là vào những dịp lễ tết, khi xung quanh mọi người đều đang khoe hoa, khoe quà. Điều này dẫn tới một số hành động khó hiểu của các chị em như là tự mua hoa, mua quà tặng bản thân nhưng lại lên mạng khoe rằng được tặng.

Đừng "làm màu" chỉ để mua vui nhất thời

Nguyễn Mỹ Uyên (sinh viên, Ninh Bình) chia sẻ về chủ đề này: "Bản thân mình từng yêu và được yêu, nhân các ngày lễ này, được tặng một món quà nhỏ như bông hoa, kẹp tóc xinh xinh cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi.

Thú vui khoe quà tặng 20/10 lên mạng đôi khi làm phái đẹp... mất vui - 1
Nguyễn Mỹ Uyên nhận định, yêu thương bản thân là thật nên không cần phải "sống ảo" (Ảnh: NVCC).

Khi sống độc thân thì thấy không cần phải tỏ ra mình đang được quan tâm, đang được theo đuổi bằng cách tự mua bó hoa, quà to rồi khoe lên mạng xã hội. Bởi mạng là ảo, không phải cuộc sống thật. Nó chỉ mang tính chất màu mè, để mua vui cảm xúc nhất thời.

Thay vì tốn tiền mua bó hoa để quay video giả tạo như thế, mình chọn mua món đồ cần thiết tự tặng bản thân và cũng không cần phải đăng ảnh "sống ảo" làm gì.

Mình yêu bản thân mình là thật, không phải giả vờ, không nhất thiết phải có người yêu để được tặng quà".

Đôi khi "sống ảo" để tự an ủi bản thân

Còn đối với Hồ Thị Xuân (trợ lý kinh doanh, Hà Nội) thì việc một số cô gái tự mua quà, đăng ảnh với lời chú thích mùi mẫn trên mạng xã hội để tự an ủi bản thân là chuyện bình thường.

Thú vui khoe quà tặng 20/10 lên mạng đôi khi làm phái đẹp... mất vui - 2

Hồ Xuân thì cho rằng, "sống ảo" là chuyện bình thường (Ảnh: NVCC).

Xuân cho rằng: "Việc đăng ảnh gì với nội dung gì trên trang cá nhân là quyền riêng tư của mỗi người, miễn sao không vi phạm pháp luật là được.

Theo mình, "sống ảo" trên mạng không ảnh hưởng tới ai cả. Tự mua quà 20/10 để an ủi bản thân rằng dù có như thế nào thì mình vẫn sống tốt, độc lập và tự chủ. Bởi vậy, chúng ta không thể đánh giá ai đó chỉ thông qua một vài chi tiết nhỏ trên mạng". 

Hồ Xuân thường không ngần ngại đăng tải những món quà tự tặng bản thân hoặc người khác tặng. Bởi cô chỉ nghĩ đơn giản, mạng xã hội giống như một công cụ để lưu giữ những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ mà thôi. 

Muốn chứng minh mình hạnh phúc

Phạm Thủy (nhân viên văn phòng, TPHCM) lại có suy nghĩ, nếu ai đó tự tặng quà và khoe lên mạng là họ đang muốn chứng minh niềm hạnh phúc của bản thân.

Thú vui khoe quà tặng 20/10 lên mạng đôi khi làm phái đẹp... mất vui - 3

Phạm Thủy cảm thấy "thương những cô gái "sống ảo" chỉ để chứng minh mình không hề cô đơn" (Ảnh: NVCC).

Theo đó, Thủy nói: "Cuộc sống hiện đại vội vã nên nhiều người trẻ dễ rơi vào trạng thái cô đơn. Tuy nhiên, họ lại không muốn người khác chứng kiến cuộc sống chưa ổn của mình.

Bởi vậy, khá dễ hiểu khi những dịp lễ như 20/10, họ tự mua quà rồi đăng ảnh giống như được ai đó tặng chỉ để chứng minh rằng bản thân vẫn thật hạnh phúc.

Mình thấy những cô gái như thế khá đáng thương, có thể họ thể hiện sự vui vẻ trên mạng nhưng cuộc sống thực tế lại không được như thế". 

"Thích thì tự tặng mình, không cần đợi người khác"

Đó là ý kiến của Nguyễn Thị Lương, hiện là giáo viên tại Hà Nội. Với cô, khi biết yêu thương bản thân thì không nhất thiết phải chờ đợi người khác tặng quà mà có thể tự mua món đồ mình yêu thích. 

Thú vui khoe quà tặng 20/10 lên mạng đôi khi làm phái đẹp... mất vui - 4
Cô giáo Nguyễn Lương khẳng định "thích thì tự tặng quà cho bản thân, không cần đợi chờ ai" (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Lương bày tỏ: "Là phụ nữ, trước hết phải tự yêu lấy chính mình đã. Thay vì chờ đợi ai đó tặng hoa cho mình, tại sao bạn không tự tặng trước cho mình?

Trong quan điểm của mình, 20/10 có quà cũng được mà không thì cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát. Nếu một người thật sự quan tâm bạn thì đâu nhất thiết phải đợi có dịp mới tạo bất ngờ.

Sự quan tâm ấy cần được thể hiện thông qua những hành động bình thường trong cuộc sống. Và việc mình tặng quà cho ai đó cũng thế. Mình không thích tặng quà theo phong trào hay tặng cho tròn nghĩa vụ. Thế nên, đừng đợi đến 20/10 mới tặng quà".