"Thánh nháp” Thảo Vân kể chuyện tình yêu qua tranh vẽ ngộ nghĩnh

(Dân trí) - Nữ sinh 9X ĐH Kinh tế quốc dân, Nguyễn Thảo Vân, từng gây sốt với những nét vẽ đáng yêu trên một tờ giấy nháp vừa tung ra bộ tranh ngộ nghĩnh kể về một câu chuyện tình với anh chàng hơn 7 tuổi.

Truyện tranh của nữ sinh Nguyễn Thảo Vân (biệt danh “thánh nháp”) thực hiện trên giấy vở đơn sơ song vẫn được cộng đồng mạng ưa chuộng nhờ phong cách độc đáo. Bộ tranh có tên Kỷ niệm nửa năm yêu thỏ đen thể hiện những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào của một cô gái trẻ (thỏ trắng) với thỏ đen.

Thánh nháp xinh đẹp Thảo Vân

"Thánh nháp" xinh đẹp Thảo Vân

Theo phỏng đoán của dân mạng, nhân vật thỏ đen chính là người yêu của tác giả của bộ tranh, còn cô nàng chính là thỏ trắng. Thỏ trắng kể rằng người yêu của lớn hơn cô 7 tuổi nên lúc nào cô nàng cũng cảm thấy mình được chở che.
 
Ấn tượng đầu tiên của cô bạn ở anh thỏ đen là đôi mắt cười "chẳng thấy Tổ quốc đâu". Thế nhưng trong vòng nửa năm trời, tình yêu vẫn chưa có gì gọi là đặc biệt khi cô bạn vô tình bỏ qua sự hiện diện của anh chàng.

Biết bao kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian yêu nhau của hai người khiến cho cô thỏ trắng cảm thấy hạnh phúc. Cô chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Nửa năm yêu anh. Cảm ơn anh luôn bên cạnh em. Yêu anh nhiều nhiều. Nhiều hơn cả ngày đầu tiên yêu anh và sẽ còn nhiều hơn thế nữa", Thảo Vân chia sẻ trên trang cá nhân.

Bộ tranh truyện ngộ nghĩnh của "thánh nháp" Thảo Vân:

Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh


Huy Khánh

Huy Khánh