Tết của những đôi… cưới chạy

(Dân trí) - Trót lỡ có bầu hơn tháng nên phải cưới gấp vào tháng 11, người mệt mỏi vì ốm nghén, N.P.T lại đau đầu vì chuẩn bị quà Tết cho bố mẹ chồng.

Tết của những đôi… cưới chạy

“Gọi bố mẹ chồng vẫn còn thấy ngượng mồm, bây giờ nghĩ đến Tết đầu ở nhà chồng mà trăm mối tơ vò”, N.P.T, công nhân khu CNTT Đông Anh mới cưới tháng 11 chia sẻ.

Có bầu hơn tháng mới cưới nên cả hai vợ chồng N.P.T khá bị động về mặt thời gian. Lo chạy vạy cho đám cưới mới xong xuôi, chưa “kịp thở” thì cái Tết đầu làm dâu của N.P.T lại sắp đến.
 
Lương công nhân của N.P.T được hơn 2 triệu cộng với thu nhập của chồng khoảng 3,5 triệu/tháng, chỉ thuê nhà, tiền ăn hàng tháng rồi xăng xe đã hết rồi, không tiết kiệm được chút nào, bây giờ đến Tết phải lo từ việc quà cáp cho hai bên gia đình lẫn mừng tuổi cho các em, các cháu, hai vợ chồng toát mồ hôi hột.
 
N.P.T lại thêm nỗi lo: “Người ta cứ nói Tết là thời điểm nghỉ ngơi chứ mình năm đầu làm dâu thấy áp lực lắm, người mệt mỏi vì ốm nghén rồi, nghĩ đến việc đi chúc Tết cho đủ mặt họ hàng thôi cũng không đơn giản đâu. Cũng còn may chồng mình chỉ là con thứ chứ con trưởng thì không biết làm sao nữa”.
 
Tết của những đôi… cưới chạy - 1

Tiền lo Tết cho hai bên gia đình làm nhiều bạn trẻ băn khoăn
 
Cưới vội đợt cuối năm chỉ vì nàng đã mang bầu được gần 2 tháng, Ngọc Nam - nhân viên một công ty tư vấn thiết kế xây dựng đang cuống cuồng lo Tết đang đến gần. Theo dự kiến ban đầu, đôi trẻ lên kế hoạch mùa thu 2012 mới cưới để có thời gian dài chuẩn bị.
 
Quê N.T ở xa, nhà vợ ở HN, nàng lại là con một nên cho hai vợ chồng N.T ở cùng luôn. Ngay sau ngày cưới hai vợ chồng lại đau đầu vì Tết này cả hai bên nội, ngoại đều muốn hai vợ chồng có mặt ở thời điểm đón giao thừa. Mẹ vợ Nam cũng có lí vì con gái đang mang bầu nên không muốn cho đi lại nhiều.

Cãi nhau chỉ vì lo quà Tết

Chọn quà Tết như thế nào cho bố mẹ cũng là vấn đề làm đau đầu nhiều bạn trẻ. Cô dâu 9X H.T thì than: “Hỏi chồng bố mẹ thích gì thì anh ấy lại nói em mua gì cũng được ấy làm mình càng cuống. Thà không hỏi còn đỡ tức, cứ có cảm giác chồng đổ dồn hết trách nhiệm sang mình ấy”.

Còn P.M (Mễ Trì) thì lại giận chồng vì mình thì lo lắng, cân nhắc mua quà gì cho đằng nội, vậy mà anh ấy chẳng có thấy đả động hay hỏi han gì về việc mua quà cho đằng ngoại thế nào. Giận chồng nhưng ngại không nói ra nên cả tuần nay N.T.L cảm thấy rất khó chịu với chồng.

Kết:

Sau một hồi bàn bạc, vợ chồng Ngọc Nam quyết định sẽ ở Hà Nội tới ngày 27, lo sắm Tết xong xuôi cùng bố mẹ vợ rồi xin phép 28 âm lên tàu về đón Tết cùng đằng nội. Vợ Nam là người hiểu chuyện, cô nói muốn làm tròn trách nhiệm của cô con dâu mới về nhà chồng và để chồng có cơ hội gần bố mẹ hơn sau một năm xa nhà.

Chuẩn bị quà Tết cho gia đình tưởng đơn giản mà lại vô cùng phức tạp với những gia đình trẻ. Nếu không khéo còn gây xích mích giữa hai vợ chồng. Thu Hà, sinh năm 1987, đã kết hôn được một năm chia sẻ:

“Tết năm ngoái hai vợ chồng khó khăn trong việc lựa chọn quá định gửi tiền để bố mẹ thích mua gì thì mua nhưng các chị cùng công ty mình khuyên tối kị việc đưa một khoản tiền lớn, bố mẹ khó xử mà lại nghĩ con dâu thiếu trách nhiệm. Thế là hai vợ chồng mình dành một ngày cuối tuần cùng mẹ đi sắm đồ, còn tiền thì chỉ đưa ít và để vào phong bao lì xì gửi bố mẹ đầu năm cho may mắn”.
 
Tết của những đôi… cưới chạy - 2

Cùng đi sắm Tết là một cách khá tốt để mẹ chồng, con dâu thêm gần gũi

Còn chị Hương, nhà ở Mỹ Đình cho rằng: “Con dâu nếu bỡ ngỡ vì chuẩn bị Tết thì nên hỏi ý kiến mẹ chồng, mình nghĩ không ai khắt khe đối với một cô con dâu có tinh thần cầu thị đâu. Chứ như mình suốt 12 năm trung học chỉ chúi mắt vào việc học, lên ĐH thì xa nhà, 26, 27 Tết mới về, ở nhà mẹ đẻ đã lo sắm sửa gần hết rồi, có phải lo nghĩ gì đâu nên chuyện chuẩn bị Tết mù mờ lắm.

Mà cũng không phải cứ chọn món quà đắt tiền bố mẹ chồng mới quý đâu, quà tặng đắt tấm lòng mà. Kinh tế có sao thì lựa quà cho hợp lý, thường thì thêm thắt cùng mẹ chồng mua những đồ thiết yếu như thực phẩm, rau quả,… là hợp lý nhất”.

Phương Nhung