Teen 12 Chu Văn An mở hội "free hug" ngày chia tay

(Dân trí) - Buổi bế giảng năm học của học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội sáng nay 25/5 chìm ngập trong dòng cảm xúc nghẹn ngào, lưu luyến và những cái ôm thật chặt.

Học sinh lớp 12 Chu Văn An biến ngày bế giảng năm học cuối cùng ở trường thành một lễ hội ôm tự do (free hug). Trong ngày này, học sinh các lớp tự làm cho mình những tấm biển mang dòng chữ "free hug", đứng ở giữ sân trường để nhận những cái ôm từ bạn bè.

 

Thông điệp "free hug" giúp các bạn trẻ gạt bỏ sự ngại ngùng, trao cho nhau những cái ôm thân tình và chia sẻ tâm sự trước giờ phút chia tay.

 

Những tấm bảng free hug trong lế bế giảng trường THPT Chu Văn An
Những tấm bảng "free hug" trong lế bế giảng trường THPT Chu Văn An
 
Những tấm bảng free hug trong lế bế giảng trường THPT Chu Văn An

Nữ sinh Chu Văn An và tấm bảng "free hug", cô bạn đã không cầm được nước mắt trong giây phút chia tay

 
Một người bạn nhanh chóng đến bên cô gái an ủi

Một người bạn nhanh chóng đến bên cô gái an ủi

 
Phút chia tay nghẹn lời

Phút chia tay nghẹn lời

 
Các bạn trẻ ôm chặt lấy nhau
 
Các bạn trẻ ôm chặt lấy nhau

Các bạn trẻ ôm chặt lấy nhau

 
Kỷ niệm ùa về khiến cho những giọt nước mắt không ngừng rơi

Kỷ niệm ùa về khiến cho những giọt nước mắt không ngừng rơi

 
Phút giây không muốn rời

Phút giây không muốn rời

 
Tình bạn khắc ghi

Tình bạn khắc ghi

 
Vẫn là những cái ôm nhưng kèm theo đó là nụ cười tươi tắn gửi trao nhau

Vẫn là những cái ôm nhưng kèm theo đó là nụ cười tươi tắn gửi trao nhau

 
Hội bạn thân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm

Hội bạn thân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm

Những dòng lưu bút viết vội lên áo

Những dòng lưu bút viết vội lên áo

 

Mai Châm