Sinh viên “tăng ca” dịp Tết

(Dân trí) - Dịp giáp Tết mặc dù đang bận bịu với chuyện thi cuối kỳ, thế nhưng nhiều bạn sinh viên Huế vẫn cố gắng “tăng ca” kiếm thêm việc làm để có tiền mua vé xe về quê và mua sắm dịp Tết.

 

 

 

Sinh viên “tăng ca” dịp Tết - 1
 Bán hàng ở nhà sách là công việc được nhiều nữ sinh chọn. (Ảnh: Phan Bá Mạnh)

 

Nam bốc vác, nữ bưng bê

 

Mặc dù lịch thi đã kín hết các ngày trong tháng thế nhưng Nguyễn Thanh Vinh (SV Đại học Nông Lâm Huế) vẫn tranh thủ chút thời gian còn lại của buổi chiều và chập tối để đi làm thuê cho một quán nhậu nằm trên đường Phùng Hưng, công việc khá nặng nề vì quán nhậu lúc nào cũng đông khách nên Vinh lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo ngược xuôi phục vụ khách, Vinh nhận làm 2 ca chiều tới tận 11 giờ khuya mới về phòng trọ.


Ngoài việc bốc hàng nhậu ra vào quán Vinh còn phải lau chùi, rửa nền nhà cho sạch cuối mỗi buổi làm. Trước kia do việc học dày đặc ngoài buổi sáng trên lớp chiều đi thực hành nên Vinh không đi làm thêm, cuối năm kiếm tiền đón tết nên Vinh cũng phải tranh thủ chút đỉnh, đêm về lại chong đèn sách ôn học mai thi.

 

Quê mãi tận ở Bắc Giang nên hễ cứ nghĩ đến chuyện về Tết ngoài niềm vui là nỗi lo của Hoàng Thị Hạnh - sinh viên trường Đại học dân lập Phú Xuân chia sẻ: “Tiền vé xe phải bắt 2 lần cũng mất 400.000 ngàn rồi đó là chưa kể tiền xe ôm bắt về làng nữa nên mình phải tranh thủ đi làm thêm thôi”. Hơn 2 tháng nay Hạnh làm bưng bê cà phê cho một quán khá sang trọng nằm trên đường Nguyễn Thái Học. Sáng đi học, ăn cơm xong phải có mặt ở quán rồi làm tới tối mới về. 

 

Năm ngoái do nhà nghèo, không có tiền về quê nên Lê Thị Lành - SV Đại học Khoa Học Huế ở lại đón tết cùng với các bạn cùng hoàn cảnh ở ký túc, đồng hương, sau dịp Noel Lành tìm được mối làm thuê bán hàng ở hiệu sách công việc khá nhẹ nhàng mức thu nhập cũng tạm ổn (hơn 400.000 ngàn/tháng) nên Lành rất vui vì tết này sẽ được về quê ăn tết cùng với mẹ. Lành còn cho biết thêm trong lớp bạn cũng có rất nhiều bạn nam, nữ sinh cuối năm đi làm thêm ở các quán, siêu thị, cửa hàng.

 

Và những công việc “tăng ca” khác

 

Ở Huế, công việc cho các bạn sinh viên khá nghèo nàn ngoài các mối làm ở quán cà phê dành chủ yếu cho các bạn nữ sinh trong khi đó các bạn nam sinh viên lại chủ yếu đi làm quán nhậu, đi làm đường, bốc vác tuy nhiên nếu chịu khó các bạn sinh viên cũng có được mức thu nhập rủng rỉnh đủ để ăn tiêu. Nam - SV khoa tin cho hay: “Cả mấy tháng nay đang “cày thuê”cho một số rạp ở trong thành phố người ta thuê thiết kế photoshop trên máy tính giúp họ nếu được sẽ trả mức thu nhập hơn 3 triệu đồng”. 

 

Trong khi đó bạn Quỳnh Chi - sinh viên trường nghệ thuật lại là “khách mời”của nhiều chương trình dạ tiệc, dạ hội, mừng năm mới của các khách sạn có tiếng, thành phố và các chương trình liên hoan, sinh nhật nên thu nhập đủ để Chi ăn tiêu thoải mái với bạn bè thậm chí còn mua sắm được rất nhiều đồ áo hàng hiệu, máy tính, điện thoại... “Năm nào cũng thế mình ngoài giờ học thi trên lớp mình lại chạy xô cho các chương trình…” - Quỳnh chi cho biết.

 

“Tăng ca” nhưng các bạn sinh viên Huế vẫn đảm bảo việc học hành thi cử đầy đủ, nhiều bạn sinh viên còn rút ra được rất nhiều kinh nghiệm thực tế áp dụng vào các bài thi nên được các thầy cô đánh giá rất cao khi liên hệ với thực tiễn. Do mới là sinh viên năm thứ nhất nên nhiều bạn sinh viên mới ra tết thi nên trước tết đã không ngại bươn chải, khăn gói theo các bậc đàn anh đàn chị đi làm thêm kiếm tiền đề về tết không phải xin bố mẹ.

Đình Chung - SV Trường Đại học sư phạm Huế chạy gia sư 5 mối từ trưa cho tới tối mịt mới về nhà, ngoài tiền gia chủ “bo” vì dạy kèm tốt, Chung còn được trả mỗi mối 500.000 ngàn đồng/tháng cho 4 giờ đồng hồ dạy.  “Tết năm nay em cũng kiếm được kha khá rồi em dự định mua tặng cho bạn gái một chiếc điện thoại xịn luôn. Đó là số tiền em tích cóp được từ khi làm thêm về tết mà” - Chung bộc bạch.

 

Phan Bá Mạnh