Nữ sinh xinh đẹp kể chuyện giấy nháp “bá đạo”

Chủ nhân của những tờ giấy nháp vẽ hình thỏ ngộ nghĩnh được lan truyền trên mạng trong hai kỳ thi vừa qua là một nữ sinh rất xinh đẹp và vui tính.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học năm 2013, cư dân mạng liên tục truyền nhau hình ảnh về những tờ giấy nháp ngộ nghĩnh của một thí sinh.

 

Chủ nhân của những hình vẽ vô cùng dễ thương trên giấy nháp chính là cô gái Nguyễn Thảo Vân, cựu học sinh lớp 12B2 trường THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa, Hà Nội). Thậm chí, cư dân mạng còn đặt cho Thảo Vân một biệt hiệu là "Thánh nháp".

 
Thảo Vân rất vui khi biết tin mình đỗ vào đại học Kinh tế Quốc dân
Thảo Vân rất vui khi biết tin mình đỗ vào đại học Kinh tế Quốc dân
 

Cảm xúc em thế nào khi biết tin mình đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân, khoa Ngôn ngữ Anh ?

 

Em vừa biết tin nên cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên, em cũng thấy mình khá may mắn vì đã đỗ đại học nhưng có phần  hơi xấu hổ vì theo như em được biết điểm của các bạn 95 năm nay rất cao. Điểm số của em không được cao bằng nhiều bạn.

 

Thảo Vân chia sẻ về những hình vẽ chú thỏ ngộ nghĩnh trên giấy nháp được “ra đời” như thế nào?

 

Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, em  có vẽ nháp 3 môn Hóa , Sinh và tiếng Anh. Phải thú thực rằng,  môn Hóa là do em học kém nên làm trắc nghiệm hầu hết theo cảm tính. Sau đấy, em đã vẽ để giải tỏa căng thẳng. Đối với môn Sinh và Tiếng Anh, em làm cũng khá tốt thừa nhiều thời gian nên mới vẽ nháp trong lúc cuối giờ.

 

Kỳ thi đại học vừa qua, khi dự thi khối A1 em cũng có vẽ lúc thi Lý và tiếng Anh. Em đăng ký thi khối A1 để rèn luyện tâm lý chứ không có ý định thi thật.  Đối với môn tiếng Anh khối D, lúc chưa phát đề em rất run nên có vẽ để bớt căng thẳng hơn, giải tỏa tâm lý.

 

Tạo sao em lại lựa chọn hình chú thỏ ngộ nghĩnh làm nhân vật để vẽ lên giấy nháp?

 

Em vốn vẽ không được đẹp cho lắm. Trong khi đó, chị họ của em lại vẽ rất đẹp. Từ bé em đã được xem rất nhiều hình ảnh chú thỏ ngộ nghĩnh mà chị em vẽ và được chị dạy vẽ. Có thể nói con thỏ là hình tượng duy nhất em vẽ đẹp và vẽ nhiều nên mới dùng hình ảnh này làm nhân vật chính trong những câu chuyện vẽ nháp

 

Một trong những tờ giấy nháp ngộ nghĩnh của Thảo Vân
Một trong những tờ giấy nháp ngộ nghĩnh của Thảo Vân

 

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học vừa qua, những hình ảnh trên tờ giấy nháp của em được lan truyền trên các diễn đàn mạng. Lúc đó em suy nghĩ gì?

 

Em thấy khá bất ngờ vì sự quan tâm của cộng đồng mạng với những tờ nháp mà em vẽ. Bởi khi vẽ thỏ em chỉ muốn miêu tả phần nào cảm xúc lúc đi thi. Bên cạnh đó, điều đó cũng là sự cổ vũ động viên, giúp những bạn cũng đang trong thời gian thi cử giống em có khoảng thời gian thư giãn và thoải mái hơn. Em không nghĩ rằng những tờ nháp ấy lại được để ý chia sẻ nhiều tới vậy.

 

Bạn bè đã chia sẻ với em điều gì khi những tờ giấy nháp của em nhanh chóng được lan truyền trên mạng?

 

Các bạn vẫn thường trêu rằng không ngờ có ngày em lại được để ý nhờ tài vẽ vời. Bản thân em không biết vẽ nhiều.

 

Trước đây em đã từng học qua một lớp học vẽ nào chưa?

 

Em chưa học vẽ bao giờ và cũng chưa bao giờ có ý định thi vẽ vì em biết rằng bản thân mình không có năng khiếu.

 
Một trong những tờ giấy nháp ngộ nghĩnh của Thảo Vân

 

Khi biết rằng những tờ giấy nháp của em được lan truyền “chóng mặt” trên các diễn đàn và báo mạng, bố mẹ Thảo Vân đã phản ứng như thế nào?

 

Bố mẹ cũng xem nhiều bài báo đăng những tờ nháp em vẽ. Lúc đó, bố mẹ trêu rằng "Thánh nháp" mà trượt đại học thì xấu hổ lắm đây.

 

Khi được mọi người chú ý bởi những hình vẽ ngộ nghĩnh của mình, “Thánh Nháp” có ngại nếu mình trượt đại học?

 

Em rất ngại nếu trượt đại học. Bởi vì nhiều người biết đến những tờ nháp thi của em nên cũng rất nhiều bạn nói rằng vì em không làm được bài nên mới phải vẽ. Em cảm thấy áp lực của bản thân rất lớn. Nếu trượt đại học thì đúng là rất xẩu hổ không trốn đi đâu được.

 

Em nghĩ gì về sự "nổi tiếng" bất ngờ này?

 

Em cảm thấy đây không phải là nổi tiếng chỉ là mọi người cảm thấy nhất thời thích thú với những tờ nháp em vẽ thôi.

 
Cô gái này cũng rất trẻ trung và hài hước
Cô gái này cũng rất trẻ trung và hài hước
 

Nhiều ý kiến cho rằng vì thích nổi tiếng nên em đã vẽ hình thù ngộ nghĩnh lên giấy nháp?

 

Em không quan tâm đến những điều các bạn nói về việc em vẽ nháp. Em vẽ lên giấy nháp đơn giản chỉ vì muốn bộc lộ cảm xúc của bản thân trong kì thi mà thôi. Quan trọng hơn cả, em vẽ  để bớt căng thẳng hơn trong mỗi buổi thi chứ không nghĩ rằng mọi người lại để ý đến những tờ nháp này đến vậy.

 

Sắp trở thành một sinh viên đại học, em có lo lắng khi bước vào một môi trường học tập mới?

 

Trở thành một sinh viên sẽ có rất nhiều điều mới lạ với em. Môi trường mới khiến em có chút lo lắng, không biết khi học đại học sẽ thế nào.

 

Em cũng rất thích các hoạt động đoàn của trường đại học và hy vọng sẽ có cơ hội để tham gia vào các hoạt động ấy.

 

Theo Phạm Thịnh

VTC