Teen Hà thành và những cuộc nhậu xuyên đêm - Bài 1: Nhậu tràn lan vỉa hè

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc cuộc sống mới về đêm của giới trẻ bắt đầu. Không hiếm bạn trẻ "nướng tiền" vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng bên bàn nhậu...

Bài 1: Nhậu tràn lan vỉa hè

 

Nơi đầu tiên chúng tôi ghé đến là phố Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khác với cảnh tấp nập kẻ mua người bán ban ngày, buổi đêm, con phố như được lột xác. Những quán cánh gà, chân gà nướng, chả rươi, thịt nướng thu hút nườm nượp giới trẻ.

 

Những bợm nhậu tuổi teen trên phố Hàng Giấy (Hà Nội)
Những bợm nhậu tuổi teen trên phố Hàng Giấy (Hà Nội)

 

Phải tưng bừng...

 

Đoạn phố dài chừng hơn 500 mét tấp nập hàng quán, náo động bởi tiếng nói, cười, tiếng hò dô chúc tụng nhau của từng nhóm. Có tới gần hai chục quán nhậu nhưng dường như con số ấy vẫn còn là quá ít ỏi so với lượng khách khổng lồ đang không ngừng ùn ùn kéo đến.

 

Theo chia sẻ của Quỳnh - một "bợm" nhậu chuyên nghiệp thường xuyên tụ tập cùng chiến hữu tại các quán nhậu trên con phố này thì khái niệm thời gian không bao giờ tồn tại ở đây.

 

"Đi làm về là mình hẹn với bạn. Bình thường, mình hay ngồi từ 6 giờ chiều đến chừng 9 - 10 giờ đêm thì tàn cuộc. Hôm nào xôm tụ thì có thể ngồi đến 12h đêm hoặc khuya hơn nữa. Các quán ăn ở đây phục vụ thâu đêm nên muốn ngồi đến bao giờ cũng được".

 

Tại con phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các quán nhậu cũng tấp nập không kém. Chúng tôi dừng chân tại quán Bít tết H.T hòa vào không khí náo nhiệt của thế giới teen.

 

Một nhóm 6 bạn sinh viên của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trò chuyện vui vẻ nhưng cũng không quên nâng cốc chúc tụng nhau. Thúy Hạnh - một thành viên trong nhóm chia sẻ, mục đích của bữa nhậu này là để “rửa” chiếc Iphone 6S mới cóong của một thành viên trong nhóm.

 

Khi được hỏi: "Sao không "rửa" ở một chỗ khác mà lại chọn quán nhậu? Long, một thành viên trong nhóm cười khoái chí: "Rửa" ở đây thì quậy mới "sung", ăn uống tẹt ga, chém gió tơi bời mà không sợ  bị ai để ý, ".

 

Theo nhẩm tính sơ sơ, với hơn chục chai bia đã bật nắp cùng những món đồ nhậu đã vơi đi phân nửa trên bàn tiệc, giá của bữa nhậu này không dưới...2 triệu đồng.

 

Tiền đâu đi nhậu?

 

Với thực đơn chính cho bữa nhậu là món lòng nướng, bia Hà Nội, bữa nhậu tại phố Gầm Cầu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) của gần chục nam thanh niên trú tại bãi Phúc Tân có giá không dưới 1,5 triệu đồng.

 

"Khi đã "phê" thì tiền nong không thành vấn đề. Quan trọng là phải vui, phải sung, phải hết mình", đó là tiêu chí của Văn (nhân viên văn phòng ở quận Tây Hồ, Hà Nội).

 

Cũng bởi tinh thần ăn chơi hết mình ấy mà hiếm có buổi gặp mặt bên bàn nhậu nào thiếu vắng bóng dáng anh chàng này. Ít là dăm trăm, nhiều là tiền triệu. Một bữa nhậu "bay" mất nửa tháng lương đối với Văn không còn là chuyện hiếm nhưng vì chữ "sĩ", vì tinh thần hết mình với bạn bè nên "tốn thế chứ tốn nữa vẫn cứ chơi", Văn quan niệm.

 

Càng về đêm, những quán nhậu càng trở nên rôm rả bởi những câu chuyện trong hơi men dường như không có điểm dừng, những câu chửi thề tục tĩu cứ thế được "phun châu, nhả ngọc" tra tấn lỗ tai của những người qua đường.

 

"Đồ ăn không ngon, giá cả không hề rẻ", đó là nhận xét của Quỳnh. Tuy nhiên, như một ma lực không có điểm dừng, chàng trai trẻ không thể dừng lại được việc “chén tạc, chén thù” bên bàn nhậu cùng chiến hữu, thậm chí cấp độ ăn chơi càng lúc càng tăng dần lên như một cách thể hiện đẳng cấp.

 

"Kém bạn, kém bè cái gì có thể được chứ ăn chơi mà không sành điệu bằng nó, nó khinh cho. Mình phải mời nó đi nhậu ở quán đẹp hơn, sang chảnh hơn mới thể hiện được đẳng cấp", Quỳnh loạng choạng bày tỏ quan điểm trong hơi men.

 

Lương tháng được hơn 5 triệu đồng là quá ít để đáp ứng thói ăn chơi sành điệu xa xỉ của chàng trai trẻ. Không ít lần phải mang chứng minh thư, bằng xe máy, điện thoại ra tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài nhưng chưa đủ để Quỳnh thức tỉnh và có lối sống đúng đắn hơn.

 

Nghe những lời Quỳnh nói, chứng kiến cuộc sống "bê tha" của giới trẻ, trên đường về, tôi miên man với suy nghĩ, có biết bao bạn trẻ phải từ giã ghế nhà trường vì không có đủ mấy trăm nghìn đóng tiền học phí.

 

Bên ngoài kia, không biết còn bao nhiêu teen đang đốt thời gian, sức khỏe và tiền bạc của mình chỉ vì ma men.

 

(còn nữa)

Theo Thu Ngà

Tuổi trẻ thủ đô