Thư viện sách miễn phí mở giữa... sao trời

(Dân trí) - Gần đây, từ 7h đến 18h thứ 7, chủ nhật hàng tuần, vườn hoa Vạn Xuân cạnh Bốt Hàng Đậu được mọi người tìm đến nhiều hơn để…đọc sách miễn phí.

Đam mê đọc sách và chia sẻ sách với mọi người, đôi bạn thân Đinh Thanh Long (SV năm cuối, chuyên ngành Thương Mại Quốc Tế, ĐH Ngoại Thương HN) và Nguyễn Xuân Hoàng (Sinh năm 1989, Giám đốc thương hiệu thangbesport - TPHCM) đã đồng sáng lập ra CLB Sách Trẻ. Bạn Đinh Thanh Long đảm nhiệm vai trò là chủ tịch chính thức của CLB.
 
Thư viện sách miễn phí mở giữa... sao trời - 1

Chủ tịch CLB - bạn Đinh Thanh Long (bên trái) cùng một thành viên của nhóm trong ngày đầu tiên Đọc sách miễn phí tại vườn hoa Vạn Xuân.

Mua sách chủ yếu để…cho mượn

Thanh Long kể từ bé bạn đã thích mùi thơm của những trang sách. Đọc xong mỗi cuốn sách Long không bao giờ giữ riêng cho mình mà lúc nào cũng cho các bạn khác cùng đọc.

Sinh ra và lớn lên ở thủ đô nên Long rất yêu Hà Nội. Bạn ước mơ làm một điều gì đó thật ý nghĩa để hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, HN. Long chia sẻ với Hoàng điều đó và được Hoàng kể câu chuyện về hai người bạn của mình ở TPHCM đã mở một thư viện sách miễn phí tại công viên Lê Văn Tám. Câu chuyện đó ngay lập tức gây ấn tượng với Long. Đôi bạn liền bắt tay ngay vào việc tổ chức một hoạt động tương tự ở Hà Nội. CLB Sách Trẻ đã ra đời với dự án tâm điểm là Đọc sách miễn phí.

Long đã dành một tuần đi khắp các công viên, vườn hoa ở Hà Nội và cuối cùng lựa chọn vườn hoa Vạn Xuân là địa điểm đầu tiên tiến hành dự án. Ở TPHCM Hoàng đảm nhiệm những công việc hậu cần, hỗ trợ Long từ xa. Long chia sẻ: “CLB mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình tạo nên một nét văn hóa đẹp về sự chia sẻ và tạo nên niềm đam mê, thói quen đọc sách. CLB cũng hi vọng sẽ tạo ra sự kết nối và lan tỏa tới các bạn trẻ ở các trường ĐH khác trên cả nước. Đây cũng là cơ hội để CLB thể hiện tình yêu với Hà Nội và góp phần nhỏ vào đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.
 
Thư viện sách miễn phí mở giữa... sao trời - 2

Các độc giả nhí lúc nào cũng giữ số lượng đông nhất

Có một bộ sách mang tên Hà Nội

Nếu như ban đầu chỉ có Long, Hoàng và một trang Facebook mới tinh thì chỉ sau 2 tuần đầu tiên các bạn đã thu thập được 2000 đầu sách, báo, tạp chí ở các lĩnh vực khác nhau. Bước đầu CLB thu hút được 20 thành viên chính thức và một lượng người yêu thích lớn trên Facebook.

Kho sách của CLB có riêng một “từ khóa” mang tên Hà Nội. Rất nhiều những cuốn sách về Hà Nội được các bạn kiếm tìm và yêu thích. Cầm trên tay những cuốn sách đó chính các thành viên CLB cũng thêm tự hào về thủ đô yêu dấu.

