Sự mầu nhiệm của cuộc sống!

(Dân trí) - Chiến thắng trong vòng chung kết gameshow Chúc mừng sinh nhật phát sóng trên HTV7 (TPHCM) ngày 25/5 vừa qua, cô thí sinh Huỳnh Thanh Tuyền (sinh ngày 26/5/1983) đã vỡ òa trong niềm hân hoan sung sướng. Những tưởng, Tuyền vui đơn giản bằng niềm vui của một người chiến thắng, nhưng có biết đâu, với số tiền 36 triệu nhận được, Tuyền đang vui bằng niềm vui được đổi đời…

Tuyền kể: “Cả đời em chưa bao giờ cầm trong tay số tiền nào đến 1 triệu mà được gọi là của riêng mình”. Nghỉ học từ năm lên 10 tuổi, từ đây Tuyền phải lo mưu sinh theo vòng khốn khó của gia đình. Ban đầu là ở nhà phụ mẹ lột hành, may găng tay trẻ em…

 

Hai năm sau, ở cái tuổi 12 trong lúc bạn bè lo vui chơi và ăn học, Tuyền phải đi phụ bán căng tin; rồi suốt những năm sau này, Tuyền xin làm bất cứ công việc lao động nào mà để gọi là “có tiền mang về cho ba mẹ”. Tuyền kể, có mùa hết việc mà nhà lại hết tiền, Tuyền đã xin đi làm phụ hồ, cô bé mười mấy tuổi ngày ấy khuân khiêng gắng sức, đến giờ cơm trưa ê ẩm cả người, nuốt miếng cơm không nổi, đau nhức đến ứa nước mắt mà không dám nói cùng ai, sợ người ta không cho làm việc.

 

Rồi mang cả những suy nghĩ hoàn cảnh vào trong chuyện tình cảm riêng tư, Tuyền bảo: “Ngày đó thấy bạn bè có bạn trai, người ta cũng giới thiệu em với người này người kia, nhưng em không dám. Em cứ nghĩ, mình xấu xí, lại thêm gia đình nghèo quá, quen nhau rồi lỡ họ muốn đến nhà, chắc họ lại đánh giá này kia…”. Nhưng “số phận” cũng cho Tuyền một cuộc hôn nhân - Tuyền gọi mọi thứ đến với mình, cả sự vất vả của bản thân cũng là “số phận” - nhưng có thể là vội vàng và ngắn ngủi, nên khi người chồng bỏ đi theo một mối tình khác bỏ lại cho Tuyền đứa con 3 tuổi, thì cái vòng “số phận” khốn khó kia lại vốn hẹp lại càng ngột ngạt hơn.

 

Tuyền hiện đang sống cùng con trai, ba mẹ và em gái tại 246/18F Bạch Đằng P.24, Bình Thạnh. Mỗi tháng, ngoài số tiền 500 ngàn ba bé trợ cấp, Tuyền đi làm việc nhà cho một gia đình ở quận 3 được 700 ngàn. Số tiền 1 triệu 2 này bao gồm cả tiền học, tiền sữa cho bé và tiền ăn của cả hai mẹ con. Và như thế hẳn nhiên là túng thiếu, nhưng bao nhiêu thiếu thốn, nín nhịn Tuyền đều giữ lại phần mình, “em dành cho con em tất cả những gì có thể, em không muốn bé thiếu cha lại thêm phần thua thiệt về vật chất” - Tuyền tâm sự. Nhưng rồi thì dẫu Tuyền nhường nhịn đến thế nào, thì bé Tài con Tuyền cũng không thể nhận hơn phần vật chất của một con nhà nghèo.

 

“Mà bé Tài còn nhỏ lắm! Bé chưa hiểu chuyện của ba mẹ nên đến giờ vẫn cứ luôn miệng hỏi ba. Mà cứ mỗi lần bé nhắc ba nhiều, hay mỗi lần ba bé về thăm, là thể nào mấy hôm sau bé cũng bịnh…” – Tuyền nói tiếp – “Em cũng chẳng biết làm sao! Cứ mỗi lần như vậy, một phần em lo chạy tiền mua thuốc, một phần lại xót con. Em cũng chẳng biết nói làm sao cho bé hiểu…”. Và rồi như thế số tiền vay, cả tiền lãi đã lên đến 5 triệu, chưa kể số tiền các sư cô chùa gần nhà cho mượn, cũng đã là 3 triệu. Nhiều lần, kẹt tiền quá Tuyền lại đi cầm giấy chứng minh, bằng lái và cả giấy tờ xe để có 700 ngàn lo thuốc thang cho bé…

 

Với nhiều người, tham gia gameshow là một cuộc vui, ngay cả với gameshow Chúc mừng sinh nhật là một buổi sinh nhật trên truyền hình cho mỗi người tham gia. Nhưng với Tuyền, những lý do này nó xa vời đến phù phiếm, vì cả đời Tuyền có biết cái sinh nhật nó vui buồn, dài ngắn ra sao. Tuyền thật thà: “Em đi thi Chúc mừng sinh nhật chỉ đơn giản vì tiền thưởng. Mấy anh bên ban tổ chức bảo, có thua cũng có 2 triệu mang về”.

 

Vì gameshow Chúc mừng sinh nhật là một chương trình mở rộng cho các đối tượng, tất cả chỉ đòi hỏi khả năng phán đoán tuổi người nổi tiếng của các thí sinh. Chính vì vậy, gameshow này giải tỏa được những suy nghĩ tự ti của Tuyền về kiến thức bản thân.

 

Và rồi chiến thắng đã dành cho người có… hoàn cảnh. Nghe tin mình được 36 triệu Tuyền tưởng như mình đang nằm mơ, trên suốt đường về và cả nhiều ngày sau đó, Tuyền cứ ngỡ như mình vừa có một chuyện không thật. “Số tiền lớn quá!”. Tôi hỏi, được 36 triệu rồi em làm gì, có tổ chức cho mình một buổi sinh nhật ăn mừng không? Tuyền rưng rưng tâm sự: “Thật ra, ngoài số tiền em nợ, mẹ em cũng đang nợ người ta đến 12 triệu. Với số tiền lần này, có lẽ đây là lần đầu tiên từ lâu lắm nhà em mới thôi không sống trong tình trạng mang nợ. Sau khi trả nợ, em muốn cúng chùa và làm từ thiện một ít. Vì có đến khu em ở mới thấy, cuộc sống đâu chỉ có mình em khó khăn, có người cũng còn khó khăn hơn em gấp nhiều lần ấy chứ! Em muốn chia sẻ niềm vui của mình với những người có cùng hoàn cảnh, còn buổi tiệc sinh nhật, chắc em chỉ mời được gia đình và vài người bạn một bữa nho nhỏ. Chứ làm lớn quá… em lại thấy tiếc tiền”!

 

Nhựt Lê