Sinh viên “nháo nhác” vì giá điện, nước… “bật lò xo”

(Dân trí) - “Bên chỗ mày còn phòng nào không, hỏi tao phòng”. Nghe thằng bạn hỏi, Tiến đáp: “Tao đang định hỏi bên chỗ mày? Bên chỗ mày ổn thế mà”. “Sao thế?” Hai cậu cùng hỏi rồi cùng đồng thanh: “Giá điện, giá nước và cả giá phòng đều tăng”.

Giá điện, giá nước “kéo” luôn giá phòng trọ

 

Cả dãy trọ ở Triều Khúc đang chuẩn bị nấu ăn tối thì cô chủ nhà ghé thăm báo “hung tin”: “Cuối tháng này giá điện tăng lên 4.000 đồng/số, nước 45.000 đồng/người. Nhà nước tăng nên cô không thể không tăng. Báo trước cho các con biết để mà chuẩn bị tiền”. Sinh viên xóm trọ nhốn nháo thì lại “chết điếng” khi cô chủ tiếp lời: “Sang tháng sau, tiền phòng tăng lên 50.000 đồng mỗi phòng”. Nhìn bộ dang sinh viên lúc này, cô chủ “an ủi”: “Ai ý định chuyển thì phải báo sớm để cô còn kịp cho người khác thuê”.


Sinh viên “nháo nhác” vì giá điện, nước… “bật lò xo” - 1

Giá điện nước tăng, đời sống sinh viên càng chật vật hơn.

Giá điện cũ ở xóm trọ này cũng đã ngất ngưởng với mức 3.000 đồng, nước là 35.000 đồng/ người. Quân, sinh viên trường Kiến trúc thả nắm rau muống đang nhặt xuống, bần thần: “Mỗi tháng phòng mình hết 20 số điện, tốn thêm 20.000, tiền nước thêm 10.000 cộng thêm tiền phòng trọ mỗi tháng phải chi thêm gần 100.000 đồng. Đào đâu ra bây giờ”.

 

Không chỉ ở xóm trọ này mới nhận tin “tăng giá tất tần tật” mà xóm trọ quanh đó cũng đều đồng loạt tăng giá. Theo ghi nhận, tại nhiều xóm trọ sinh viên ở Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm… đều đã nhanh tay tăng giá điện, nước. Chủ nhà trọ lấy cớ tăng theo nhà nước. Tuy nhiên, dù nước sinh hoạt ở các xóm trọ đều là nước giếng khoan thì chủ nhà vẫn tăng. Nhiều nơi còn nốt thể tăng luôn tiền nhà.

 

Nhàn, ĐH Thương mại, thuê nhà ở Phú Diễn (Từ Liêm) cho hay: “Em nghe tin giá điện nước tăng, cũng lo nhưng nghĩ lâu nay giá điện nước mình dùng cũng đã cao rồi chẳng nhẽ lại tăng. Giờ thì không những điện từ 2.500 lên 4.000 đồng, nước từ 25.000 đồng lên 40.000 đồng/người mà giá phòng cũng "leo thang" thêm 50.000 đồng”. Theo tính toán của Nhàn, với mức giá mới mỗi tháng cô sẽ phải chi thêm trên 100.000 đồng so với trước.


Được dùng nước máy, ba cô bạn Huệ, Phượng, Giang thuê nhà ở trên đường Khương Trung mới (gần Cầu Lủ) từ lâu đã phải trả với mức giá 10.000 đồng/m3. Ba SV này lo lắng khi giá nước tăng, có thể các cô sẽ phải trả lên 12.000 đồng/m3. Huệ nói: "Chẳng biết như thế sẽ phải xoay xở như thế nào".  


Sinh viên sợ

 

“Bên chỗ mày còn phòng nào không, hỏi tao phòng”. Nghe thằng bạn hỏi, Tiến, ĐH KHTN đáp: “Tao đang định hỏi bên chỗ mày? Bên chỗ mày ổn thế mà”. “Sao thế?” Hai cậu cùng hỏi rồi cùng đồng thanh: “Giá điện, giá nước và cả giá phòng đều tăng”.

 

Tiến thuê trọ trên đường Nguyễn Huy Tưởng. Sau hai ngày có tin giá điện tăng thì xóm trọ được thông báo ngay với giá “nhảy vọt”. Điện từ 3.000 lên 5.000, nước 50.000 đồng mỗi người. Tiền phòng cũng tăng thêm 50.000 đồng nữa.

 

Tiến bần thần vì để sống được với tiền trợ cấp một triệu từ gia đình, lâu nay cậu phải đi dạy thêm mà vẫn “thắt lưng buộc bụng”. Cậu lo lắng: “Em hết đường xoay xở thật rồi. Muốn chuyển chỗ nhưng xóm trọ nào cũng đang trong cảnh tăng giá. Giờ chỉ còn nước tìm thêm việc làm nữa nhưng như thế thì sẽ buông xuôi việc học”.


Sinh viên “nháo nhác” vì giá điện, nước… “bật lò xo” - 2

Khi giá phòng tăng, sinh viên chuyển chỗ ở, nhưng điện nước tăng biết chuyển đi đâu?


Tâm trạng lo lắng khi giá điện, giá nước “bật lò xo” đang xuất hiện ở rất nhiều sinh viên sống trọ. Họ thuộc đối tượng khó khăn nhất nhưng lại phải gánh giá sinh hoạt cao hơn bình thường. 
 

M.T, sinh viên ĐH Bách khoa, quê ở Hải Dương chán nản: “Cách duy nhất với em bây giờ là tìm việc làm để kiếm tiền để sống. Vì thế việc học chắc chắn bị ảnh hưởng, chỉ mong mong lấy tấm bằng ra trường”.

 

Ngọc, sinh viên năm thứ hai ĐH KHXH&NV cũng bi quan không kém: “Ngoài giờ lên lớp em đều đi làm thêm nhưng không “trụ” lại với giá cả, vẫn phải chi tiêu rất tằn tiện. Bố mẹ ở quê đã nhiều đợt tăng tiền trợ cấp, giờ không có để mà cho thêm nữa. Quãng đường sinh viên phía trước của em nan giải quá, em sợ mình không qua được”...

 

 

Bài và ảnh: Hoài Nam