Thiếu nữ gặp họa vì mải làm điệu bên cột ATM

(Dân trí) - Trong lúc hàng dài người xếp hàng chờ rút tiền, cô gái điệu đà thong thả đứng ở cột ATM để soi gương, chải đầu. Kết quả cô bị một phụ nữ khác thẳng tay trừng trị.


Theo tờ People’s Daily, vụ việc diễn ra tại một trung tâm thương mại ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).

 

Trong lúc mọi người phải xếp hàng dài chờ đợi để rút tiền thì một cô gái trẻ, khi đến lượt mình, thay vì nhanh chóng thực hiện thao tác rút tiền, lại thong thả dùng màn hình ATM để soi gương, chải đầu.

 

Trước hành vi khó coi này của cô gái trẻ, một phụ nữ khác không nín nhịn đã lên tiếng. Cô gái cũng không vừa quay lại khoanh tay thách thức. Tuy nhiên người phụ nữ kia quyết định dạy thiếu nữ trẻ một bài học khi thẳng tay túm cổ và lẳng xuống sàn.

 

Rất may tình hình không trở nên tồi tệ hơn khi có người bước ra can ngăn. Và hài hước hơn, thay vì sự ngông ngênh ban đầu, cô gái trẻ khi bị túm cổ chỉ biết kêu người phụ nữ kia cẩn thận vì “vòng cổ tôi đeo có giá hơn 2.000 NDT đó” (khoảng 7 triệu đồng Việt Nam).

 

Và chính câu nói này của thiếu nữ điệu đà đã trở thành điểm nhấn khi clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo nước này.
 
Thiếu nữ gặp họa vì mải làm điệu bên cột ATM
Trong lúc mọi người nóng lòng chờ rút tiền thì cô gái thản nhiên đứng bên cột ATM để chải đầu, buộc tóc
 
Hành động khó coi của cô gái khiến nhiều người ngứa mắt
Hành động khó coi của cô gái khiến nhiều người ngứa mắt
 
Tuy nhiên khi bị nhắc nhở, cô gái ngông nghênh quay lại tỏ vẻ thách thức.
Tuy nhiên khi bị nhắc nhở, cô gái ngông nghênh quay lại tỏ vẻ thách thức.
 
Người phụ nữ kia không phải tay vừa khi thẳng tay túm cổ
Người phụ nữ kia không phải tay vừa khi thẳng tay túm cổ
 
Lôi thiếu nữ ra khỏi cây ATM


Lôi thiếu nữ ra khỏi cây ATM
Lôi thiếu nữ ra khỏi cây ATM
 
Lẳng xuống đất.
Lẳng xuống đất.

Lẳng xuống đất.
Trong lúc tranh cãi, cô gái trẻ vẫn đủ thời gian lưu ý đối phương về vòng cổ đắt giá của mình. Điều này nhanh chóng trở thành trò cười trên mạng khi clip được đăng tải.

Mọi việc chỉ dừng lại khi có người ra can ngăn.
Mọi việc chỉ dừng lại khi có người ra can ngăn.

Dĩ nhiên chẳng ai buồn an ủi cô gái thích làm điệu không đúng lúc, đúng chỗ.

Dĩ nhiên chẳng ai buồn an ủi cô gái thích làm điệu không đúng lúc, đúng chỗ.

 

Vũ Phong

Theo A.O