Thôn nữ, trai làng bỏ nhà đi... lắc

Hơn chục đối tượng bị Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) bắt giữ trong một vụ lắc bị triệt phá vào đầu tháng 6 đều khai nhận rằng xuất thân trong những gia đình làm ruộng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn và hầu hết đều bỏ nhà ra đi.


Thôn nữ, trai làng bỏ nhà đi... lắc - 1

Tuổi trẻ hãy biết giữ mình, để vượt qua những cám dỗ nguy hiểm. (Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

Thế nhưng, nhiều trong số đó đã sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH - thuốc lắc) trong thời gian dài, mà phần lớn được "bao" trong những buổi tiệc sinh nhật hoặc một lời mời chào trên mạng Internet từ một nhóm bạn không quen biết.

 

Câu trả lời của một số dân lắc mà chúng tôi được tiếp xúc, khiến tôi tự đặt câu hỏi: Chẳng hiểu dân lắc thời nay không biết hay giả vờ ngây ngô, khi thản nhiên trả lời chúng tôi rằng được bạn bè bao thì rủ nhau sử dụng MTTH. Và trong những cuộc chơi không định hướng đó, dân lắc có thể bị lợi dụng biến thành đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí bị lệ thuộc hoàn toàn vào loại thuốc gây ảo giác này và chẳng thể dừng lại. Và khi đấy, đối với chúng con đường trở về thật chẳng dễ dàng.

 

Lò Thị H., 20 tuổi, trú tại Mai Châu (Hòa Bình) khi bị đưa về trụ sở Công an huyện Đan Phượng vẫn mơ màng, xoay người theo một điệu nhạc quay cuồng. Bố mẹ của H. khi hay tin con bị bắt giữ thì ngạc nhiên lắm, họ chẳng hiểu thuốc "lắc" là cái gì và tác hại của nó thế nào.

 

H. bảo với tôi nhà nó nghèo lắm, để có tiền đón nó về nhà, bố mẹ H. phải bỏ những đồng tiền còm cõi tiết kiệm được trong những ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Đôi khi trong những cuộc rong ruổi, nó nghĩ đến bố mẹ cũng thương. Nhưng khi lao vào cuộc chơi thì những lời khuyên bảo của bố mẹ chỉ như "nước đổ lá khoai".
 
Thôn nữ, trai làng bỏ nhà đi... lắc - 2

Các đối tượng tổ chức sử dụng thuốc lắc bị bắt.

 

Có trường hợp như Đỗ Văn Dũng, trú tại thôn 6, Trung Châu, Đan Phượng. Khi bị bắt về hành vi sử dụng MTTH, Dũng cũng vừa đi làm thợ xây trở về, trên người hắn vẫn còn vương mùi của xi măng, vôi vữa. Dũng là một nông dân, ngoài những lúc mùa vụ bận rộn, đi phụ hồ thêm. Cái công việc "ráo mồ hôi là hết tiền" ấy, Dũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để biết đến thuốc lắc... Thế nhưng, khi được bạn bè rủ sử dụng MTTH thì hắn vẫn lao vào cuộc chơi. Theo lời khai của Dũng thì anh ta đã 2 lần sử dụng thuốc lắc.

 

Tìm hiểu hành trình trở thành dân "bay" chuyên nghiệp của các đối tượng sử dụng MTTH, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân đều xuất phát từ lối sống buông thả, dễ dãi, thói quen hưởng thụ của chính họ và sự thiếu quan tâm, quản lý đúng mức của gia đình.

 

Dân "lắc" bây giờ đa dạng cả về nghề nghiệp và tuổi tác. Ngoài đám thanh niên choai choai, mặt búng ra sữa còn có người làm ăn thành đạt, thích hưởng thụ cuộc sống, có khi là những cô sinh viên bị bạn bè lôi kéo hoặc những cô gái quê học thói sành điệu. Khi được hỏi vì sao thích dùng MTTH, tôi đều nhận được những câu hỏi đại loại như do bị bạn bè lôi kéo và thích tìm cảm giác lạ. Trong khi đó, bản thân họ cũng mù mờ về tác hại của loại MTTH này.

 

Trường hợp của Hoàng Thị Hải, 22 tuổi, trú tại Hải Phòng là một ví dụ. Hải vốn là một cô gái quê  đẹp người, đẹp nết. Trong một lần đua đòi bạn bè, Hải dạt nhà về Hà Nội. Với ngoại hình bắt mắt, thời gian đầu, Hải làm tiếp viên phục vụ cho các quán karaoke ở Hà Nội. Cô gái quê học thói sành điệu cũng tập tành sử dụng MTTH.

 

Trong một cuộc chơi thác loạn vào tháng 3/2006, Hải đã bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ và xử phạt hành chính khi đang bay tại một động lắc. MTTH cùng những cuộc quậy phá tới bến, khiến nhan sắc Hải xuống dốc không phanh. Lúc này, thói quen lệ thuộc vào ma túy đã đẩy Hải ra đường, bán dâm. Khi cặp với một đối tượng nghiện, Hải trở thành dân bán thuốc chuyên nghiệp…

 

Cùng với việc tuyên truyền sâu rộng của các ban, ngành đoàn thể về tác hại của ma túy, đặc biệt là đối với tầng lớp học sinh, sinh viên, mỗi người cần phải tự định hướng cho lối sống của bản thân mình. Đừng hủy hoại mình bởi những viên thuốc lắc.

 

Theo Xuân Mai

Công An Nhân Dân