Thiết kế thời trang "độc" từ vỏ trái cây của nam sinh Cà Mau

(Dân trí) - Vỏ chôm chôm, ống hút, mì tôm, lá cây... vào bàn tay của Phước Điền đều có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo.

Phạm Nguyễn Phước Điền - nhà thiết kế 9x đến từ Cà Mau

Phạm Nguyễn Phước Điền - nhà thiết kế 9x đến từ Cà Mau

Ước mơ của cậu trai có hiếu

Phạm Nguyễn Phước Điền (sinh năm 1993) là sinh viên năm cuối khoa Thiết kế thời trang trường Đại học Hoa Sen. Điền được rất nhiều bạn bè và thầy cô trong trường biết tới bởi tài năng sáng tạo của mình.

Ngay từ nhỏ Điền đã thích vẽ. Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng cha cậu rất khuyến khích tài năng của con trai. Điền bắt đầu con đường trở thành một nhà thiết kế từ năm học lớp 9.

“Lúc bé thì em định lớn lên sẽ học vẽ để thành họa sĩ truyện tranh nhưng tới lớp 9 em lại muốn học mỹ thuật để trở thành một nhà thiết kế. Bởi khi đó nhà em không khá giả, mẹ hay ngồi vá áo cũ lại nên em nghĩ sau này trở thành thiết kế để may thật nhiều áo đẹp cho mẹ”, Phước Điền chia sẻ.

Rời Cà Mau lên Sài Gòn học đại học, Phước Điền vừa đi học, vừa làm thêm bằng chính chuyên ngành của mình để trang trải học phí, đồng thời tích cóp một chút vốn.

Thiết kế của Phước Điền mang dáng hình Tổ quốc từ hoa và lá

Thiết kế của Phước Điền mang dáng hình Tổ quốc từ hoa và lá

“Em vừa học vừa bán thiết kế của mình cho một số cửa hàng thời trang ở thành phố, thu nhập cũng khá. Nhưng giờ là năm cuối nên em phải tập trung làm đồ án, không có thời gian kiếm tiền nữa (cười). Em đang tích vốn để mở một tiệm cơm nho nhỏ cho mẹ. Đó là mong ước của mẹ em bấy lâu”, Phước Điển tâm sự.

Gia đình Điền làm nghề nuôi tôm, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ. Điền đi học bằng vốn vay ngân hàng nhà nước.Trước đây, khi cha cậu còn đi làm, tiền ăn học của chàng sinh viên xa nhà không phải lo lắng nhiều như bậy giờ. Tuy vậy, Điền vẫn luôn lạc quan và nỗ lực trong công việc sáng tạo của mình.

Thiết kế trang phục từ mọi chất liệu

Phước Điền không ngừng vẽ bất kể ở đâu và với tất cả những gì có trong tay, như là: bao nilon, ống hút, vỏ chôm chôm, mì tôm… Trong đó, chất liệu yêu thích nhất của cậu là hoa lá, cây cỏ.

“Có lần, em vô tình để vỏ trái chôm chôm rớt xuống trang giấy đang vẽ. Cảm hứng nổi lên em liền ghép mấy chiếc vỏ thành thân váy. Sau đó em chụp ảnh chia sẻ lên Facebook được nhiều bạn bè khen ngợi nên em mới chú ý tới việc phát triển những thiết kế bằng chất liệu lạ”, Phước Điền kể.

Chàng trai 9x giàu sức sáng tạo

Chàng trai 9x giàu sức sáng tạo

Thầy giáo của Điền cũng là người động viên cậu khi nhìn thấy những thiết kế mới lạ của cậu học trò. Những lời của thầy có tác động tích cực tới quyết tâm của chàng sinh viên 22 tuổi cho ra đời bộ sưu tập thực thụ.

“Thông qua ngôn ngữ thiết kế, mình muốn tái hiện vẻ đẹp sinh động của cánh hoa một lần nữa để mọi người nhớ rằng chúng đã từng là những bông hoa rạng rỡ màu sắc, một cành cây xanh tươi tốt”, đó chính là cảm hứng của Điền với chất liệu cỏ cây, hoa lá.

Điền hi vọng trong tương lai sẽ có đủ điều kiện để những thiết kế của mình trở thành sản phẩm thực thụ, được trình diễn trước công chúng. Song song với đó, cậu bạn cũng mong muốn rằng có thể ra nước ngoài du học để nâng cao tay nghề.

Mới đây, những thiết kế của Điền đã đoạt giải Á quân cuộc thi thiết kế Fascen Collection 2015 – một cuộc thi thiết kế giữa các trường đại học với nhau.

Thiết kế của Phước Điền từ những cánh hoa

Thiết kế của Phước Điền từ những cánh hoa

Rất nhiều thiết kế khác từ hoa và lá

Rất nhiều thiết kế khác từ hoa và lá

Mô phỏng lại chiếc váy của nàng Lọ Lem bằng bao nilon

Mô phỏng lại chiếc váy của nàng Lọ Lem bằng bao nilon

Mắt lưới vào thiết kế của Phước Điền

Mắt lưới vào thiết kế của Phước Điền

Vỏ chôm chôm

Vỏ chôm chôm
Và cả mì tôm cũng thành chất liệu sáng tạo

Và cả mì tôm cũng thành chất liệu sáng tạo
 
Mai Châm
Ảnh NVCC