Có một kỉ niệm rất vui với các bạn trong ngày đầu tiên chương trình diễn ra là bị hiểu nhầm buôn sách cũ. Có bác đã cố thuyết phục các bạn để mua lại cuốn Bá tước Môngtơ Crixtô vì bác thích cuốn này từ thời trai trẻ. Lúc đó Long lễ phép đứng ra giới thiệu với bác về CLB và mời bác đọc sách. Bạn còn hứa sẽ tặng bác cuốn sách đó khi kho sách có thêm một cuốn tương tự. Bác Thanh - hội viên hội phụ nữ phường Nguyễn Công Trứ còn soạn ra hơn 100 tờ báo, tạp chí tặng cho CLB.

Hà Nội mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, trong một lần mưa ào xuống đột ngột, các bạn ngay lập tức bắt một chiếc taxi gần đó để “cứu hộ sách”. Toàn bộ mọi người trong câu lạc bộ bị ướt hết, di động của Long cũng không phải là ngoại lệ, máy ảnh của một bạn thành viên tên Mi bị cháy màn hình hiện đang phải đi sửa nhưng các bạn vẫn rất vui vì “may mà sách không làm sao cả”.
 
Thư viện sách miễn phí mở giữa... sao trời - 3

Các thành viên của CLB tiến hành phân loại sách sau khi quyên góp.

Sách mang đến niềm vui chung

Từ các cụ già đến các em bé, các bác hàng nước, các anh lái xe taxi,...đều chăm chú đọc sách dưới những tán cây râm mát. Tất cả mọi người đều có được niềm vui chung từ sách.

Long nhớ như in hình ảnh hai em bé chăm chú bên những cuốn truyện tranh. Ba mẹ các em đang phải ngồi tù. Những đôi mắt non nớt ánh lên niềm vui thích với thế giới của những cuốn sách. Các em trở nên hoạt náo hơn và vui đùa với các anh chị.

Có những em bé đánh giày, những em bé làm thuê ở hàng cơm phở bình dân…lần đầu tiên được cầm trên tay những cuốn truyện tranh màu sắc, những cuốn từ điển, những cuốn bách khoa toàn thư,…Mua được những cuốn sách yêu thích là một ước mơ quá xa vời đối với các em. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ khi vắng khách, em nào cũng tranh thủ đọc không rời mắt.

Một em bé khác tên Việt Anh, nhà ở gần vườn hoa Vạn Xuân từ một độc giả của “thư viện mini” đã trở thành một thành viên nhí của CLB. Em được giao “nhiệm vụ đặc biệt” là trông coi toàn bộ số truyện tranh.

Cụ ông sinh năm 1919, cụ là lão thành Cách Mạng đã khen các bạn tổ chức được một hoạt động ý nghĩa. Sau đó cụ còn mang một số tạp chí của mình tặng cho chương trình.

Sự yêu thích của mọi người là nguồn động viên rất lớn khiến các thành viên mong muốn làm được nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực hơn nữa.

Không muốn “sách nằm im trong kho đến cuối tuần mới được sử dụng sẽ phí hoài”, Long đang lên kế hoạch xin Ban Giám Hiệu ĐH Ngoại thương cho phép tổ chức đọc sách miễn phí cho chính các bạn sinh viên trong trường vào hai ngày trong tuần là thứ 3 và thứ 5.

CLB rất mong muốn có thêm nhiều đầu sách từ những cá nhân, tổ chức đóng góp để có thể nhân rộng hoạt động đọc sách miễn phí ở nhiều nơi hơn trong thành phố. Các thành viên trong CLB cũng đang hoàn thiện những bộ sách giáo khoa đầu tiên tặng các bạn vùng cao. Kết nối với CLB Sách Trẻ nếu bạn muốn tham gia làm tình nguyện viên qua:

Số điện thoại của bạn Thanh Long: 0913344999.

E-mail : clbsachtre@gmail.com.

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Doc-sach-mien-phi/138095922878134

 
Cùng xem Video clip dưới đây để hiểu hơn về chương trình Đọc sách miễn phí của CLB Sách Trẻ:

 
Phương Nhung