Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên

(Dân trí) - Tuy không lãng mạn, ngọt ngào như tình yêu nhưng tình bạn thắm thiết, vui tươi pha chút tinh nghịch của nhóm bạn thân 9x này khiến nhiều người phải công nhận: Người yêu có thể không có nhưng bạn thân nhất quyết phải có ít nhất một người để cùng nhau làm những việc ta thích, ăn những thứ ta thèm và đi đến những nơi thật đẹp.

Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên đến thân nhau không thể rời

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 1

Có câu nói rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của bạn đều là chữ duyên và nợ. Điều đó có lẽ vô cùng chính xác đối với nhóm bạn thân 4 người này.

Mỗi người một nơi tình cờ gặp nhau và quen nhau dưới mái trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng. Gắn bó với nhau suốt 5 năm nay nhưng ít có ai biết rằng họ từng… không có chút thiện cảm nào dành cho nhau từ cái nhìn đầu tiên.

“Thật ra nhóm em có 10 người nhưng khi ra trường mỗi người lập nghiệp một nơi nên chỉ còn 4 đứa gắn bó với nhau. Khi thân thiết rồi những lúc ngồi lại với nhau tâm sự, tán gẫu tụi em mới phát hiện thì ra ngay từ cái nhìn đầu tiên cả nhóm chẳng đứa nào ưa nhau. Có đứa thì vẻ ngoài kiểu chảnh, có đứa thì cực kì sôi động, có đứa thì im im, còn đứa thì kiểu ăn chơi với mái tóc vàng chói lóa…

Không biết “ghét của nào trời trao của đấy” hay sao mà tình cờ trong một buổi học chính trị cả nhóm tự nhiên ngồi gần với nhau. Và từ hôm ngồi cạnh nhau đó chúng em tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn rồi thân nhau từ lúc nào không hay”, các cô gái vui vẻ hồi tưởng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của nhóm mình.

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 2

Kể từ buổi trò chuyện “định mệnh” ấy các cô trở nên hiểu về nhau và ngày càng thân thiết, gắn bó với nhau. Tuy mỗi người một tính cách, mang màu sắc cá tính khác nhau nhưng khi ở cùng nhau vô cùng hòa hợp, tạo nên những khoảnh khắc tình bạn vui tươi nhưng không kém phần nghịch ngợm khiến ai cũng phải ghen tỵ.

“Nhìn vào 4 đứa khi chơi thân với nhau nhiều người cũng hay thắc mắc tụi nó sao chơi thân được với nhau hay nhỉ? Nhưng chính sự khác biệt ấy khiến tình bạn của tụi em thú vị hơn.

Có thời gian tụi em hay tụ hội tám chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau đi ăn, và đi du lịch. Đi cùng với nhau cả nhóm chẳng khi nào nhịn được cười. Cứ gần nhau thì dường như không thiếu chuyện để nói với nhau.

Mỗi đứa trong hội đều có một biệt danh kì dị mà đôi khi gọi mãi thành thói quen và quên luôn tên thật của nhau. Đôi lúc chính tụi em cũng tự hỏi không biết tụi em là bạn thân hay anti của nhau mà đi bêu riếu thói xấu của nhau ở khắp mọi nơi như vậy”, bạn Thu Thủy tâm sự.

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 3

Được biết, nhóm bạn thân thời đại học của các cô gái tuy bây giờ mỗi đứa lập nghiệp một phương tuy nhiên khi có điều kiện lại lên kế hoạch “hâm nóng tình cảm” ngày xưa.

Hội bạn thân này đặt ra quy định: Dẫu có bận thế nào nhưng nhất thiết ngày trọng đại của người nào trong nhóm phải hội ngộ đông đủ. Bạn nào không đi nếu không có lý do chính đáng sẽ bị phạt nặng và tẩy chay.

Bạn thân là người luôn hiểu bạn muốn gì ngay cả khi bạn đang lầm bầm một thứ ngôn ngữ nào đó!

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 4

Người ta thường bảo, tốt nghiệp là bạn bè có thân đến mấy rồi cũng lặn mất tăm và “rơi rớt” đi rất nhiều. Những đối với các cô gái này, tình bạn khi rời trường đại học lại được viết tiếp một trang mới đầy sinh động và nhiều cung bậc cảm xúc hơn.

Được biết, cả 4 cô gái đều sinh năm 1994, hiện tại làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Nhiều lúc công việc áp lực các cô gái lại lên lịch hẹn hò đi du lịch, cùng nhau xả stress và lưu lại những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân.

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 5

Các bạn ấy giờ đây không còn là các cô sinh viên của 4 năm về trước. Không có nhiều thời gian để dính với nhau như khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng chính sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ đã khiến tình bạn của họ luôn gắn bó, nồng thắm.

Hơn cả những lúc ồn ào, họ khiến nhau cảm thấy thoải mái ngay cả khi cả lũ cùng yên lặng. Hơn cả những lúc giải bày và tâm sự, họ không cần thiết nói hết mà vẫn hiểu nhau.

“Thật ra, chơi thân cách mấy cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng khi không nói chuyện với nhau tụi em thấy rất buồn và thiếu vắng nên chẳng khi nào giận nhau lâu cả.

Những lúc thấy đứa kia buồn thì rủ đi ăn, pha trò. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người nên tụi em sẽ đi cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp. Về già cùng nhau lật từng bức hình, hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa thì thật tuyệt vời”, nhóm bạn 9x chia sẻ.

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 6

Từng có một câu nói rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Những chặng đường khác nhau trong đời ta lại gắn bó với một số người cùng biết bao kỉ niệm. Để rồi năm tháng đi qua dù không ít người rời bỏ đi, dù đôi lúc chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa nhưng khi ngoái đầu lại và nhớ về những ngày đó thì kỉ niệm vẫn chỉ gắn với từng ấy con người – những đứa chơi chung với nhau.

Như chính câu chuyện gặp gỡ và kết thân của nhóm bạn 9x Đà Nẵng khiến nhiều ao ước có một hội hoặc ít nhất một đứa bạn thân để cùng nhau đi hết tuổi thanh xuân tươi đẹp như thế này thì thật hạnh phúc biết nhường nào.

Thanh xuân tươi đẹp của hội bạn gái từng… ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên - 7

Én Trần

Ảnh: NVCC